Quyền Anh: Trận “thư hùng” Klitschko–Haye tiếp tục bị hoãn

24/07/2009 07:23 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Trận so găng dự kiến giữa “Quả đấm thép” Vitali Klitschko với đối thủ người Anh David Haye vào tháng Chín đã bị hoãn.
 
HLV của Klitschko, Bernd Boente cho biết ông và cố vấn về hợp đồng, ông Shelly Finkel đã không liên hệ được bằng điện thoại hay văn bản với HLV của Hayve, Adam Booth để hoàn tất thỏa thuận về địa điểm diễn ra trận so găng được chờ đợi đã lâu tại sân Commerzbank Arena ở Frankfurt, Đức.
 
Trận "thư hùng" giữa Haye và Vitali đã không diễn ra như dự kiến

Tuy nhiên, Haye đã gây bất ngờ với đông đảo người hâm mộ khi thông báo sẽ so găng với tay đấm Nikolai Valuev, người đang nắm đai vô địch WBA, vào ngày 7/11. Haye nói: “Tôi từng tuyên bố rằng giấc mơ của tôi là trở thành nhà vô địch quyền anh thế giới hạng nặng và giấc mơ này sẽ trở thành hiện thực vào ngày 7/11 khi tôi thách thức tay đấm cao nhất và nặng nhất mọi thời đại, Nikolai Valuev. Với thể hình cao to, tích cách dữ dằn, Valuev xứng đáng với biệt danh “Quái vật phương Đông”. Tuy vậy, chàng David khi xưa chỉ cần một dụng cụ bắn đá và viên đá để hạ gã khổng lồ Goliath và tôi tin rằng cú đấm phải tay của tôi còn mạnh hơn viên đá của David”.

Và Haye nhấn mạnh rằng báo chí đã quá vội vã khi đưa tin về cuộc đấu giữa anh với Vitali Klitschko. Anh nói: “Theo báo chí ở Đức, tôi đã ký hợp đồng để thi đấu với Vitali vào tháng chín tới, song những thông tin đó không chính xác. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận kéo dài và mệt mỏi về trận so găng giữa tôi với Vitali, song không may là bản hợp đồng mà anh em nhà Klitschko đề nghị không đáp ứng yêu cầu của tôi. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng. Ký vào bản hợp đồng đó giống như là bán linh hồn cho quỷ dữ. Tôi không phải là một tay đấm nô lệ”.
 
Làm thế nào để Haye đánh bại Valuev?
 
Tốc độ
Sử dụng các cú móc
Không để bị dồn vào góc
Di chuyển liên tục
Tích cực ra những cú đánh chính xác để tích điểm
 
Anh Hiển (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm