Sự kiện David Beckham dính chấn thương: Xin một lần thôi...

17/03/2010 14:57 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không biết cảm giác của Beckham thế nào, khi Fabio Capello tuyên bố sẵn sàng để anh tới Nam Phi cùng với đồng đội (không phải với tư cách cầu thủ). Đó là một sự ban ơn? Một cử chỉ ngoại giao khôn khéo của một chiến lược gia sừng sỏ đối với biểu tượng của nước Anh? Hay một sức ép nào đó từ phía người hâm mộ? Không, trên hết tất cả, sau những gì Becks đã làm, câu trả lời của Don Fabio là anh xứng đáng được ở đó. Xứng đáng được cùng những đàn em của mình hít thở bầu không khí World Cup, và để rồi nếu mối tình với trái bóng của anh có dừng lại, thì đó sẽ là cuộc chia tay có hậu, với thật nhiều ý nghĩa.

Không cần phải nói thêm về sự chuyên nghiệp và lòng nhiệt thành của Becks đối với Tam sư nữa. Lúc này, tiền vệ 34 tuổi không còn là sự lựa chọn hàng đầu của Capello. Anh cũng không còn đủ sức lực để chạy đua 90 phút bên hành lang phải, và những cú tạt cánh hay đá phạt cũng chẳng đạt được độ chính xác hoàn hảo như ngày nào. Nhưng nói đến Becks là nói đến một cầu thủ mang đậm chất Anh, một thủ lĩnh biết phải làm gì để trở thành một tấm gương cho đồng đội. Một người như thế sẽ là động lực không nhỏ cho tuyển Anh tại World Cup, dù trong phòng thay đồ hay trên băng ghế chỉ đạo cùng Capello.

Capello tuyên bố sẵn sàng để Becks tới Nam Phi cùng với đồng đội

Beckham, tượng đài về tính nhà nghề của một cầu thủ, một tài năng không chỉ được xây bằng những phẩm chất năng khiếu, mà còn được tạo nên bởi rất nhiều mồ hôi, đang đi tới điểm tận cùng của sự nghiệp thi đấu quốc tế. Capello đã nói tới viễn cảnh cậu học trò cũ của mình tại Real Madird sẽ trở lại vào mùa thu, và sẽ tiếp tục cùng ông gánh vác sứ mệnh tại vòng loại Euro. Nhưng chắc không ai thực sự dám tin vào điều đó. Chấn thương gót chân của Becks là không nhẹ. Sau ít nhất 4 tháng dưỡng thương, việc anh có thể trở lại thi đấu cho Los Angeles Galaxy có lẽ cũng là điều thần kỳ rồi. Ở vào tuổi 35, chàng tiền vệ hào hoa của xứ sương mù sẽ phải chấp nhận một thực tế: Cuộc vui nào cùng đến lúc tàn, và đã đến lúc anh phải dừng lại.

* Kịch bản nào cho Becks?

Khi cựu đội trưởng của tuyển Anh vẫn chưa lên tiếng trước lời đề nghị của Capello, đã xuất hiện 2 luồng ý kiến trái chiều về tương lai của anh. Những CĐV trung thành của Becks muốn có một sự tôn vinh cho cầu thủ đã từng gắn bó sâu đậm với màu áo Tam sư. Còn ở chiều ngược lại, người ta muốn Capello công bằng và thực tế hơn, bằng một sự thay thế đúng nghĩa. Điều này ít nhất cũng tránh để tạo ra một tiền lệ gây khó xử cho FA, đồng thời tạo ra sự chuyên nghiệp cao nhất trong hệ thống tổ chức của một đội bóng. Ý kiến này cũng không phải không có lý, bởi nếu cần phải tổ chức một bữa tiệc chia tay Becks tại Nam Phi, thì vì sao không làm thế với Alan Shearer hay Michael Owen?

Câu trả lời thuộc về chính Beckham. Trên bất cứ tư cách nào, anh đều muốn tới World Cup. Nhưng ở sâu trong tim anh, một người đàn ông, Becks có chấp nhận trở thành một thành viên đặc cách, mà lại không giúp được gì cho đội tuyển? Rất khó nói. Nếu tuyển Anh chơi một kỳ World Cup thành công, đó sẽ là một lời chia tay ngọt ngào nhất. Nhưng trong trường hợp ngược lại, người ta sẽ hỏi: Anh ở đây để làm gì?

Cũng như những người khác, Beckham có lẽ đã đặt rất nhiều kế hoạch cho mình trong mùa hè năm nay. Anh hiểu rằng, sau những nỗ lực của bản thân, Capello sẽ trân trọng anh, như những gì ông từng trân trọng ở một học trò luôn hết mình với công việc. Nhưng cũ ngã ở San Siro đã đẩy mọi thứ đi theo một hướng khác.

Dù thế nào, Becks, tất cả vẫn sẽ chờ anh, chờ câu trả lời của anh. Nếu như trái tim anh vẫn còn đầy khao khát, nếu như tham vọng chiến thắng vẫn còn thiêu đốt, và nếu như tất cả các CĐV vẫn còn yêu mến anh, hãy để nụ cười của anh thêm một lần bừng sáng trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Xin một lần nữa thôi. Một lần cuối...

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm