Pháp - Lithuania 1-0: Khi Domenech tỉnh ngộ

03/04/2009 11:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Ngoại trừ sự vắng mặt bất đắc dĩ của Jeremy Toulalan vì án treo giò (Alou Diarra chơi thay), Raymond Domenech đã không có thêm bất kỳ sự thay đổi nào về đội hình xuất phát lẫn lối chơi của đội tuyển Pháp so với trận lượt đi trên đất Lithuania.

Mù quáng...

Vẫn là những con người ấy hiện diện trên Stade de France cùng niềm tin mù quáng của Raymond Domenech vào hệ thống chiến thuật 4-2-3-1, với cách xếp Thierry Henry chơi cắm đã từng phá sản hoàn toàn trong trận lượt đi. Mr “Bảo thủ” có vẻ như không chịu thừa nhận rằng mình đã sai, khi tiếp tục “ép duyên” Henry với vị trí trái sở trường ấy, đồng thời lại trao thêm cơ hội cho Peguy Luyindula, cầu thủ đã bỏ phí quá nhiều cơ hội trong trận lượt đi và chỉ gây ấn tượng nhờ sức khỏe, sự xông xáo, chứ không phải sự lạnh lùng, khôn ngoan cần có của một sát thủ trước khung thành.
 
Benzema và Ribery ăn mừng bàn thắng của tuyển Pháp

Các CĐV Pháp đã không quay lưng lại với Les Bleus vào thời điểm nhạy cảm này, khi những lá cờ ba màu vẫn rợp bốn bề khán đài. Song sự ủng hộ của 79.543 con người ở Stade de France có vẻ như chưa đủ để khiến Pháp thể hiện sáng sủa hơn trong suốt hiệp một của trận đấu, với một hệ thống chiến thuật đã không thể phát huy trước cách đá phòng ngự dày đặc của Lithuania. Kết quả là Pháp hoàn toàn vượt trội về thời lượng cầm bóng (75% so với 25% của Lithuania), tung ra số cú sút gấp gần năm lần đội khách (14 so với 3), nhưng cũng chỉ tìm được mành lưới đúng một lần, với một pha bóng đột biến hiếm hoi được tạo ra. Một lần nữa, Franck Ribery lại là người kết thúc cuối cùng, bằng một pha đệm bóng cận thành đơn giản.

... & tỉnh ngộ

Những thay đổi tích cực ấy chỉ đến sau khi Domenech nhận ra rằng lối chơi mà ông ta đang áp đặt vào tuyển Pháp hiện tại là gần như vô tác dụng trước cái vỏ ốc mà Lithuania đã mang vào để bảo vệ cầu môn. Ông cuống cuồng tung thêm hai chân sút thực thụ (Karim Benzema và Andre - Pierre Gignac vào sân thay Yoann Gourcuff và Luyindula) vào trong hiệp hai, trả Henry về cánh trái, đẩy Ribery sang cánh phải (nhưng di chuyển tự do), và chỉ khi ấy, sức công phá của Pháp mới có hiệu quả. Henry đã có pha đảo bóng sang chân thuận từ cánh trái, rồi tỉa xuống sát biên cho Gignac di chuyển xuống đón lấy. Chân sút của Toulouse thực hiện một pha căng ngang đơn giản cho Franck Ribery, khi ấy đang di chuyển cực nhanh chéo từ cánh vào trung lộ đệm lòng tung lưới Lithuania.

Pha bóng ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho những băn khoăn trên hàng công của Pháp hiện tại. Rằng Domenech phải tỉnh ngộ, phải từ bỏ việc nhồi nhét sơ đồ 4-2-3-1 cho đội bóng, phải trả Henry về cánh trái để anh có thể tỏa sáng trở lại và đặt niềm tin vào Gignac nhiều hơn. Tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Ligue 1 hiện tại (18 bàn thắng) chỉ mất đúng sáu phút để ghi dấu ấn trong lần đầu tiên khoác áo ĐTQG bằng đường chuyền dọn cỗ cho Ribery ghi bàn. Khả năng chạy chỗ và lối đá thông minh của anh có thể là sự bổ sung mới mẻ cho hàng công đang thiếu đi sự nhạy cảm bàn thắng của tuyến Pháp hiện tại.

Nhưng vấn đề là chỉ khi cảm thấy rõ rệt sự bế tắc của Pháp trong các phương án tiếp cận khung thành, Domenech mới chịu thay đổi. Sự tỉnh ngộ kịp thời của ông đã giúp Pháp tiếp tục giành thêm một chiến thắng quý giá, nhưng liệu phản ứng nhất thời ấy có thể làm thay đổi tận gốc tư duy bóng đá bảo thủ của Domenech? Sẽ chẳng có gi bất ngờ nếu trong những trận vòng loại tiếp theo, ông lại quay về với những tính toán dường như đang dần đi vào lối mòn của mình, để rồi lại giật mình nhận ra sai lầm và cuống cuồng thay thế chúng bằng những phương án mới. Song trên chặng đường chông gai sắp tới, Domenech phải thật sự tỉnh ngộ, phải dẹp cái tôi bảo thủ sang một bên. Vì chiếc vé trực tiếp đến Nam Phi mùa hè năm sau cho tuyển Pháp, và vì cái ghế của chính bản thân ông nữa…

Lần đầu của Gignac

“Tôi đã mơ đến khoảnh khắc này từ khi còn là một đứa trẻ” - Andre - Pierre Gignac bày tỏ cảm giác của mình sau lần đầu được khoác áo đội tuyển Pháp trong trận thắng Lithuania rạng sáng qua. Anh cũng kể rằng đã có chút lo lắng, nhưng hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của mình và không có gì phải hối tiếc. Đúng, đối với một chân sút lần đầu lên tuyển, lại suýt bị trả về vì một chấn thương, thì việc vào sân thay người và gần như ngay lập tức phát huy hiệu quả với đường chuyền đem về bàn thắng duy nhất là quá đủ cho “lễ ra mắt” đội tuyển khá “long trọng” của Gignac.

Chân sút của Toulouse vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn thực sự chiếm một vị trí trong đội hình ĐT Pháp, nhất là khi HLV Domenech có vẻ chưa hoàn toàn muốn thực hiện những thay đổi mang tính cách mạng trên hàng công. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, Gignac mới chính là tiền đạo có phong độ tốt nhất của Les Bleus, với 18 bàn thắng ghi được ở Ligue 1 từ đầu mùa cho Toulouse. Mặt khác, khả năng di chuyển và dứt điểm cực nhanh trong không gian hẹp cũng là điều khiến người ta có thể đặt thêm niềm tin vào anh, trong bối cảnh nước Pháp có vẻ đang thiếu đi những tay săn bàn chơi đơn giản mà hiệu quả như thế, từ khi David Trezeguet bị Domenech bỏ rơi.

Gignac cũng đã nhận được những lời khen ngợi từ HLV Domenech sau màn trình diễn khá thuyết phục ấy:”Cậu ấy đã vào sân, chiến đấu không hề sợ hãi và chứng tỏ được những phẩm chất của mình”. Tuy nhiên, anh cũng đừng nên vì thế mà vội mừng, bởi cũng tại Stade de France vào tháng 11 năm ngoái, Domenech cũng đã từng hết lời ca ngợi “lần đầu tiên” khoác áo Les Bleus của Steve Savidan, tiền đạo CLB Caen, trong trận giao hữu với Uruguay (Pháp hòa 0-0) nhưng rồi lại bỏ rơi anh từ đó đến nay. Khởi đầu thuận lợi này chưa phải là tất cả, nhưng chí ít, nó cũng sẽ đem đến sự tự tin cho Gignac. Vì một tương lai xán lạn của anh trong màu áo Lam.

 

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm