Eric Cantona: Nếu là một cầu thủ Ireland, tôi đã đánh Henry

21/11/2009 15:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Là một người Pháp, nhưng có vẻ như huyền thoại của M.U Eric Cantona lại không hề cảm thông với Thierry Henry, người đang bị cả thế giới lên án vì hành vi dùng tay chơi bóng trong trận Pháp - CH Ireland. Cantona thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố rằng nếu anh là cầu thủ của CH Ireland thì anh đã không ngần ngại mà đánh Henry.

Cantona cho biết anh không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến Henry ngồi cạnh và nói chuyện với trung vệ của Ireland Richard Dunne sau khi trận đấu kết thúc. Điều khiến Cantona ngạc nhiên là Dunne không hề có phản ứng gì với Henry dù chính tiền đạo của Barca này đã dùng tay khống chế bóng trước khi kiến tạo đường chuyền cho William Gallas lập công và khiến giấc mơ World Cup của CH Ireland bị dập tắt.


Henry và Dunne ngồi với nhau rất "hòa nhã" sau trận đấu. Ảnh: Sun

"Thẳng thắn mà nói, điều khiến tôi sốc nhất trong trận đấu này không phải là pha chơi bóng bằng tay của Henry. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là sau khi trận đấu kết thúc, Henry đã ngồi trước ống kính truyền hình bên cạnh một cầu thủ Ireland để an ủi cầu thủ này. Nếu tôi là một người Ireland, tôi sẽ không để cho anh ta ngồi yên tới 3 giây", cựu ngôi sao của M.U và ĐT Pháp thẳng thắn phát biểu đúng như tính cách bộc trực của mình.

Sau khi sự cố xảy ra, Henry cũng đã thừa nhận hành vi đáng xấu hổ của mình và cho rằng nên đá lại trận play-off này. "Giải pháp công bằng nhất vào lúc này là tổ chức lại trận đấu, nhưng việc này không thuộc thẩm quyền của tôi", Henry cho biết.

"Tôi cảm thấy xấu hổ với cái cách mà chúng tôi đã giành chiến thắng và tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới những người Ireland, họ xứng đáng có mặt tại World Cup. Nhưng tôi không phải là một kẻ bịp bợm. Nếu mọi người soi xét một cách đầy đủ nhất, đó chỉ là một hành động theo bản năng của tôi", Henry bộc bạch.

MV (Theo Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm