Hành tinh bóng đá

Giao hữu Oman – Brazil 0-2: Nilmar lại ghi điểm

18/11/2009 09:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mặc cho những lời chỉ trích rằng Brazil chỉ là gánh xiếc rong, thầy trò HLV Dunga vẫn tìm thấy nhiều ý nghĩa sau tour du đấu ở Trung Đông. Và người vui hơn cả hẳn là Nilmar, người liên tiếp ghi bàn cả vào lưới đội tuyển Anh lẫn Oman.

Brazil có quá nhiều tiền đạo giỏi. Song Dunga không có thời gian để đưa ra nhiều thử nghiệm. Ngoài Fabiano, chân sút hàng đầu ở vòng loại Nam Mỹ, đồng thời là Vua phá lưới Confed Cup 2009 có suất đá chính không cần phải bàn cãi thì Dunga cần tìm thêm một người đá cặp với “O Fabuluso”. Và vị trí đó hẳn đã thuộc về Nilmar. Tiền đạo điển trai này vẫn đang nhọc nhằn khẳng định mình trong chuyến phiêu lưu lần thứ 2 ở trời Âu. Nhưng cứ mỗi lần được Dunga cho ra sân trong những trận đấu mang tính thử nghiệm thì anh đều gây được ấn tượng mạnh.

Nilmar mở tỷ số cho Brazil trong trận thắng Oman 2-0

Ở vòng loại World Cup, sau khi Brazil đã giành vé nhờ chiến thắng 3-1 trước Argentina, Dunga đã cho người hùng Fabiano nghỉ ngơi. Ngay lập tức, Nilmar đã tận dụng thời cơ ấy để ghi điểm bằng việc lập một hat-trick trong trận thắng Chile 4-2. Ở trận gặp Bolivia sau đó (cũng chỉ là thủ tục), Nilmar cũng lại là người ghi bàn gỡ cho đội nhà. Còn cách đây vài ngày, tiền đạo của Villarreal đã có cú đánh đầu nối cực kỳ nhạy cảm từ đường chuyền dài của Elano để hạ gục đội tuyển Anh. Giờ thì là một cú đá bồi sau khi cú dứt điểm của Fabiano bị thủ thành Oman cản được.

Điều đáng nói là trong cả hai trận vừa qua, Fabiano đều không ghi được bàn thắng, thậm chí còn sút hỏng quả phạt đền ở trận gặp Anh. Thế nhưng, có lẽ Fabiano cũng không phải quá lo lắng về vị trí của mình, bởi 11 bàn thắng trong năm 2009 đã là một sự đảm bảo cho tiền đạo của Sevilla. Nhưng còn Nilmar, với 6 bàn trong 5 trận gần nhất cho “Selecao”, tiền đạo điển trai này coi như đã bỏ xa các đối thủ cạnh tranh như Adriano, Pato, Hulk, hay thậm chí là cả Ronaldo “béo”, người vẫn đang giữ kỷ lục ghi bàn ở World Cup (15 bàn). Thực tế thì Dunga cũng từng chịu khó thử nghiệm (bằng chứng là mới gọi thêm Hulk), song không có tiền đạo này lại gây được ấn tượng như Nilmar. Đúng là Pato rồi Hulk ghi bàn “ầm ầm” ở CLB, còn Nilmar thì mới chỉ ghi 1 bàn cho Villarreal ở Liga mùa này. Song điều quan trọng là anh luôn tỏa sáng trong màu áo Vàng – Xanh. Thế là đủ.

Với chiến thắng trước Oman, Brazil của Dunga cũng đã kết thúc năm 2009 với chuỗi thành tích hoàn hảo, với 14 trận thắng, 2 hòa và chỉ thua 1 (trước Bolivia ở độ cao 3.600m trong trận đấu thủ tục). Đó là tiền đề để họ tự tin bước vào năm của World Cup, với giấc mơ lần thứ 6 ôm chiếc Cúp Vàng trên tay.

Thắng cuối năm rồi thua World Cup?

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Brazil kết thúc năm bằng chiến thắng. Họ kết thúc năm 2008 bằng chiến thắng 6-2 trước BĐN, kết thúc năm 2007 bằng chiến thắng 2-1 trước Uruguay, năm 2006 thì thắng Thụy Sĩ 2-1. Tuy vậy, những người mê tín thì lại đang lo cho Brazil. Những năm trước World Cup 1998 và 2006 họ cũng đều kết thúc năm bằng chiến thắng ở Trung Đông, giống như lần này. Năm 1997, Brazil của Zagallo thắng Australia 6-0 tại Saudi Arabia, rồi sau đó thua Pháp trong trận chung kết France’98. Năm 2005, Brazil của Parreira thắng UAE 8-0 rồi lại bị Pháp loại ở tứ kết World Cup 2006. Lần này thì sao?
 
Thùy Vy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm