Argentina khủng hoảng hàng công: Tìm công thức chiến thắng

09/10/2009 10:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Phải có 3 điểm ở Monumental cuối tuần này, đó là mệnh lệnh đối với Maradona và các học trò. Nhưng giành chiến thắng thế nào với một hàng công đã im hơi lặng tiếng trong suốt 7 tháng qua? Albiceleste sẽ phải thay đổi, để tự cứu lấy chính mình.

Trở lại sơ đồ 3 tiền đạo?

7 tháng trước, Maradona đã có một màn ra mắt hết sức ấn tượng trên sân nhà khi đè bẹp Venezuela 4-0 trong trận ra mắt của Maradona tại vòng loại World Cup 2010. Đó là trận đấu mà Argentina đã chơi với 3 mũi giáp công Messi, Aguero và Tevez và đấy là sự khác biệt của họ so với các thời HLV trước, khi luôn xây dựng đội hình xoay quanh Riquelme.

Maradona và các học trò buộc phải thắng Peru cuối tuần này
để nuôi hy vọng giành vé dự World Cup

Thật đáng tiếc, sự khởi đầu lung linh ấy đã vụt tắt sau thảm bại 1-6 trước Bolivia và Maradona chính là người có lỗi trực tiếp. Từ việc đến La Paz quá muộn khiến các học trò không kịp thích ứng với chênh lệch độ cao, cho tới thay đổi sơ đồ chiến thuật hoàn toàn so với trận đấu với Venezuela (chọn 4-4-2). Trở về sân nhà, Cậu bé vàng lại phục hồi “chiếc đinh ba” trên và giành thắng lợi 1-0 trước Colombia. Thế nhưng, giống như bản tính hay thay đổi của mình, Maradona lại một lần nữa lặp lại sai lầm khi lại áp dụng sơ đồ 4-4-2. Và cái giá phải trả quá đắt: 3 trận thua liên tiếp, chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn (Datolo) nhưng đã phải vào lưới nhặt bóng 6 lần.

Như vậy, có thể thấy rõ rằng sai lầm của Maradona chính là quá cứng nhắc trong việc áp dụng sơ đồ 4-4-2, mà không biết rằng nó có những điểm bất lợi. Vì không tin dùng Milito, chân sút có phong độ rất cao ở CLB, nên Maradona luôn phải xuất phát với cặp tiền đạo nhỏ con Tevez, Messi. Bộ đôi này rất dễ bị bắt bài vì thể hình đều kém nên không có khả năng tỳ đè và hỗ trợ cho nhau. Trái lại, nếu chơi với 3 tiền đạo, tính đột biến sẽ cao hơn bởi sẽ có hai cầu thủ đá dạt ra ngoài biên và gây sức ép một cách chủ động bằng những pha đột phá.

Như thế, sẽ là một gợi ý không tồi, nếu như Maradona trở lại với sơ đồ 3 mũi giáp công ở trận đấu với Peru sắp tới. Đội bóng của HLV Solar đã hết hy vọng, nhưng ai dám chắc họ sẽ buông. Nếu Peru quyết đá vì danh dự thì sẽ không hề dễ dàng đánh bại họ. Nên nhớ đây là đội bóng đã cầm hòa Brazil và quật ngã Uruguay.

Thay đổi nhận thức

Maradona có chịu thừa nhận sai lầm của mình trong việc bố trí sơ đồ 2 tiền đạo hay không? Điều ấy thì có Chúa mới biết được. Trong trận đấu tập ngày hôm qua với “quân xanh” U17 Argentina của HLV Luis Brown (được tăng cường thủ thành thứ ba Diego Pozo của đội lớn), ông đã chia thành hai đội hình khác nhau hoàn toàn trong hai hiệp đấu (mỗi hiệp 40 phút) để thử nghiệm, và lần lượt giành chiến thắng 3-0, 2-0.

Có thể nhận thấy là trong cả hai hiệp đấu, Maradona vẫn không trở lại sơ đồ 3 tiền đạo như trước, song ông đã có một thay đổi cơ bản về mặt nhận thức khi bố trí hai cầu thủ chơi trên hàng tấn công. Thay vì bộ đôi thấp bé nhẹ cân như trước đây, hàng công của Argentina là sự kết hợp giữa một cầu thủ có chiều cao, khả năng tỳ đè và một chân sút nhỏ con, khéo léo về kỹ thuật. Ở hiệp một là Higuain (1m84) – Messi (1m69), với sự hỗ trợ của Aimar chơi như một tiền vệ tự do ngay sau cặp tiền đạo. Còn ở hiệp hai là sơ đồ 4-4-2 như thường lệ với cặp tấn công Palermo (1m90) – Aguero (1m72), còn chân sút Lavezzi thì bị đẩy ra chơi tiền vệ trái.

Chiến thắng 5-0, Higuain và Aguero đều lập công, đó có thể coi là một bước chạy đà thuận lợi trong việc vận hành trở lại guồng máy đã rệu rã về tinh thần thời gian qua. Nhưng dĩ nhiên, đây chỉ là một trận đấu tập, trước những đối thủ non nớt về kinh nghiệm thi đấu. Chỉ khi nào vượt qua được áp lực ở Monumental cuối tuần này, niềm tin mới trở lại với thầy trò Maradona.

Những khẩu pháo tịt ngòi

Ít ai nghĩ rằng pha bóng ấn định chiến thắng 4-0 trước Venezuela (29/3) của Sergio Aguero lại là lần gần nhất các tiền đạo của ĐT Argentina nổ súng ở vòng loại World Cup 2010. Kể từ sau trận đấu ấy, cả Aguero, Tevez, Messi, và các chân sút dự bị như Palermo, Lavezzi, Milito, Bergessio đều bất lực hoàn toàn trước các hàng phòng ngự đối phương. Hai bàn thắng hiếm hoi mà Argentina ghi được trong 7 tháng qua lại thuộc về 1 hậu vệ (Cata Diaz, thắng Colombia 1-0) và tiền vệ (Datolo, thua Brazil 1-3).
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm