Anh - Ukraina: Chiến thắng số phận

01/04/2009 09:44 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trước một trận đấu mang tính chất quyết định đối với tương lai của họ ở World Cup, ĐT của Capello đã gặp phải vận đen khủng khiếp, với serie chấn thương trên hàng công. Nhưng hãy tin rằng, một lần nữa, họ sẽ chiến thắng số phận như cái cách họ đứng lên sau thảm họa EURO 2008...
 

Hàng công & vận đen tận mạng

Đội bóng ấy luôn chứa đựng bất ổn. Vị trí số 1 trong khung gỗ là vấn đề thường trực suốt 7 năm qua và cần thêm nhiều năm nữa để giải quyết, trừ phi một tài năng bất ngờ xuất hiện từ lò đào tạo ngày càng xuống cấp hoặc người Anh chấp nhận giải pháp nhập khẩu, với đề cử đầu tiên mang tên Almunia, thủ môn mang quốc tịch Tây Ban Nha của Arsenal. Vị trí của Becks là đề tài tốn giấy mực quen thuộc của giới truyền thông mỗi khi ĐTQG triệu tập, thậm chí kể cả lúc nghỉ ngơi. Khi thất bại, vấn đề Lampard - Gerrard chắc chắn sẽ trở lại. Và trước mắt là cuộc khủng hoảng nhân sự trên hàng công.

Nếu không phải là chiến thắng 4-0 hoành tráng, thuyết phục và làm nức lòng hơn 85.000 khán giả có mặt ở Wembley, báo chí Anh sẽ hùa vào "đánh hội đồng" sự vô vị của trận giao hữu trước Slovakia, mà hậu quả của nó là cuộc khủng hoảng chấn thương chưa từng có trên hàng công. Heskey đá 15 phút, rời sân. Thay Heskey, Carlton Cole chỉ đá 20 phút. Thay Cole, Crouch liền dính chấn thương nhẹ. Darren Bent được gọi bổ sung để thay thế cho bộ đôi Heskey - Cole, rồi chấn thương nốt trong một buổi tập sáng qua. Ngay sau đó, Capello tức tốc họp lãnh đạo đội và quyết định triệu tập gấp chân sút Agbonlahor.
 
Rooney sẽ cùng "Tam sư" đánh bại Ukraina?

Dù gây ấn tượng mạnh ở trận giao hữu ở Đức hồi tháng 11 năm ngoái, Agbonlahor đang tụt dốc về mặt phong độ, ghi vỏn vẹn 1 bàn trong suốt 16 trận gần nhất của Aston Villa. Trận gặp Tottenham gần đây, anh đã bị chính CĐV đội nhà la ó, huýt sáo. Nhưng với Capello thời điểm này, có tiền đạo lành lặn là tốt lắm rồi. Và trong ngày hôm nay, ông sẽ theo dõi tình trạng thể lực của Agbonlahor và Crouch trong nỗi lo lắng vô bờ. Cách đây 5 ngày, Agbonlahor đã bị đội U21 Anh trả lại cho Aston Villa vì lý do... chấn thương. Với Crouch, một cú va chạm nhẹ với đồng đội cũ ở Liverpool là Skrtel đã khiến anh phải rời sân ở trận gặp Slovakia. Không có gì đảm bảo Crouch không tái phát chấn thương ngay trước hay trong trận tiếp Ukraina đêm nay.

Chỉ 1 là đủ

Capello vừa khẳng định Crouch sẽ có tên ở đội hình xuất phát, đá cao nhất trên hàng công. Ông buộc phải lao vào canh bạc Crouch vì ĐT Anh đã chơi cực tốt trước Slovakia nhờ sơ đồ 4-2-3-1, với Rooney đóng vai trò tiền đạo lùi. Trong hệ thống ấy, các vị trí đều có thể phát huy hết những điểm mạnh của mình.

Điển hình nhất là sự phối hợp ăn ý giữa Rooney và Gerrard. Tiền vệ thủ quân của Liverpool xuất phát ở cánh trái nhưng thường xuyên di chuyển vào giữa, đột nhập vòng cấm. Khi ấy, Rooney sẽ trám vào vị trí của Gerrard, đá thấp hơn nhưng lại tạo khoảng trống cho đồng đội. Bàn mở tỷ số của Heskey vào lưới Slovakia là kết quả của sự di chuyển linh hoạt, phối hợp ăn ý giữa Rooney và Gerrard. Khi Crouch, một chân sút chưa ghi bàn nào dưới triều đại Capello, chỉ đóng vai trò "chim mồi", Rooney và Gerrard sẽ 2 nhân tố quan trọng nhất trong các pha tổ chức tấn công.

Cùng với khả năng dâng cao hiệu quả của Ashley Cole từ tuyến sau, ĐT Anh của Capello đang tấn công lệch sang trái. Trong trường hợp phương án này bị hàng thủ nhiều tầng Ukraina khóa chặt, họ sẽ nhanh chóng chuyển sang hành lang bên kia. Capello dường như sẽ ưu tiên Lennon hơn Beckham. Tốc độ khủng khiếp của Lennon sẽ mang lại nhân tố đột biến. Nếu là Beckham, những quả tạt chính xác của anh sẽ hướng về cái đầu cách mặt đất 2m của Crouch.

Đã giành trọn 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, Capello có thể tự cho phép hài lòng với một kết quả hòa để thích ứng với cuộc khủng hoảng lực lượng trên hàng công. Đá hòa ở Wembley chắc chắn đơn giản hơn nhiều và sơ đồ 4-5-1 với Rooney đá cao nhất là giải pháp thích hợp nhất. Nhưng Capello muốn thắng, chẳng phải vì ham thành tích "tuyệt đối" mà đơn giản 3 điểm trước Ukraina sẽ giúp đội bóng của ông tiến một bước dài đến Nam Phi. Để thắng được một Ukraina chỉ mới thủng lưới 1 bàn sau 3 trận, không thể không sử dụng sơ đồ thiên về tấn công, mạo hiểm dâng cao và có thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu chứ không "nhởn nhơ" như trước Slovakia.

Chỉ 1 bàn là đủ với ĐT Anh khi mà phía sau, với sự trở lại của Rio Ferdinand, hàng thủ sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc phong tỏa cặp tiền đạo quá quen thuộc của Ukraina, Voronin và Shevchenko. Vấn đề còn lại là ai sẽ trở thành người hùng của ĐT Anh? Lại là Rooney, cầu thủ Anh xuất sắc nhất trong năm 2008 và đang thăng hoa tột bậc?

DỰ ĐOÁN: 1-0

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Anh: James - Johnson, Ferdinand, Terry, Cole - Lampard, Barry - Lennon, Rooney, Gerrard - Crouch.

Ukraina: Pyatov - Shevchuk, Chyhrynsky, Mykhalyk, Yarmash - Tymoschuk, Nazarenko, Levchenko, Aliev - Voronin, Shevchenko.

ĐỐI ĐẦU
18/08/04 England-Ukraina 3-0
31/05/00 England-Ukraina 2-0
 
PHONG ĐỘ
 
Anh
28/03/09 Anh-Slovakia 4-0
11/02/09 TBN-Anh 2-0
19/11/08 Đức-Anh 1-2
15/10/08 Belarus-Anh 1-3
11/10/08 Anh-Kazakhstan 5-1
 
Ukraina
11/02/09 Serbia-Ukraina 0-1
10/02/09 Ukraina-Slovakia 3-2
19/11/08 Ukraina-Norway 1-0
11/10/08 Ukraina-Croatia 0-0
10/09/08 Kazakhstan-Ukraina 1-3
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm