Người hùng Falcao, máy bay tiêm kích siêu đẳng

20/05/2011 11:45 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Trong tiếng BĐN, Falcao có nghĩa là chim cắt và biến thể của nó trong tiếng Anh, Falcon, được dùng để đặt tên cho thế hệ máy bay tiêm kích mà quân đội Mỹ vẫn tự hào nhất: F-. Tối thứ Tư ở Dublin, tiền đạo người Colombia  Radamel Falcao đã cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng với tên gọi của mình.

Radamel Falcao - Ảnh Getty

Chân sút của HLV Andre Villas Boas ghi bàn từ mọi vị trí, bằng trân trái, bằng chân phải, và bằng đầu, để phá kỷ lục của Juergen Klinsmann và quan trọng hơn, để đưa Porto đến với chức vô địch Europa League trước Braga. Đó là bàn thắng thứ 17 của Falcao cho đội vô địch BĐN mùa giải này, và nó được ghi đúng theo phong cách của một chú chim cắt: Fredy Guarin tung ra một đường chuyền bổng vừa đúng tầm và Falcao có mặt đúng lúc đúng chỗ để nhanh nhẹn đánh đầu tung lưới Braga.

Đó là một kết thúc như trong mơ với tiền đạo người Colombia trong chiến dịch Europa League mùa này, sau khi anh đã phá kỷ lục 15 bàn ở Cúp UEFA của huyền thoại Jurgen Klinsmann bằng bàn thắng vào lưới Villarreal ở bán kết. Đến Porto từ River Plate năm 2009, Falcao kết thúc mùa giải đầu tiên ở Dragao với 25 bàn thắng và 3 đường chuyền quyết định trong 28 trận ra sân. Mùa này anh đã có 16 bàn ở giải vô địch BĐN, nhưng ấn tượng hơn là kỷ lục 17 bàn tại Europa League, bao gồm 3 hat-trick.

Xét chất lượng của hàng tiền vệ của Porto, với hàng loạt những cầu thủ có khả năng sáng tạo bậc thầy như Fernando Belluschi, Silvestre Varela hay Joao Moutinho, nhiều người có thể cho rằng ghi bàn là một công việc dễ dàng, như kiểu chỉ cần đợi sẵn trong vòng cấm địa để đợi bóng rơi xuống trước mặt. Nhưng Falcao không hề như vậy. Chân sút 25 tuổi này đã ghi bàn bằng chân trái, chân phải, bằng đầu, sút xa, dứt điểm chéo góc, đột phá cá nhân và trong các tình huống cố định. Một cách ngắn gọn, đó là một cỗ máy làm bàn thật sự.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi ngay sau trận đấu ở Dublin, câu hỏi đầu tiên mà Falcao nhận được trong phòng họp báo là liệu anh có ở lại Porto trong mùa tới. Những ánh mắt thèm muốn, cũng giống như với HLV Villas Boas, đã hướng đến Dragao từ khắp châu Âu. M.U, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, danh sách còn rất dài, tất cả đều đang tìm kiếm một chân sút đẳng cấp, đang ở độ tuổi sung mãn và có kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên, cũng như Villas Boas, Falcao đã khẳng định anh muốn ở lại BĐN. “Lúc này tôi chỉ nghĩ về việc tận hưởng chiến thắng và Porto rất muốn tôi ở lại. Sự thật là tôi muốn ở lại Porto”, anh nói. “Cả hai bên đều sẵn sàng (cho một hợp đồng mới) và chúng ta sẽ cùng chờ xem điều gì sẽ đến ở mùa giải tiếp theo. Tất nhiên tôi có thể đến chơi ở các giải khác, tất nhiên là có nhiều kỳ vọng, nhưng giờ tôi muốn tận hưởng cùng Porto, và Champions League trong năm sau”.

Thành công của Falcao một phần nhờ vào sự hỗ trợ đắc lực của người đá cặp Hulk. Sức mạnh, khả năng bao quát khoảng không của tiền đạo cao to người Brazil kết hợp hoàn hảo với tốc độ và sự tinh quái của Falcao. Tính tổng cộng, họ đã có 70 bàn thắng cùng nhau ở mùa giải này, và theo thống kê của goal.com, là bộ đôi tấn công hiệu quả nhất châu Âu, vượt trên cả những cặp tiền đạo khét tiếng như Cristiano Ronaldo-Mesut Ozil (Real Madrid) hay Antonio di Natale-Alexis Sanches (Udinese).

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm