“Họp đồng hương” Bồ Đào Nha: Quyền lực mới ở châu Âu?

18/05/2011 11:36 GMT+7 | Europa League

(TT&VH)- Lần đầu tiên trong lịch sử một trận chung kết Cúp châu Âu là cuộc chơi riêng của người Bồ Đào Nha. Sự áp đảo của người Bồ còn thể hiện với việc có đến 3 đại diện Primeira Liga góp mặt ở bán kết Europa League mùa này.

Sau khi Bundesilga vượt qua Serie A trên bảng xếp hạng 5 năm của UEFA, và giờ đây là sự thống trị tuyệt đối của bóng đá Bồ Đào Nha ở Europa Leagua, phải chăng cán cân quyền lực của bóng đá châu Âu đã và đang thay đổi? Ít nhất thì người Bồ đang tin vào điều đó, tin vào cuộc trỗi dậy mạnh mẽ của nền bóng đá đến từ bán đảo Iberia, sau thời gian dài bị che lấp bởi người hàng xóm Tây Ban Nha.

Niềm tin của người Bồ không phải không có cơ sở, sau những gì diễn ra trong nhiều tháng qua, bắt đầu từ những cuộc chiến knock-out Europa League (cũng cần kể thêm, Cristiano Ronaldo - một người Bồ, vừa chinh phục kỷ lục 38 bàn thắng ở giải VĐQG Tây Ban Nha, một trong hai giải đấu có tiếng nói lớn nhất châu Âu, cùng Premier League). Trên hành trình bước vào bán kết, Benfica đã loại lần lượt các đối thủ Stuttgart, Paris Saint-Germain và PSV Eindhoven. Braga gây nên cơn địa chấn khi chấm dứt cuộc chơi của Liverpool ngay từ vòng 1/8.

Chung kết Europa League là sân chơi của người BĐN - Ảnh Getty

Ấn tượng hơn cả vẫn là những bước chân của Porto. Đội quân của “anh chàng đẹp mã” Villas Boas đã ghi tổng cộng 36 bàn thắng vào lưới các đối thủ của mình. Trong đó, chiến thắng 5-1 của Porto ở bán kết lượt đi trước Villarreal - đội khi ấy được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi quán quân - là đáng chú ý nhất. Đó là kết quả mà bất kỳ người hâm mộ nào cũng phải sững sờ.

Tuy vậy, từ thành tích của các đại diện Primeira Liga ở sân chơi Europa League mùa này mà nhìn nhận cán cân quyền lực của bóng đá châu Âu đã thay đổi thì chưa hoàn toàn chính xác. Nguyên nhân không nhỏ làm nên chiến thắng của bóng đá Bồ là đối thủ của họ tự suy yếu. Điều này cũng giống như việc Bundesliga đẩy Serie A xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng 5 năm của UEFA, chủ yếu do giải đấu ở đất nước hình chiếc ủng tự đánh mất mình.

Trước khi có được thành công vang dội ở Europa League, cả Braga lẫn Benfica đều là những kẻ thất bại trên sân chơi danh giá Champions League. Hơn nữa, những Stuttgart, PSG và PSV mà Benfica vượt qua từ rất lâu đã không còn là chính mình, ngoài cái tên. Trong khi đó, chiến thắng của Braga trước Liverpool diễn ra đúng vào thời điểm đội bóng nước Anh đang khủng hoảng trầm trọng, và mới trải qua sự thay đổi trên ghế huấn luyện.

Trong số ba đại diện của bóng đá Bồ, chỉ có Porto là ở một vị thế khác. Porto đã chinh phục chiếc vé dự trận chung kết bằng sức mạnh đích thực của một đội bóng đang trên đường tìm lại thời đỉnh cao, với vị HLV tài năng, và chiến lược đầy hiệu quả của đội ngũ lãnh đạo trong việc xây dựng đội hình. Ở Porto là hình ảnh của một đội ngũ cân bằng, có chiều sâu, và các trụ cột của đội bóng này đủ tiêu chuyển khoác áo những đại gia châu Âu.

Cũng cần nhớ một điều, Porto vốn là một đội bóng giàu bản lĩnh và đủ sức thách thức bất kỳ đối thủ nào ở Champions League. Sau Ajax năm 1995, Porto là đội duy nhất nằm ngoài 4 giải đấu hàng đầu châu Âu giành chức VĐ Champions League.

Vì thế, những gì diễn ra mùa này chỉ nói lên một điều, sau bao cải cách thì Europa League vẫn chỉ là một sân chơi hạng hai, và chẳng mấy người mặn mà với nó.

N.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm