Andre Villas Boas: Còn hơn một Mourinho mới?

07/05/2011 11:58 GMT+7 | Europa League

(TT&VH)- Là cựu trợ lý của Jose Mourinho ở Inter Milan, HLV trẻ nhất ở mọi giải đấu đỉnh cao của châu Âu, vừa đưa Porto vào chung kết Europa League gặp Braga và đang trên đường gom đủ mọi danh hiệu có thể ở mùa giải này sau khi đã có chức vô địch BĐN sớm 5 vòng đấu và vào chung kết Cúp Quốc gia gặp Vittoria Guimaraes, Andre Villas Boas nhanh chóng được tất cả mọi người gọi là một Người đặc biệt thứ hai. Tuy nhiên, bản thân chiến lược gia mới 33 tuổi này lại không nghĩ như thế.

Mục tiêu của tôi chỉ là xây dựng nên một đội bóng tôi có thể tự hào. Tôi không muốn là HLV trong một thời gian dài vì công việc này tiêu tốn rất nhiều năng lực và cảm xúc, từ tôi, từ gia đình tôi. Tôi không muốn điều đó”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn sau khi Porto đã vượt qua Villarreal ở bán kết Europa League. “Tôi muốn có một sự nghiệp ngắn, 10-12 năm, tối đa là 15 năm, sau đó sẽ từ giã bóng đá. Nhưng trong khoảng thời gian đó tôi muốn để lại dấu ấn của riêng mình”.

HLV Andre Villas Boas- Ảnh Getty

Ở tuổi 33, thực ra Villas Boas đã để lại những ấn tượng khó phai rồi. Thật ra, đây mới là năm thứ hai trong sự nghiệp HLV của ông. Sau khi cứu Academica, một đội bóng vô danh ở BĐN, thoát cảnh xuống hạng trong mùa giải đầu tiên, Villas Boas được Porto mời về và hiện giờ, sau 54 trận dẫn dắt đội bóng thủ đô BĐN, Villas Boas đã thắng 46 trận, chỉ thua 4 trận và bất bại ở giải trong nước. Trước trận lượt về với Villarreal, Porto cũng đã thắng 14 trận liền ở mọi giải đấu và ghi được tất cả 130 bàn mùa này.

Tất cả những điều đó khiến ngay cả những người thận trọng nhất cũng không khỏi so sánh Villas Boas với Mourinho. Ông bắt đầu làm việc cho HLV 2 lần vô địch Champions League ở Porto và từ năm 2002 được giao nhiệm vụ cực kỳ quan trọng với Mourinho ở mọi đội bóng mà ông dẫn dắt: theo dõi đối thủ. Villas Boas sau đó theo chân người thầy lớn tới Chelsea và Inter Milan đến tháng 10/2009, khi họ chia tay nhau.

Tôi không nói chuyện nhiều với Jose”, Villas Boas nói. Phải chăng vì Mourinho coi ông là đối thủ tương lai? “Tôi mà đối thủ gì, ông ấy là HLV xuất sắc nhất mọi thời”, Villas Boas nói. Dẫu vậy, HLV của Porto đã khiêm tốn. Cùng với chiến dịch thần kỳ của đội bóng BĐN mùa giải này, nhiều CLB lớn nhất châu Âu đang dòm ngó chiến lược gia trẻ tuổi. “Thành công mang đến sự chú ý”, Villas Boas giải thích, “Những chuyện liên quan đến Roma, Liverpool chỉ hoàn toàn là dựng chuyện. Tôi không thấy có vấn đề với tin đồn, nhưng những lời dối trá thì lại khác”.

Bản thân Villas Boas thì luôn nói rằng ông cảm thấy mình may mắn vì có được công việc hiện giờ ở Dragao, và cả các cầu thủ phải nói là rất tuyệt vời trong một mùa giải hưng phấn. Ngay cả điều đó, một lần nữa, lại dẫn đến những so sánh ông với Mourinho: “Tôi là một HLV bình thường gặp may và hưởng lợi vì có những cầu thủ giỏi. Tôi không phải là Người đặc biệt”, Villas Boas khẳng định. Tuy nhiên, xem ra rất ít người có thể đồng ý với Villas Boas. Thật ra, chẳng có gì là bình thường ở Porto mùa này cả và dù trận chung kết ở Dublin có ra sao, một Mourinho mới sắp xuất hiện.

Trần Trọng

Villas Boas và những kỷ lục

80: Số điểm mà Porto giành được là cao nhất sau 30 vòng đấu trong lịch sử giải vô địch BĐN.

36: Kỷ lục bất bại của Porto ở mọi giải đấu là 36 trận. Kỷ lục cũ là của Jose Mourinho là 33 trận.

21: Khoảng cách điểm số lớn nhất giữa đội vô địch và xếp thứ hai ở giải vô địch BĐN.

16: Số trận thắng liên tiếp ở giải vô địch BĐN.

13: Số trận thắng ở châu Âu trong mùa giải vừa rồi của Porto, một kỷ lục của bóng đá BĐN.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm