01h00 ngày 18/03, Man City - Dynamo Kiev: Những triệu phú cùng đường!

17/03/2011 11:57 GMT+7 | Europa League

* Tỷ số lượt đi 0-2

(TT&VH)- Tiền có thể mua được những ngôi sao lớn. Tiền có thể gây dựng nên cơ đồ lớn. Nhưng tiền cũng không hẳn mua được tất cả. Ở đây, chúng ta đang nói đến Tình yêu, Lòng chung thủy, Hạnh phúc, và những chiếc Cúp ở Eastlands.

Giữa giá trị đội hình của Man City và Dynamo Kiev là một hố sâu kinh khủng. Nhưng khoảng cách ấy đã biến mất khi Oleg Gusev đóng chiếc đinh cuối cùng vào cái hòm chôn niềm hy vọng của Man Xanh trên đất Ukraine. Một ngọn núi không nhỏ đã xuất hiện trước mặt thầy trò Mancini, khiến các CĐV của họ cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết về viễn cảnh chiến thắng tại Europa League. Khả năng ngược dòng của Man City vẫn còn sáng sủa khi họ được chơi trên sân nhà. Nhưng Manico giờ đây sẽ không cần những tay triệu phú đỏng đảnh và sáng bóng lên dưới ánh đèn Flash nữa. Ông cần một đội bóng. Một tập thể biết hy sinh và chiến đấu, những người biết mơ ước và dám thực hiện một tham vọng khổng lồ.

Lật ngược thế cờ được không, Man City?- Ảnh Getty

Cú ngã ở Valeri Lobanovski chẳng khác nào một cái tát vào tham vọng của đội chủ sân City of Manchester. Trước đó, họ đã thể hiện một sự vững vàng đáng nể sau 6 trận bất bại liên tiếp kể từ khi bị Man Utd đả bại tại Premier League hồi giữa tháng Hai. Lúc này, viễn cảnh màu hồng của Man Xanh đang đứng giữa một ranh giới nguy hiểm. Tại Cúp FA, họ sẽ phải đối mặt với M.U. Ở giải Ngoại hạng, dù vẫn đang đứng thứ 3, nhưng thầy trò Mancini chỉ hơn Chelsea 2 điểm, hơn Tottenham 5 điểm, nhưng lại đá hơn 1 trận so với 2 đối thủ này. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không thể lội ngược dòng trước Dynamo Kiev? Rất có thể, một hệ quả xấu về tâm lý sẽ ập đến nhanh không ngờ. Đó sẽ là tiền đề cho một thảm họa theo kịch bản hệt như mùa trước. Khi ấy, thiếu gia vùng Eastlands đã bị M.U loại khỏi bán kết Carling Cup, bị Stoke City đã văng khỏi Cúp FA, tiếp tục thua 1 trận nữa trước người láng giềng áo đỏ ở vòng 34 giải Ngoại hạng, để rồi vị trí thứ 4 của họ bị Tottenham giật lấy ngay trước mũi.

Rắc rối ở chỗ, đội bóng Ukraine lúc này không phải là đối thủ yếu bóng vía. Bỏ qua trận lượt đi, trước đó, các chàng trai của Yuri Syomin đã từng gây sốc khi đè bẹp Besiktas tới 4-1 ngay tại Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi thắng tiếp 4-0 trên sân nhà. Bản lĩnh và lối chơi phản công trên sân khách của Shevchenko&Co là không thể đùa. Nó trái ngược với những gì Man City thể hiện khi rời xa Manchester ở châu Âu (kể từ vòng 1, họ chỉ thắng đúng 1 trận, hoà 2 và thua 2).

Quá tải?

Theo bạn liệu Man City có lật ngược được thế cờ

Mùa này, Man City đã bị loại rất sớm ở Carling Cup, nhưng có vẻ như việc phải căng sức ở 3 đấu trường còn lại đang khiến họ lúng túng. Tại nước Anh, Man Xanh vẫn là đội bóng được đánh giá rất cao về chiều sâu lực lượng. Tuy nhiên, bên cạnh các chấn thương dai dẳng của một số trụ cột, hàng loạt những ngôi sao lớn cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi. Trong trận lượt đi, trái với suy đoán của nhiều người, Dynamo Kiev mới là đội chơi chủ động hơn, kiểm soát bóng hiệu quả hơn, và tranh chấp tay đôi cũng không kém gì những lực sỹ ở giữa sân của Mancini. Màn trình diễn nghèo nàn và yếu ớt của hàng thủ Man City đã khiến họ phải nhận 2 bàn thua. Nhưng xét một cách toàn diện, cả đội bóng của Premier League đã chơi với sức ì rất lớn. Sau trận đấu, Mancini không thể hiểu vì sao Balotelli lại bị dị ứng với... cỏ, nhưng ông đủ khả năng giải thích lý do toàn đội đang có phong độ đi xuống. “Không ai có thể đá tốt với mật độ 3 ngày/trận”, HLV người Ý nói, “Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ phải trở nên chuyên nghiệp hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Và tất nhiên là cả cách để hạn chế những bàn thua ngu ngốc như trong trận lượt đi”.

Hình ảnh của Super Mario cũng chính là bộ mặt của Man City hiện tại. Mang dáng dấp siêu sao nhưng lại luôn bị dị ứng bởi những điều tưởng như nhỏ nhặt, luôn nói tới chiến thắng nhưng lại dành phần lớn thời gian bên các người đẹp. Có thể chính vì vậy mà Mancio đã tìm được 1 cách khác để giúp họ vượt qua Dymano Kiev, đó là thứ mà ông gọi là “Tinh thần người Anh”. Nhưng thật trớ trêu, cụm từ ấy dường như lại quá xa lạ với đội hình triệu phú đa quốc gia của Man City.

Dự đoán: 2-1

Yến Thanh

Lực lượng

Man City: Given và Johnson chưa thể trở lại. Kolo Toure bị treo giò vì dopping. Milner chưa rõ khả năng ra sân.

Dynamo Kiev: Milevski bị gãy xương bàn tay

Đội hình dự kiến

Man City: Hart; Richards, Kompany, Lescott, Zabaleta; De Jong, Barry; Silva, Yaya Toure, Balotelli, Tevez.

Dynamo Kiev: Shovkovskiy; Danilo Silva, Khacheridi, Popov, Yussuf; Husyev, Eremenko, Vukojevic, Ninkovic; Shevchenko, Yarmolenko.

Đối đầu

10/03/2011 Dinamo Kiev – Man City 2-0

Phong độ

Man City:

13/03/11Man City - Reading 1-0

10/03/11 Dynamo - Man City 2-0

05/03/11 Man City - Wigan 1-0

02/03/11 Man City - Aston Villa 3-0

27/02/11 Man City – Fulham 1-1

Dynamo Kiev:

10/03/11 Dynamo - Man City 2-0

24/0211 Dynamo - Besiktas 4-0

17/02/11 Besiktas - Dynamo 1-4

15/12/10 Dynamo - Sheriff 0-0

02/12/10 BATE - Dynamo 1-4

1 Trận đấu lượt đi là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau ở đấu trường châu Âu. Đó cũng là lần đầu tiên Man City gặp 1 đối thủ tới từ Ukraina.

17 Đội bóng của Roberto Mancini đã ghi được tổng cộng 17 bàn ở Europa League mùa giải này, bao gồm cả 2 trận vòng loại với Timisoara. Trung bình họ ghi 1,54 bàn/trận.

10 Trong 19 trận đối đầu với các đội bóng Anh trước đó, Dynamo đã thua tới 10 trận, thắng 4 và hoà 5. Trong 9 trận làm khách ở xứ sương mù, Dynamo thậm chí chưa thắng được trận nào (thua 8, hoà 1).

11 Trên sân nhà, Man City đang có thành tích 11 trận bất bại tại châu Âu. Thất bại gần nhất của họ là vào năm 2008, thua 0-1 trước FC Midtjylland tại UEFA Cup.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm