03h05 ngày 2/12, Rosenborg - Leverkusen (lượt đi 0-4): Trong giá lạnh Trondheim

01/12/2010 11:40 GMT+7 | Europa League

(TT&VH)- Trondheim, thành phố lớn thứ ba của Na Uy, luôn được ví như Venice của phương Bắc. Bên cạnh giáo dục, công nghệ và dược phẩm, Trondheim còn được biết đến với tư cách là đại bản doanh của Rosenborg, đội bóng thành công nhất của Na Uy.

Châu Âu đã bắt đầu bước vào mùa Đông lạnh giá. Nếu như ở Đức, thuộc khu vực Tây Âu, nhiệt độ đã xuống mức âm và tuyết bắt đầu rơi nhẹ thì tại Phần Lan, đất nước nằm trong vùng Bắc Âu, băng tuyết đã phủ trắng khắp nơi. Trong cái giá lạnh của Trondheim ở sân Lerkendal, đội khách Leverkusen sẽ nỗ lực để giành ba điểm, qua đó sớm đoạt tấm vé dự vòng 1/16 Europa League, còn chủ nhà Rosenborg phải chiến đấu vì sự sống còn trên đấu trường châu Âu. Thành phố Trondheim cổ kính nằm ở lưu vực sông Nidelva với những nhánh sông làm nên các con phố mang vẻ đẹp chẳng thua kém gì Venice nổi tiếng của Italia. Tuy nhiên, vào mùa Đông thì Trondheim lại trở nên ảm đạm, hệt như thành tích của Rosenborg trên đấu trường Europa League vào lúc này.

Sau bốn lượt đấu của Europa League, Rosenborg mới có ba điểm từ trận thắng Aris Thessaloniki trên sân nhà, đã thua Leverkusen 0-4 trên đất Đức trong ngày ra quân và thua Atletico Madrid với tổng tỷ số 1-5 sau hai lượt trận. Thành tích không mấy khả quan đó khiến Rosenborg đang phải xếp ở vị trí đội sổ tại bảng B và đối mặt với nguy cơ lớn bị
Patrick Helmes, nỗi ám ảnh của Rosenborg ở trận lượt đi- Ảnh Reuters
loại khỏi đấu trường châu Âu. Chỉ với một chiến thắng trước Leverkusen, Rosenborg mới cứu vãn được hy vọng giành vé đi tiếp vào vòng 1/16. Nhiệm vụ đánh bại đội bóng Đức trở nên khó khăn hơn với Rosenborg vào lúc này, khi mà đội quân của huấn luyện viên Jupp Heynckes tỏ ra khá chắc chắn ở những đấu trường mà họ đang tham dự. Vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Bundesliga và ngôi đầu ở Europa League là những minh chứng rõ ràng về năng lực của Leverkusen.


Hẳn Rosenborg chưa thể quên được Patrick Helmes, tác giả của cú hat-trick nhấn chìm đội bóng Na Uy trong ngày ra quân ở BayArena hôm 16/9 vừa qua. Helmes tiếp tục hiện diện trên hàng tấn công của Leverkusen, sắm vai trò trung phong, trong chuyến hành quân đến Lerkendal, với sự hỗ trợ của bộ ba Sidney Sam, Renato Augusto và Tranquillo Barnetta từ phía sau. Không còn tài năng trẻ Toni Kroos trong đội hình, Leverkusen đã có tân binh Sidney Sam xuất sắc bên cánh phải, để Renato lùi vào khu vực giữa sân giữ vai trò hộ công. Sam, cựu cầu thủ của Hamburg được đem cho Kaiserslautern suốt một năm rưỡi vừa qua, là một hiện tượng thú vị của Bundesliga mùa giải này, với phong độ hết sức ấn tượng và những bàn thắng đẹp mắt. Trong khi đó, được trả về vị trí sở trường, Augusto đã chứng tỏ anh xứng đáng với biệt danh “Kaka mới” của bóng đá Brazil.

Vẫn với một đội hình trẻ đầy tài năng, Leverkusen đang chứng tỏ sự trưởng thành hơn so với một năm về trước. Trong cái giá lạnh của Trondheim, nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ giúp Leverkusen hâm nóng bầu không khí Lerkendal để rồi lấy về ba điểm cùng tấm vé dự vòng 1/16. Sẽ thật là mạo hiểm nếu Leverkusen phải chờ đợi đến lượt đấu cuối cùng với Atletico Madrid mới biết số phận của mình ở đấu trường châu Âu.

* Dự đoán: 0-2

Đông Hà   

Đội hình dự kiến

Rosenborg: Oerlund - Lustig, Bjaersmyr, Demidov, Dorsin - Annan - Henriksen, Skjelbred - Iversen - Moldskred, Prica.

Leverkusen: Adler - Schwaab, M. Friedrich, Hyypia, Castro - L. Bender, Reinartz - Sam, Renato Augusto, Barnetta - Helmes.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm