01h00 ngày 5/11, Rosenborg – Atletico: Vừa đá vừa ngóng derby

04/11/2010 11:45 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Các nhà đương kim vô địch đã lên đường tới Na Uy với hàng loạt cầu thủ chủ chốt bị chấn thương. Nhưng vấn đề lớn nhất của họ vào thời điểm hiện tại, lại là yếu tố tinh thần bởi họ sẽ ra sân với tâm trí dồn hết vào trận derby với Real Madrid trong khuôn khổ Liga vào cuối tuần này.

Trong buổi tập trước khi lên đường đi Na Uy, Diego Forlan đã bị đau nhẹ ở mắt cá. Tuy nhiên, tiền đạo người Uruguay cũng vẫn được HLV Quique Flores điền tên vào đội hình bởi hiện tại Atletico đang gặp quá nhiều khó khăn về lực lượng. Trong trận hòa Almeria 1-1 cuối tuần trước, cầu thủ chạy cánh Jose Antonio Reyes đã bị chấn thương cơ đùi và chắc chắn sẽ vắng mặt. Trước đó, trung vệ người Uruguay Diego Godin đã phải phẫu thuật ruột thừa và nghỉ thi đấu tới tận một tháng.

Atletico vừa đá vừa nghĩ đến trận derby Madrid với Real. Ảnh Getty

Trong bối cảnh đó, niềm hy vọng của Atletico sẽ được đặt cả vào Sergio Aguero. Ở trận lượt đi, chính Aguero đã ghi một bàn và kiến tạo một bàn khác làm nên chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Từ khi trở lại thi đấu sau thời gian nghỉ dưỡng thương, Aguero đã ghi bàn trong bốn trận gần nhất để trở thành chân sút số 1 của Atletico hiện nay. Và trọng trách đặt lên vai anh sẽ càng trở nên nặng nề, khi mà cây làm bàn hàng đầu của Atletico trong hai mùa giải vừa qua, Forlan đang sa sút phong độ một cách ghê gớm.

Thật khó tin khi cầu thủ từng 2 lần đoạt chiếc giày Vàng châu Âu, đồng thời hồi mùa Hè còn đoạt Quả bóng Vàng World Cup 2010 lại đang trải qua chuỗi 10 trận không ghi bàn, tính ở tất cả các giải. Với tổng số thời gian tịt ngòi lên tới hơn 700 phút, Forlan đang trải qua chuỗi ngày tồi tệ nhất kể từ khi chuyển tới Atletico. Nhưng tệ hơn nữa là tình yêu của anh cũng đang dần cạn. Trên sân cỏ, Forlan có bất hòa với HLV Quique. Và ở ngoài sân cỏ, báo chí Italia đang đồn đại về khả năng tiền đạo người Uruguay có thể chuyển tới Juventus ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây.

Chính vì thế, dù đã thắng Rosenborg tới 3 bàn cách biệt ở lượt đi, song một khi phải hành quân lên phương Bắc, khả năng chiến thắng của các nhà ĐKVĐ thật sự không được đảm bảo. “Chúng tôi hoàn toàn có thể gây khó khăn cho họ bằng lối chơi phòng ngự phản công”, HLV Nils Argen Eggen cho biết, còn thủ môn Daniel Orlund thì nói rằng trận đấu này sẽ khoác rất nhiều so với trận lượt đi ở Madrid.

Hiện tại, các nhà ĐKVĐ đang rơi vào tình thế khá nguy hiểm khi chỉ đứng thứ 3 ở bảng B khi chỉ xếp thứ ba, sau Aris và Leverkusen. Nhưng vấn đề là ở chỗ, vào thời điểm này thì họ không có điều kiện tập trung toàn lực cho giải đấu mà họ đang phải bảo vệ chức vô địch. Lý do là vào cuối tuần này, Atletico sẽ phải chạm trán với Real Madrid. Hiện Atletico chỉ xếp thứ 6 tại Liga, kém đối thủ cùng thành phố tới 9 điểm. Một thất bại nữa trong trận derby Madrid coi như sẽ khiến Atletico phải chia tay với giấc mơ vô địch. Trong hoàn cảnh vừa phải cứu vãn vị trí ở Europa League, vừa ngóng đến trận đấu cuối tuần ở Liga, liệu có nên đặt niềm tin vào Atletico?

Dự đoán: 1-1

Lực lượng

Rosenborg: Đầy đủ lực lượng

Atletico: Reyes, Godin vắng mặt do chấn thương

Đội hình dự kiến

Rosenborg: Orlund - Lustig, Demidov, Bjarsmyr, Dorsin - Sare, Annan, Henriksen - Moldskred, Prica, Jamtfall

Atletico: De Gea - Ujfalusi, Dominguez, Perez, Filipe - Tiago, Raúl García - Fran Mérida, Simao, Costa - Forlan, Aguero.


Thùy Vy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm