(TT&VH Online) - Phát biểu trước thềm trận chung kết Champions League với Chelsea, tiền vệ Franck Ribery cho biết trong đầu anh chỉ tồn tại duy nhất 2 từ "chiến thắng".
Franck Ribery chỉ nghĩ đến 2 từ "chiến thắng" - Ảnh: Getty
"Tôi thậm chí còn chưa nghĩ tới việc thất bại trước Chelsea", tiền vệ người Pháp phát biểu trên website chính thức của Bayern Munich.
"Tôi đã 29 tuổi, và thế ai có thể biết được khi nào tôi mới có cơ hội tham dự trận chung kết khác. Thực sự thì tôi không nghĩ chúng tôi lại có cơ hội chơi trận chung kết nữa sớm đến vậy (sau năm 2010). Đội bóng đặt mục tiêu tiến xa nhất tại giải đấu có thể nhưng tôi chưa từng nghĩ chúng tôi lại có mặt trong trận chung kết".
"Trận chung kết tại Munich - điều này không thể tin được! Tuy nhiên tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng được có mặt ở đó. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ tập trung, thi đấu hết sức, đánh bại Chelsea và giành chức vô địch. Điều này sẽ rất tuyệt vời".
Ribery bị treo giò trong trận chung kết Champions League với Inter Milan hồi năm 2010. Và lần này, tiền vệ người Pháp rất quyết tâm sẽ đưa được Bayern Munich lên đỉnh vinh quang.
"Lần này, tôi sẽ bù đắp cho Bayern Munich. Trận chung kết tại Munich có nghĩa rằng cuối cùng tôi cũng có cơ hội để quên đi ký ức (buồn) tại Madrid".
Thiệu Vân