Napoli thắng Villarreal nhưng Cavani dính chấn thương

28/09/2011 10:08 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Cú vô lê nửa nảy không thể cản phá của Hamsik và quả penalty lạnh lùng của Cavani. Bấy nhiêu là đủ để “vũ khúc màu xanh” của Napoli cất lên trên sân San Paolo trong những tiếng hò reo không ngớt của các tifosi và trong cả nụ cười mãn nguyện của ngài Chủ tịch De Laurentiis có mặt ở khu VIP của khán đài sân San Paolo. 

"Vũ khúc màu xanh" ở sân San Paolo - Ảnh Getty

Cũng ở sân đấu này mùa trước tại Europa League, Villarreal kiêu hãnh ra về sau khi cầm chân đội chủ nhà nhưng lịch sử đã sang trang khi Napoli quyết tâm thay đổi nó. HLV Mazzari khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò nhưng cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng thể lực của một số cầu thủ và chấn thương của Cavani. Để giữ chân các trụ cột, Walter Mazzarri đã lần lượt cho thay ba ngôi sao Hamsik, Lavezzi và Cavani trong 20 phút cuối trận. 

Chúng tôi đã làm được nhiều việc. Đội bóng này trưởng thành sớm hơn mong đợi. Trạng thái tinh thần là điều quan trọng nhất. Lúc nào tôi cũng bảo cầu thủ của tôi là không nên để tâm đến đối thủ dù Napoli đá sân nhà hay sân khách. Tôi nghĩ họ đã làm theo lời tôi nói. Chúng tôi hiếm khi gục ngã mà không chiến đấu. Cũng có khi Napoli không giành được những kết quả như ý. Chẳng hạn như trong hai trận đấu vừa qua ở Serie A nhưng đội bóng vẫn được tổ chức tốt".

Về tình hình chấn thương của các trụ cột, Mazzari tỏ ra khá lo lắng: "Chấn thương mắt cá của Cavani rất đáng ngại. Tôi cũng không rõ liệu Maggio có kịp hồi phục để dự trận gặp Inter hay không. Gokhan Inler và Gargano đã kiệt sức ở trận này nhưng tôi không có người thay thế vì Blerim Dzemaili và Marco Donadel không thể thi đấu. Chơi với mật độ vài ngày một trận quả là khó khăn”.

Trong khi đó, tác giả của bàn mở tỷ số Marek Hamsik thì cảnh báo rằng anh và đồng đội phải giữ “đôi chân trên mặt đất”. “Chúng tôi không được phép tỏ ra đắc thắng. Vẫn còn 4 trận đấu khó khăn phía trước. Đây là bảng tử thần. Vì vậy, giành được vị trí hiện nay (thứ 2 trong bảng) sau khi đá với Man City và Villarreal là thành tích rất ấn tượng đối với Napoli, nhưng chưa nói lên điều gì. Tôi không rõ liệu Napoli có tiếp tục tiến bước ở giải đấu này hay không. Chúng tôi đã mệt mỏi trong hiệp 2 trận gặp Villarreal vì tất cả các cầu thủ đã làm việc cật lực để phục vụ cho chiến thắng cuối cùng của đội bóng”.

Trận thắng này giúp Napoli giành ngôi nhì bảng A sau Bayern Munich.

HT (Theo Corriere dello Sport)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm