Napoli hân hoan với trận "hòa như thắng" trước Man City

15/09/2011 13:00 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Làm khách của Man City mà cầm hòa đối thủ 1-1 là thành công thực sự đối với Napoli trong ngày trở lại cúp C1/Champions League sau hơn 2 thập niên vắng bóng.

Napoli hòa ấn tượng trên sân Man City - Ảnh Getty

Đội bóng Anh có lực lượng hùng hậu và đang đạt phong độ cao. Không phải ngẫu nhiên mà Man "xanh" lại đang cùng MU dẫn đầu Premier League. Nhưng Napoli cho thấy họ không hề bỡ ngỡ hay bị ngợp khi bước ra sân chơi lớn nhất của bóng đá CLB Châu Âu.

3000 tifosi của "Azzurri" đã không phải buồn phiền khi lặn lội tới sân City of Manchester để cổ vũ đội nhà. Đúng như tuyên bố của HLV Mazzarri trước trận đấu rằng "Napoli không có gì phải e ngại Man City. Chúng tôi sở hữu những cầu thủ có thể khiến họ tổn thương". Đội khách đã chơi tự tin và xứng đáng ra về với một điểm.

Thậm chí HLV Mazzarri còn cho rằng "Napoli lẽ ra đã có thể ghi bàn thắng thứ 2". Chủ tịch De Laurentiis thì cười nói hân hoan: "Chúng tôi hòa như thắng". Bóng đã 2 lần tìm đến xà ngang khung thành Napoli nhưng đội bóng Italia có lí do để tiếc nuối. Cú cứa lòng cực kỳ kỹ thuật của Lavezzi cũng bị xà ngang khung thành Man City khước từ. Một cú vô lê khác của Hamsik đã đánh bại thủ thành Joe Hart, nhưng lại bị trung vệ Kompany phá ngay trên vạch vôi.

Dù sao, "sát thủ" Cavani đã kịp gửi lại sân City of Manchester một "tặng phẩm" mà đội chủ nhà không bao giờ muốn nhận. Napoli kiêu hãnh ra về với cái đầu ngẩng cao. "Chúng tôi hài lòng với một điểm giành được trước Man City. Trận hòa này giống như một trận thắng".

Trong khi ấy, HLV Mazzarri vẫn tỏ ra tiếc nuối nhưng cũng không giấu được sự hài lòng về màn trình diễn ấn tượng của các học trò. "Nếu bạn không nắm lấy những cơ hội thế này khi chơi bóng ở sân City of Manchester thì bạn có nguy cơ thất bại. Chúng tôi khởi đầu trận đấu với tâm lý hồi hộp và lo lắng. May mắn là Napoli không bị thủng lưới sau 45 phút đầu tiên. Sau đó chúng tôi dần lấy lại sự tự tin và bắt đầu biết cần phải chơi như thế nào. Chúng tôi là những người cầu toàn. Vì thế trận hòa này mang lại sự hài lòng lớn nhưng cũng có nhiều điều đáng tiếc. Lẽ ra Napoli đã có bàn thắng thứ 2. Bàn thắng gỡ hòa của Man City cũng có sai sót của chúng tôi. Bàn thua đó nhắc nhở tôi và các cầu thủ biết rằng chúng tôi vẫn chưa hoàn hảo. Napoli vẫn còn nhiều việc phải làm để chơi tốt hơn nữa. Dù sao, 1 điểm giành được trước Man City không bao giờ là kết quả tồi".

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm