Dinamo Zagreb - Real Madrid 0-1: 3 điểm đầu tay cho "Kền kền trắng"

15/09/2011 03:36 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Di Maria đã giúp Real Madrid có được chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Dinamo Zagreb trong trận đấu mà Jose Mourinho đã không thể có mặt vì án "treo giò" 4 trận.

Trong màu áo đỏ có phần ...lạ lẫm, Real Madrid vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất có thể. Trên hàng công, bộ ba Di Maria, Ronaldo và Benzema tiếp tục đá chính. Coentrao cùng Oezil đóng vai trò hỗ trợ từ phía sau. Ở hàng thủ, Carvalho vẫn đá chính bên cạnh Pepe bất chấp trung vệ này vừa phải nhận án treo giò 1 năm cho ĐTQG vì hành vi coi thường kỉ luật cũng như quay lưng lại với nghĩa vụ quốc gia.

Real Madrid (áo đỏ) đã có trận đấu ra quân thành công - Ảnh Getty

Ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, Real Madrid đã có cơ hội ngon ăn mở tỷ số với pha xử lý xuất thần của Alonso. Từ giữa sân, tiền vệ người Tây Ban Nha tung ra một có cú bấm bóng tinh tế loại bỏ hàng thủ của Dinamo để Ronaldo thoát xuống. Đáng tiếc là cú ra chân rất nhanh của CR7 sau lại đó lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 6 phút sau, đến lượt Oezil có cơ hội để dứt điểm nhưng cú đá tương tự như Ronaldo của tiền vệ người Đức đã không đưa bóng đi trúng đích.

Real Madrid tiếp tục cho thấy khả năng kiểm soát và làm chủ trận đấu. Trong khi Dinamo chủ yếu chơi co cụm thì Real Madrid có những pha tấn công và hãm thành đầy sắc sảo. Phút thứ 10, sau pha đi bóng bên cánh phải, Coentrao đột nhập trung lộ và tung ra cú đá đưa bóng đi vọt xà ngang. Một phút sau, từ đường chuyền của Di Maria, Benzema thoát xuống rồi dứt điểm chạm mép trên khung thành của Kelava. Nếu may mắn hơn đội bóng Tây Ban Nha đã có bàn mở tỷ số.

Không thể thành công với những pha đánh phủ đầu, Real Madrid chơi chậm lại nhằm tìm kiếm những kẽ hở phòng ngự của đội chủ nhà. Trong quãng thời gian này, Dinamo dù đã chơi rất cố gắng song cũng không thể tạo ra một pha bóng nguy hiểm nào trước khung thành của Casillas.

Phút 29, từ pha xuống bóng bên cánh phải, Benzema ngoặt bóng loại bỏ hai hậu vệ của đội chủ nhà trước khi tung ra đường chuyền như đặt để Di Maria có pha đệm bóng rất nhanh chạm người thủ thành Kelava. Bóng nảy ra và Oezil tiếp tục thực hiện một cú dứt điểm khác nhưng Kelava vẫn kịp thời nhoài người đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Mải mê tấn công, Real Madrid suýt chút nữa phải nhận đòn "hồi mã thương" ở phút thứ 35 của trận đấu. Sau một pha phản công nhanh, Rukavina thoát xuống đối mặt với Casillas nhưng ở cú dứt điểm sau cùng, anh đã không hạ được thủ môn của Real, người đã băng ra rất nhanh để kịp thời làm hẹp góc sút. Đây cũng là cơ hội có thể coi là hiếm hoi mà Diano tạo ra từ đầu trận đấu.

Cuối hiệp một, Real Madrid còn có thêm một pha bóng nguy hiểm khác để có thể tìm bàn thắng mở tỷ số sau pha phối hợp nhanh giữa Benzema và Marcelo. Đáng tiếc là ở tình huống đối mặt với Kelava sau đó, hậu vệ người Brazil lại không thể tung ra cú đá như ý muốn khi bóng đi vọt xà ngang.

Sau giờ nghỉ, kịch bản diễn ra tương tự nhưng điều quan trọng là Real Madrid đã biết cụ thể hóa những cơ hội của mình với bàn mở tỷ số ở phút thứ 52. Xuất phát từ pha lên bóng bên cánh trái, Ronaldo chuyền cho Benzema, bóng tới chân của Marcelo và hậu vệ người Brazil nhả bóng thuận lợi để cho Di Maria tung ra cú đệm bóng vào góc xa hạ gục Kelava. Sau tình huống này Real còn có một cơ hội ngon ăn khác nhưng Kelava đã kịp thời hóa giải.

Dù đã có được bàn thắng mở tỷ số nhưng Real Madrid vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát và giàu thể lực của Dinamo. Đội chủ nhà đã lựa chọn lối đá khá rát chân nhằm hạn chế khả năng phối hợp cũng như đột phá của những cá nhân bên phía đội khách. Không chỉ khắc chế được lối chơi tấn công nhanh của Real Madrid, Dinamo còn tổ chức được một số pha hãm thành nguy hiểm nhưng do thiếu một tiền đạo đẳng cấp, đội chủ nhà không thể tạo ra được sự đột biến cao.

Phút 72, Real Madrid chịu tổn thất về lực lượng sau tình huống Marcelo phải nhận thẻ vàng thứ hai. Từ một pha đột nhập vòng cấm, hậu vệ người Brazil đã bị ngã trước sự truy cản của một cầu thủ chủ nhà nhưng trọng tài cho rằng đó là một pha bóng mà Marcelo đã vờ ngã kiếm 11m và rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của anh.

Tuy thiếu người nhưng Real vẫn tạo ra được những cơ hội nguy hiểm. Điển hình phút 75 khi Ronaldo đã có một pha đột phá khá hay trước khi nhả bóng cho Benzema song tiền đạo người Pháp lại không thể hạ được Kelava. Ít phút sau, thủ môn của Dinamo lại là người chiến thắng với một cú sút rất căng từ bên ngoài vòng cấm.

Với tham vọng bảo toàn tỷ số mong manh, ông Aitor Karanka có hai sự thay đổi khi tung Lass.và Higuain vào thay cho Oezil và Di Maria. Không lâu sau đó, Aberloa cũng được tung vào sân thay cho Benzema. Những phút cuối trận diễn ra không có nhiều điểm nhấn. Real bảo vệ thành công tỷ số 1-0 mong manh và rời đất Croatia với 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân

* Bàn thắng: Di Maria 52'

* Thẻ đỏ: Marcelo 72'

* Đội hình thi đấu:

+ Dinamo Zagreb: Kelava, Ibanez, Tomecak, Tonel, Vida, Calello (Situm 83'), Leko, Kovacic (Pokrivac 61'), Sammir, Badelj, Rukavina (Beqiraj 75')

+ Real Madrid: Casillas, Carvalho, Pepe, Ramos, Marcelo, Coentrao, Oezil, Alonso, Ronaldo, Benzema (Arbeloa 82'), Di Maria (Higuain 78').

Tại bảng A, bảng đấu được đánh giá là "tử thần", Bayern Munich đã chứng minh được sức mạnh của đội hạt giống khi dễ dàng có chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Villarreal. Những cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Kroos (phút thứ 7) và Rafinha (76'). Trong khi đó, trận đấu thu hút được nhiều sự quan tâm là Man City và Napoli đã diễn ra bất phân thắng bại. Dù phải làm khách của đội bóng "thiếu gia" nước Anh, nhưng Napoli cho thấy họ không dễ gì bị bắt nạt. Thậm chí, đại diện của Serie A còn có bàn mở tỷ số trước sau pha lập công của Cavani. Bàn gỡ của Kolarov chỉ giúp đội bóng của HLV Roberto Mancini có được 1 điểm sau trận hòa 1-1 ngày ra quân.

Bất ngờ lớn nhất chính là diễn biến ở bảng B. Chơi trên sân nhà, tiếp đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng đấu nhưng Inter lại ngã "trắng bụng" trước Trabzonspor với thất bại 0-1. Người hùng của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ là Celustka với pha lập công duy nhất ở phút thứ 76. Ở cặp đấu còn lại, Lille đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc trước CSKA Moscow. ĐKVĐ Ligue 1 có 2 bàn dẫn trước sau những pha làm bàn của Sow (45') và Pedretti )57') nhưng sau những khoảnh khắc mất tập trung ở cuối trận,  Doumbia đã ghi liên tiếp hai bàn và giúp đội bóng nước  Nga có được 1 điểm từ tỷ số hòa 2-2 chung cuộc.

Hằng Thu

Kết quả các trận đấu

Bảng A:

Man City - Napoli 1 - 1

Kolarov 74' - Cavani 69'

Villarreal - Bayern Munich 0 - 2

Kroos 7' - Rafinha 76'

Bảng B:

Inter Milan - Trabzonspor 0 - 1

Celustka 76'

Lille - CSKA Moscow 2 - 2

Sow 45', Pedretti 57' - Doumbia 72', 90'

Bảng C:

Basel - Otelul Galati 2 - 1

Frei 39', 84' (pen) - Pena 58'

Benfica - M.U 1 - 1

Cardozo 33' - Giggs 42'

Bảng D:

Ajax Amsterdam - Lyon 0 - 0

Dinamo Zagreb - Real Madrid 0 - 1

Di Maria 52'


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm