Carrick: M.U đã quên "nỗi đau" trước Barcelona

13/09/2011 14:29 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Tiền vệ Michael Carrick khẳng định rằng Man United đã học được cách tồn tại sau trận thua khó quên trước Barcelona ở chung kết Champions League mùa vừa qua.

Tiền vệ Carrick - Ảnh Getty

Trận đấu với Benfica sắp tới sẽ là lần trở lại đầu tiên của Carrick và các đồng đội ở Champions League sau trận thua 1-3 trước Barcelona ở sân Wembley hồi tháng Năm vừa qua. Carrick, người đã có mặt trong trận thua đó từ những phút đầu tiên, nhấn mạnh rằng Man United đã học được cách tồn tại sau những trận thua có tác động mạnh tới tâm lý như vậy.

Tờ Mirror đã dẫn lời Carrick: “Trận chung kết Champions League không còn ám ảnh chúng tôi nữa. Đó thực sự là một điều thất vọng vì chúng tôi đã thua ở trận chung kết. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy tự hào khi đã giành quyền tham dự trận đấu đó. Đó có thể là điều đáng tiếc, song bạn không thể thay đổi gì. Bạn phải chấp nhận điều đó để tiến về phía trước. Đó là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi trong mùa bóng năm nay. Tôi không xem lại trận đấu đó. Sau trận đấu ở Wembley, tôi đã đi nghỉ cùng gia đình và tập trung suy nghĩ về mùa giải mới. Chúng tôi biết chúng tôi đã làm đúng và chỉ cần cố gắng hơn một chút nữa, chúng tôi sẽ thành công”.

Trong mùa bóng mới, sự trưởng thành của bộ đôi Anderson và Tom Cleverley đã buộc Carrick phải ngồi ngoài trong những trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, với chấn thương mới đây của Cleverley, Carrick sẽ có cơ hội đá chính kể từ trận đấu gặp Benfica vào đêm 14/9. Nói về vấn đề này, tiền vệ từng chơi cho Tottenham chia sẻ: “Mùa trước tôi không chơi nhiều trong giai đoạn đầu mùa và mùa này cũng vậy. Có thể điều đó khiến bạn băn khoăn, song mùa giải còn dài và HLV sẽ sử dụng hết những cầu thủ ông có”.

Trong khi đó, HLV Alex Ferguson đã nhắc nhở các học trò về sự tập trung cho trận đấu với Benfica sắp tới. Theo đó, chiến lược gia người Scotland lo ngại những ca ngợi và bình luận dành cho các cầu thủ của ông sau chiến thắng trước Bolton cuối tuần qua có thể khiến Man United không có được sự tập trung tốt nhất cho trận đấu mở màn vòng bảng Champions League của đội trên đất Bồ Đào Nha. Phát biểu trên trang chủ của Man Unietd, HLV Ferguson đã chia sẻ: “Trận đấu mở màn sẽ là trận đấu khó khăn nhất với chúng tôi. Benfica không phải đối thủ dễ chịu và chúng tôi biết đó sẽ là một trận đấu vất vả. Tôi đã xem một vài trận đấu của họ, cả ở sân nhà lẫn sân khách. Họ thực sự là một đối thủ đáng gớm. Tôi nghĩ khu trung tuyến sẽ là khu vực chịu nhiều áp lực nhất. Đó cũng là nơi diễn ra nhiều sự cạnh tranh nhất”. 

Anh Hiển (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm