Filippo Inzaghi không được Milan đăng ký: Vắng Pippo…

05/09/2011 10:54 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Hôm 1/9, Milan đã trình lên UEFA bản danh sách 25 cầu thủ đăng ký cho Champions League mùa này mà không điền tên Filippo Inzaghi, chân sút vĩ đại thứ nhì trong lịch sử các cúp châu Âu.

Sự kiện ấy không chỉ khiến "Super Pippo" rất đau lòng, mà rất nhiều người hâm mộ anh cũng cảm thấy hụt hẫng. Suốt 14 năm qua kể từ mùa giải 1997-98, khi mới đến đá cho Juventus và trở nên nổi tiếng, Pippo chưa từng vắng mặt ở cúp châu Âu, nhưng năm nay, năm thứ 15, anh sẽ. Thực ra, Inzaghi có thể được đăng ký bổ sung cho giai đoạn knock-out và cơ hội vẫn chưa hết cho anh, nhưng đó là điều rất khó xảy ra.

Lý do khiến Inzaghi không có tên chẳng có gì khó hiểu, tất cả vì lợi ích của đội bóng. Pippo đã rất lớn tuổi (hôm 9/8 vừa qua, anh tròn 38), đồng thời vẫn còn đang phải chống chọi với chấn thương háng đầy bí hiểm chưa biết khi nào mới bình phục. Khi trong tay HLV Allegri là một dàn ngôi sao tấn công thiện chiến, việc bắt một cầu thủ trẻ khỏe hơn Inzaghi phải đứng ngoài để dành chỗ cho anh là bất công, dù ai cũng biết rằng Pippo rất có duyên với Champions League và luôn xứng đáng là quân bài chiến lược quan trọng cho Milan ở đấu trường này. Ở Champions League, nếu Milan là biểu tượng của calcio thì Inzaghi là biểu tượng của Milan.

Inzaghi sẽ không dự Champions League mùa này - Ảnh Getty

Hàng công của Milan chưa hoàn hảo, vì Allegri thiếu một chuyên gia đá cắm dự bị cho Ibrahimovic, mà Pippo là giải pháp khả dĩ nhất cho những lúc cần kíp. Khả năng "đánh hơi" bàn thắng và những kỹ thuật chuẩn mực của mẫu tiền đạo chớp cơ hội mà Inzaghi sở hữu cũng là "của hiếm" không chỉ với riêng Milan, dù anh đã qua thời đỉnh cao. Ngoài ra, cầu thủ Milan nào hiện nay đã từng chọc thủng lưới "Siêu Barca" của Pep Guardiola? Không ai khác ngoài Pippo, trong trận tranh Cúp Juan Gamper năm 2010, với một cú đệm bóng từ sát mép vòng cấm địa khiến thủ môn Pinto của Barca chỉ ước mình cao thêm vài centimet. Vẫn biết là vậy, nhưng thời thế đã khác, và mặc dù rất thất vọng khi không còn cơ hội chạy đua kỷ lục với Raul Gonzalez, Inzaghi chỉ còn biết chấp nhận.

"Chúa nhẫn" Raul có vui không, khi biết kẻ chạy đua với mình đã bị buộc dừng lại? Chắc chắn là không, dù từ đây, danh hiệu "Chân sút vĩ đại nhất mọi thời" ở các cúp châu Âu của anh (đang hơn Inzaghi 1 bàn) sẽ chẳng còn ai đe dọa cướp mất, ít nhất trong khoảng thời gian anh còn thi đấu. Có Pippo, Raul có thêm nỗ lực duy trì những ngày đỉnh cao của mình. Có Raul, Inzaghi càng muốn nỗ lực vượt qua những chướng ngại tuổi tác. Họ, với việc "người tung, kẻ hứng" so kè nhau từng bàn thắng một trong những năm qua, đã tạo niềm cảm hứng vô biên cho những chân sút đàn em, nhưng bây giờ, sự tuyệt vời ấy sẽ chấm dứt. Inzaghi, người luôn nói rằng "máu trong tôi sôi lên mỗi khi nghe nhạc hiệu Champions League", nay chỉ có thể trải nghiệm cảm giác đó trên khán đài hay trước màn hình tivi mà thôi.

Ai cũng chỉ có một thời của mình và dòng chảy Champions League vẫn cứ trôi dù Inzaghi đã dừng lại. Năm, mười năm nữa sẽ có nhiều người không biết "Super Pippo" là ai, nhưng tất cả những ai đương thời từng xem anh đá bóng, ghi bàn và bày tỏ sự vui sướng hồn nhiên như một đứa trẻ sau mỗi bàn thắng đều sẽ cảm thấy rất nhớ.

Bách Việt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm