Mourinho chứng kiến trận Barca-Real từ…khách sạn

04/05/2011 09:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Rất nhiều khán giả truyền hình đã tỏ ra ngạc nhiên khi không thấy HLV Jose Mourinho xuất hiện trên tivi bất cứ một giây nào trong suốt 90 phút trận bán kết Champions League lượt về giữa Barca và Real Madrid. Và theo tiết lộ của tờ Marca, Mourinho đã không đến sân Nou Camp mà theo dõi trận đấu qua tivi ở khách sạn.

Mourinho chứng kiến trận Barca-Real từ…khách sạn - Ảnh Reuters

Do bị đuổi khỏi sân ở trận lượt đi vì tranh cãi với trọng tài nên Mourinho không được phép chỉ đạo các học trò trong trận lượt về trên sân Nou Camp. Thay vào đó, trợ lý Aitor Karanka sẽ chỉ đạo các cầu thủ Real Madrid thi đấu trong trận lượt về, còn HLV người BĐN chỉ được phép chứng kiến trận đấu từ trên khán đài.

Tuy vậy, vì lý do an ninh nên Mourinho không muốn ngồi trên khán đài sân Nou Camp, nơi các CĐV Barca rất căm ghét HLV người BĐN. Cựu HLV của Chelsea và Inter Milan muốn ngồi ghế “VIP” trên sân Nou Camp nhằm có được sự yên tĩnh cũng như an toàn. Tuy nhiên, “đen đủi” cho Mourinho là những chỗ “VIP” đã bị các nhà tài trợ chiếm hết, buộc HLV người BĐN phải ở lại khách sạn nơi Real Madrid đóng quân để theo dõi trận đấu.

Thực ra, dù Mourinho có mặt ở sân Nou Camp đi chăng nữa ông cũng chẳng thế giúp gì cho đội bóng bởi HLV người BĐN bị cấm liên lạc với khu kỹ thuật Madrid dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian diễn ra trận đấu. Chứng kiến trận lượt về cùng với Mourinho ở khách sạn còn có 1.500 CĐV của Madrid.

Trong khi đó, người thay Mourinho chỉ đạo Real trong trận gặp Barca, Aitor Karanka cho rằng HLV người BĐN đã đúng khi nói Madrid không thể vượt qua được thử thách này.

“Chúng tôi đã nói chuyện với Mourinho trước trận đấu, nhưng trong trận thì không thể. Sau khi trận đấu kết thúc, ông ấy đã chúc mừng đội bóng. Nhưng cũng như bất cứ ai ở Real Madrid, Mourinho rất tức giận. Đây không phải là một trận đấu dễ dàng. HLV nói trước trận đấu rằng Real không thể đi tới trận chung kết và hôm nay chúng ta đã thấy điều đó”, Karanka trả lời báo chí sau trận.

Về bàn thắng không được công nhận của Higuan ở phút 48, Karanka tin rằng đây là bước ngoặt của trận đấu. “Hàng triệu người đã thấy bàn thắng đó. Không cần phải nói thêm bất cứ điều gì nữa về nó. Chúng tôi đã có thể lội ngược dòng nếu bàn thắng đó không bị hủy bỏ. Chừng đó là đủ để thay đổi mọi thứ. Tôi chưa xem lại tình huống đó, nhưng mọi người đều nói rằng đó là bàn thắng hợp lệ”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm