Tội đồ Crouch: Lời xin lỗi muộn màng

07/04/2011 11:42 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Peter Crouch đã lên tiếng xin lỗi các đồng đội sau khi phải nhận thẻ đỏ trong thất bại tan nát của Tottenham trước Real Madrid tối thứ Ba ở tứ kết lượt đi Champions League. Một lời xin lỗi muộn màng.

Vào lúc Spurs đã bị dẫn trước 1-0 sau khi Emmanuel Adebayor mở tỉ số cho đội chủ nhà, tiền đạo tuyển thủ Anh nhận thẻ đỏ chỉ sau 15 phút bởi hai pha phạm lỗi không cần thiết với Marceloa và Sergio Ramos. Không có Crouch, người đã ghi đến 7 bàn/8 trận ở Champions League mùa này, Tottenham gặp rất nhiều khó khăn và đội bóng của HLV Jose Mourinho bắt đầu hành hạ đội khách.

Chiếc thẻ đỏ của Crouch làm thay đổi cụ diện trận đấu- Ảnh Getty

Crouch từ chối trả lời báo chí sau trận đấu ở Bernabeu, nhưng đội trưởng Spurs Michael Dawson nói: “Anh ấy rất buồn. Anh ấy xin lỗi các đồng đội, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình và chỉ vì mọi chuyện không đi đúng kế hoạch”. Tất nhiên là Crouch đáng trách, nhưng có lẽ anh cũng đáng thương không kém. Trong nhiều tháng, các CĐV Tottenham sống trong tình trạng ngất ngây ở Champions League và không ít người tin rằng họ đang yêu mến đội bóng mạnh nhất châu Âu, cho đến khi mọi thứ đổ vỡ tan tành vào tối thứ Ba.

Như xát thêm muối vào vết thương, Angel Di Maria, người ghi bàn thứ ba cho Real, nói chính chiếc thẻ đỏ cho Crouch khiến mọi việc dễ dàng hơn với đội chủ nhà. “Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn đến khi Crouch bị đuổi khỏi sân. Sự kiện đó khiến mọi việc trở nên đơn giản và chúng tôi ghi thêm nhiều bàn thắng để có được một lợi thế tốt”, Di Maria nói. “Chúng tôi cần sự may mắn và nhờ trời chúng tôi đã có sự may mắn đó”.

Điều khó hiểu với Crouch, một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất trên sân của Tottenham ở đấu trường châu Âu, là cả hai pha vào bóng gần giống nhau dẫn đến hai chiếc thẻ vàng của anh đều không cần thiết. Từng chinh chiến cùng Liverpool nhiều mùa giải tại Champions League, lẽ ra Crouch phải hiểu rằng chơi trên sân đối phương, nhất là ở Bernabeu, nơi bầu không khí tạo ra một áp lực khủng khiếp lên các trọng tài, thì những pha vào bóng như thế là rất khó được dung thứ.

Một số CĐV Tottenham có thể cho rằng trong tình huống vào bóng thứ hai, tiền đạo của họ đã chạm bóng trước (tất nhiên, còn tùy vào góc máy quay), nhưng điều đó không làm thay đổi sự thật là lẽ ra Crouch không nên ra chân như thế. Tình hình thêm tồi tệ cho Spurs sau khi mất người khi 10 cầu thủ còn lại của họ trên sân đều chơi như mộng du. Đội khách lạc lối hoàn toàn sau bàn thua sớm và sau khi Crouch lủi thủi rời sân. Họ không phòng ngự để đảm bảo cách biệt và duy trì hy vọng cho trận lượt về, cũng không cố gắng cầm bóng để hạn chế sức công phá của Real và càng không thể tấn công, cách chơi ưa thích của Tottenham ở mùa giải này. Hệ quả là giờ đây cánh cửa vào vòng bán kết coi như đã đóng lại với đội bóng từng được chờ đợi là chú ngựa ô lớn nhất của mùa giải.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm