Chelsea-Man United 0-1: M.U hài lòng, Chelsea đòi "công lý"

07/04/2011 08:42 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – 1-0 và M.U thắng ở Stamford Bridge lần đầu tiên kể từ năm 2002. Sir Ferguson dĩ nhiên hài lòng nhưng HLV Ancelotti phàn nàn về quả penalty cho Chelsea không được thổi.

M.U ăn mừng chiến thắng trước Chelsea-Ảnh Getty

Câu hỏi Evra có phạm lỗi với Ramires khi tiền vệ của Chelsea xâm nhập cấm địa của “Quỷ đỏ” ở phút 92 hay không vẫn để ngỏ, ngay chính trung vệ Ferdinand của Man United đã cho rằng đó dường như có thể là một quả penalty cho “The Blues”.

Quan điểm của Ferdinand chỉ càng làm cho thất bại của đội bóng thành London thêm phần cay đắng. “Có thể đó là một quả penaly. Có thể không. Tôi không theo dõi được tình huống đó, nhưng nếu mọi người cho rằng phải có penalty cho Chelsea thì có thể là lẽ ra trọng tài Mallenco nên thổi penalty. Họ đã gặp may mắn ở đây nhiều năm qua. Giờ đến lượt chúng tôi có được một chút vận may đó”.

Ý Ferdinand muốn ám chỉ đến những quyết định của trọng tài gây bất lợi cho MU trong những chuyến làm khách tới Stamfrod Bridge những lần gần đây. Đầu tháng 3 năm nay, MU đã kêu ca về quyết định của trọng tài Atkinson khi thổi penalty cho Chelsea và được Lampard chuyển hóa thành bàn thắng quyết định. Trong lúc thừa nhận vận may đã mỉm cười với đội bóng của mình, Ferdinand cho rằng MU đã cầm bóng tốt. “Hiệp 1 chúng tôi cầm bóng rất tốt. Hiệp 2 không được tốt lắm. Đá ở Stamford Bridge và muốn có quà lúc ra về thì người ta phải phòng ngự chắc chắn”.

Cũng có quan điểm gần giống với học trò của mình, Sir Ferguson cho rằng tình huống Evra can thiệp đối với Ramires là 50-50. Nghĩa là thổi penalty cũng được mà không thổi cũng được. “Ai đó có thể nói rằng phải có penalty cho Chelsea trong tình huống đó. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không cảm thấy mình có tội. Đó là pha can thiệp 50-50. Có vẻ như Ramires đã tận dụng tình huống đó. Đây là quyết định đầu tiên liên quan tới việc thổi hay không thổi penalty ủng hộ MU trong 7 năm qua. Thế nên chúng tôi chẳng việc gì phải áy náy cả”.

Ferguson cười tươi nhưng Ancelotti không sao vui vẻ được. HLV người Italia buộc tội trọng tài Mallenco đã “đánh cắp” của Chelsea quả penalty họ xứng đáng được hưởng. “Ai cũng thấy đó là một quả penalty mười mươi. Nhưng tôi biết đôi khi không dễ để trọng tài thổi penalty vào phút chót như vậy. Để đưa ra một quyết định trong bối cảnh đó, người ta cần có cá tính và can đảm. Nhưng không phải trọng tài nào cũng sở hữu những phẩm chất đó. Tôi thất vọng nhưng đó là bóng đá. Không chỉ trọng tài chính mà trọng tài biên cũng đứng ở vị trí thuận lợi để thấy rõ là phải có penalty cho Chelsea. Rõ ràng chúng tôi biết rất khó thắng ở Old Trafford nhưng Chelsea không mất niềm tin. Năm trước, chúng tôi cần phải thắng ở đây mới lên ngôi vô địch và Chelsea đã làm được điều đó.”

HT (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm