Milito - “Hoàng tử” mất ngôi

05/04/2011 12:48 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Vài tháng trước, Diego Milito đứng trên bục vinh quang với chiến tích ăn ba cùng Inter. Bản thân Milito nhận giải thưởng tiền đạo xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2009/10. Nhưng lúc này, những điều ngọt ngào đang lẩn tránh “Hoảng tử”.

Hai bàn thắng làm nổ tung “thánh đường bóng đá” Santiago Bernabeu, Diego Milito được nhắc đến như một huyền thoại, khi giúp Inter chấm dứt cơn khát danh hiệu Champions League suốt 45 năm dài. Màn trình diễn trước Bayern Munich cũng khép lại mùa giải 2009/10 không thể ngọt ngào hơn với Milito và Inter, với cú ăn ba chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bóng đá Italia.

Milito cần tỉnh giấc - Ảnh Getty

Từ một tiền đạo hạng xoàng ở châu Âu, khi chỉ những CLB như Zaragoza hay Genoa mới chấp nhận cưu mang, Milito bỗng nhiên bừng sáng ở tuổi gần xế chiều. Phong độ kinh ngạc trong màu áo Genoa mùa 2008/09 giúp Milito lọt vào mắt xanh của Jose Mourinho, người có nhiệm vụ xây dựng Inter thành một đế chế ở châu Âu. Ngay lập tức, Mourinho đưa Milito về Giuseppe Meazza và nhanh chóng biến anh thành chân sút toàn diện bậc nhất châu Âu, thứ công cụ để ông chinh phục vinh quang.

Chỉ trong vòng một năm làm việc với “Người đặc biệt”, Milito lột xác đến không thể ngờ. Trong khi Inter đoạt cú ăn ba thì bản thân “Hoàng tử” nhận một loạt danh hiệu cá nhân trong mùa giải trước. UEFA đã trao cho Milito cú đúp danh hiệu Tiền đạo xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất ở Champions League. Đến lễ trao giải Oscar của bóng đá Italia, thêm hai danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất được trao cho Milito.

Nếu như trước đây, người ta vẫn hay gọi Milito là “Hoàng tử không ngai” (thực tế, Milito có biệt danh “El Principe” chỉ vì anh có gương mặt giống hệt “Hoàng tử” Enzo Francescoli, huyền thoại của bóng đá Uruguay và thế giới), thì màn trình diễn trong mùa giải đầu tiên khoác áo Inter giúp anh trở thành một “El Principe” đích thực. Milito thậm chí còn được ca ngợi như một “ông hoàng” ở Giuseppe Meazza và Italia.

*“Hoàng tử” mất ngôi

Milito thăng hoa nhanh bao nhiêu thì “mất tích” cũng nhanh bấy nhiêu. Chỉ vài tháng sau khi chinh phục hàng loạt danh hiệu, khiến cho hàng triệu người hâm mộ trên thế giới tiếc vì không được lọt vào danh sách 23 ứng viên rút gọn cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA, danh hiệu hợp nhất giữa France Football với FIFA, Milito sa sút một cách khủng khiếp.

Khi Mourinho ra đi và Rafa Benitez cập bến, Milito khóc nhọc tìm kiếm sự tương thích trong sơ đồ của cựu HLV Liverpool. Phía ngược lại, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng cố gắng biến để Milito thành một miếng ghép thích hợp với triết lý của mình.

Rốt cục thì hai người đều chỉ nhận được thất bại. Siêu Cúp Italia và Cúp thế giới không thể giúp Benitez giữ ghế, còn Milito vẫn mãi vật vờ qua từng trận. Không một bàn thắng hay đường chuyền ở Champions League, ngoài pha đá phản trong trận hòa 2-2 với Twente. Tại Serie A, cũng chỉ có 5 bàn thắng mang tên Milito, sau 17 lần ra sân, mà lần cuối cùng anh ăn mừng việc làm tung lưới đối phương cách nay cũng đã hai tháng rưỡi.

Những chấn thương khủng khiếp là nguyên nhân không nhỏ đẩy Milito vào tình cảnh khó khăn này. Tính từ đầu mùa giải, chân sút 31 tuổi người Argentina là một trong những “thương binh” hạng nặng ở Serie A, với 4 lần dính chấn thương. Cứ mỗi lần nỗ lực không ngừng để tìm lại mình thì Milito lại gặp vấn đề về sức khỏe.

Không ít người cho rằng đây là cái giá mà Milito phải trả sau khi thăng hoa tột đỉnh trong suốt một năm trước đó. Nếu điều này đúng, thì đây quả là một bất công lớn mà cuộc sống ban cho “Hoàng tử”. Mọi thứ không phải từ trên trời rơi xuống, mà là sự khổ luyện và khát khao mãnh liệt. Milito lên đỉnh cao thế giới nhờ cố gắng của bản thân, và điều đó không ai có thể phủ nhận.

Vậy trách nhiệm lớn nhất thuộc về đâu, trong sự sa sút của Milito? Có lẽ, cần phải mang câu hỏi này đặt ra với các chuyên gia y tế của Inter. Thứ nhất, họ liên tục chẩn đoán sai về tình trạng thể lực của Milito. Thứ hai, chưa bao giờ các vế thương của Milito được chữa trị dứt điểm. Đã một lần, cuối tháng 11/2010, ngay khi vừa trở lại tập luyện, Milito tái phát chấn thương và phải nghỉ thêm hai tuần.

NGỌC LINH

106: Milito mới chỉ thi đấu 106 phút chính thức cho Inter ở Champions League, 87 phút ở trận hòa Twente 2-2, và 19 phút trận thua 1-3 trước Tottenham.

1: Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League mùa trước chưa đóng góp được gì cho Inter, nhưng lại một lần đá phản lưới nhà (trận hòa Twente 2-2). 6: Milito mới ghi 6 bàn cho Inter từ đầu mùa, tính trên mọi mặt trận, đạt hiệu suất 0,28 bàn/trận. Bàn gần nhất của Milito được ghi vào lưới Cesena, ngày 19/1. Trong khi đó, mùa trước Milito ghi trung bình 0,58 bàn/trận.

10 tháng và 14 ngày: Tính đến hôm nay, trước trận gặp Schalke, Milito chưa ghi bàn nào ở Champions League trong suốt 10 tháng và 14 ngày.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm