William Gallas: “Tôi chỉ muốn cho mọi người biết mình là ai”

11/03/2011 11:38 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Sau màn trình diễn hoàn hảo tại White Hart Lane, Galllas nói về tương lai của Tottenham cũng như chính bản thân trong những năm tới.

Trung vệ người Pháp hiếm khi xuất hiện trước công chúng kể từ khi anh tuyên bố Arsenal “thiếu can đảm” hồi tháng Mười Một năm 2008 - điều khiến HLV Wenger tức giận và truất chiếc băng thủ quân của Gallas. Dù sao, dũng cảm là một trong những phẩm chất đáng tôn trọng của Gallas và điều này đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Phải rất can đảm để một cầu thủ từng thi đấu cho Chelsea và Arsenal lại có thể đầu quân cho một đội bóng thành London khác. Gallas đã không ngần ngại ký hợp đồng 1 năm với Tottenham mùa Hè năm ngoái. Quyết định mang về một cầu thủ ở tuổi 33 tuổi cũng khiến Harry Redknapp chịu ít nhiều sức ép nhưng ông đã không phải hối hận với quyết định này. Pha cứu thua mười mươi của Galllas đêm qua giúp Tottenham giữ sạch được mành lưới. Trong suốt 90 phút tại White Hart Lane, trung vệ người Pháp trình diễn một phong độ xuất thần khiến các chân sút Pato, Robinho và Ibrahimovic phải nản lòng.

Pha cứu thua của Galllas (áo trắng)- Ảnh Getty

Đánh bại cả hai đội bóng thành Milan để tiến xa hơn Arsenal tại đấu trường khắc nghiệt như Champions League, các cầu thủ Tottenham có thể đã hài lòng với thành quả đó. Nhưng Galllas thì không bao giờ. “Không ai biết Tottenham sẽ tiến xa tới đâu”, anh nói, “Chúng tôi đủ sức đánh bại bất cứ đội bóng nào. Nhưng chúng tôi cũng hiểu Champions League không phải là giải đấu dễ dàng. Bạn sẽ luôn phải tập trung trong suốt 90 phút như buổi tối hôm qua”.

Các cầu thủ biết rõ điểm mạnh của nhau vì vậy mọi người luôn cảm thấy tự tin với đội bóng. Điều này tốt cho tương lai của Tottenham nhưng thật sự chúng tôi không muốn đối đầu với Barcelona”, anh tiếp tục, “Tôi hài lòng với kết quả vừa qua. Tôi thông cảm cho Arsenal bởi họ đã trải qua một trận đấu rất khó khăn, với đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Nhưng tôi sẽ không nghĩ về họ. Tôi là người của Spurs và mọi thứ tôi làm là vì CLB này”.

Gallas từ chối giải thích về mâu thuẫn của anh với người đồng đội cũ Samir Nasri tại Arsenal cũng như lý do rời sân Emirates cuối mùa giải trước. Hợp đồng hiện tại của Gallas sẽ hết hạn vào mùa Hè và Tottenham nhiều khả năng giữ chân trung vệ kỳ cựu này bằng bản gia hạn thêm 1 năm nữa. Nhưng tương lai của bản thân dường như không phải là điều mà Gallas lo nghĩ. Điều anh hướng tới là Tottenham sẽ cán đích tại Premier League ở vị trí thứ mấy? “Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Không ai có thể chắc chắn điều gì trong tương lai. Vào thời điểm này, tôi rất hạnh phúc tại Tottenham và tôi tin hai bên sẽ cố gắng để điều này tiếp tục”, anh nói, “Chúng tôi đang đứng thứ 5 tại Premier League và mục tiêu của đội bóng là dự Champions League lần nữa”.

“Tottenham đang trên đường trở thành đội bóng lớn và tôi đang được thi đấu cùng các cầu thủ đẳng cấp. Tôi đến đây bởi muốn được chơi bóng và muốn chứng tỏ mình là ai”, Gallas tiếp tục, “Mọi người phán xét tôi bởi tuyển Pháp không có kỳ World Cup thành công. Tôi bị chấn thương và chỉ trích trong suốt năm ngoái. Nhưng bóng đá là thế và hiện tại tôi rất muốn chứng tỏ với mọi người mình là ai”.

Hôm qua, những cầu thủ tấn công của Milan là người biết rõ câu trả lời này nhất. Và sắp tới, chắc chắn còn nhiều tiền đạo nữa sẽ biết điều mà Gallas đang cố chứng tỏ.

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm