Thất bại của Arsenal: Nhìn từ chiếc thẻ đỏ của Van Persie

09/03/2011 16:16 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Cho đến 16h chiều 9/3, có tới 80% độc giả của TT&VH Online nhận định trọng tài Massimo Busacca đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trận đấu giữa Barcelona và Arsenal. Cụ thể nhất là tình huống "vua áo đen" người Thụy Sĩ đã rút thẻ vàng thứ 2 với Robin van Persie sau khi cầu thủ này cố tình sút bóng dù đã rơi vào thế việt vị. Sau trận đấu, cả HLV Wenger lẫn "nạn nhân" Van Persie đều công khai chỉ trích Massimo Busacca khi cho rằng ông đã "giết chết trận đấu". Thực tế vấn đề này nằm ở đâu?

Từ chiếc thẻ đỏ của Van Persie...

Theo luật, trọng tài hoàn toàn có thể rút thẻ vàng cảnh cáo một cầu thủ nếu như anh ta cố tình sút bóng đi xa trong khi đã mắc lỗi việt vị. Trong tình huống mà Van Persie cố tình sút bóng, tiếng còi đã vang lên từ trước đó. Các hậu vệ của Barcelona đã dừng cả lại. Ngay như cá nhân Van Persie (dường như) đã biết mình bị thổi phạt nên cú dứt điểm sau đó của anh rất hời hợt (sút bóng cách xa khung thành của Valdes). Đặt ra một giả thuyết, nếu không nghĩ là mình đã việt vị, liệu Van Persie có chắt chiu hơn với cơ hội vàng này hay không? Câu trả lời có lẽ chỉ tiền đạo người Hà Lan biết.

Chiếc thẻ đỏ của van Persie là một vấn đề gây tranh cãi - Ảnh Getty

Giải thích cho tình huống ấy, Van Persie nói rằng anh không nghe thấy tiếng còi của Massimo Busacca bởi tiếng ồn của 95.000 khán giả có mặt ở thánh địa Nou Camp. Thông thường, các CĐV tới sân bóng không chỉ mang theo sự cuồng nhiệt mà còn luôn tạo ra hàng loạt những thứ âm thanh khác nhau để làm náo động các cầu trường. Việc các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi sự sôi động ấy là không thể tránh khỏi. Van Persie có lý khi cho rằng anh không thể nghe thấy tiếng còi trước muôn vàn những âm thanh ấy. Trọng tài Massimo Busacca có thể cũng hơi nặng tay với việc tặng anh một chiếc thẻ vàng, nhưng thời điểm ấy Arsenal đang được lợi về mặt tỷ số (1-1) thế nên hành động cố tình sút bóng của Van Persie ngoài việc phạm luật còn có thể có thêm mục đích câu giờ. Xét về lý, Massimo Busacca không hề sai với quyết định của ông.

Một chi tiết khác, nếu muốn trách trọng tài, Van Persie cần phải tự trách mình trước. Chiếc thẻ vàng thứ 2 của anh có thể là một quyết định nặng tay nhưng chiếc thẻ vàng thứ nhất đến từ đâu? Đó là một tình huống cố tình chơi xấu với Daniel Alves trong hiệp thi đấu thứ nhất. Ở tình huống ấy, tiền đạo người Hà Lan đã dùng cả bàn tay đẩy thẳng về mặt hậu vệ của Barca. Đó là hậu quả của việc thiếu kiềm chế về mặt tinh thần sau những gia bóng căng được tạo ra từ phía cầu thủ hai đội. Nếu là một trọng tài nghiêm khắc, Massimo Busacca đã có thể truất quyền thi đấu của Van Persie ngay trong tình huống ấy. Do vậy, nếu đội phó của Arsenal muốn trách trọng tài, trước tiên anh cần phải tự trách mình.

... Đến một Arsenal đã thua toàn diện

Ngoài tình huống gây tranh cãi đến từ chiếc thẻ đỏ của Van Persie, Arsenal chẳng có cớ gì để có thể biện minh cho thất bại của mình. Những con số thống kê sau trận đấu đã cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của Barca. Trong khi Barca tung ra tới 20 cú dứt điểm thì Arsenal không có nổi một cú dứt điểm cầu môn. Đội chủ nhà kiểm soát phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal chỉ có thể biết chạy theo và phá bóng đi càng xa khung thành của Almunia càng tốt. Đương nhiên, khi phải đối mặt với một đội bóng có sức tấn công vào loại bậc nhất thế giới, việc Arsenal sử dụng chiến thuật phòng ngự số đông là hoàn toàn hợp lý, nhất là trong bối cảnh họ đang có được lợi thế sau trận lượt đi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Arsenal lại chơi phòng ngự quá dở.

Ngoại trừ việc chơi tập trung số đông lực lượng ở trước vòng cấm địa, Arsenal tỏ ra quá thiếu phương án cho những pha đánh vỗ mặt của hàng công Barca. Đông người nhưng các hậu vệ của Arsenal vẫn để cho Messi hay Iniesta đi bóng trong một phạm vi hẹp. Họ cũng không thể tìm ra phương án hữu hiệu ngăn chặn những đường chọc khe từ các tiền vệ của Barca. Nếu Messi hay Villa dứt điểm tốt hơn, Almunia đã phải sớm vào lưới nhặt bóng chứ không phải đến tận phút bù giờ cuối của hiệp một.

Cần phải nói rằng trong trận đấu này, một số cầu thủ của Arsenal chơi không đúng với sự kì vọng. Không phải ngẫu nhiên mà một số tờ báo của châu Âu chấm điểm thấp nhất cho Cesc Fabregas khi chơi bóng ở Nou Camp. Tiền vệ người Tây Ban Nha chơi quá tồi nên khiến cho bức tường phòng ngự từ xa của Arsenal gần như không còn hiệu quả. Chính Cesc là người có cú giật gót ngay trước vòng cấm để Iniesta cướp bóng và chọc khe tạo điều kiện giúp Messi ghi bàn mở tỷ số. Ngay như trung vệ Koscielny, người đã chơi hay nhất ở trận lượt đi cũng để lại một sự thất vọng ghê gớm. Ngoài sự lỏng lẻo trong suốt thời gian của trận đấu, tuyển thủ trẻ người Pháp còn là "tội đồ" với động tác phạm lỗi sau tình huống đi bóng của Pedro dẫn đến quả 11m (Messi thực hiện thành công).

Hai mùa bóng liên tiếp, Arsenal dừng bước trước Barcelona ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League. So với mùa trước, đội bóng của Wenger đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng thực tế, Arsenal tiến bộ thì Barca cũng tiến bộ. Và trận đấu ở Nou Camp một lần nữa lại cho thấy Arsenal vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa nếu mong một ngày có thể đánh bại được Barca.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm