Guardiola: Barca đã chơi một trận đấu hoàn hảo

09/03/2011 09:19 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – HLV Pep Guardiola đã không giấu nổi sự vui sướng sau khi Barca vượt qua Arsenal với tỷ số 3-1 trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League để giành chiến thắng chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận.

Pep ăn mừng chiến thắng - Ảnh Getty

Arsenal có thể đổ lỗi cho chiếc thẻ đỏ có phần khắc nghiệt mà trọng tài Massimo Busacca dành cho van Persie khiến họ chỉ còn thi đấu với 10 người trong phần lớn hiệp 2, nhưng không thể phủ nhận Barca đã có một trận đấu hoàn toàn trên cơ và xứng đáng giành chiến thắng. Trong cả trận đấu, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Arsenal khi đội bóng Anh co cụm bên phần sân nhà để phòng ngự. Trong khi Barca đã tạo ra cả tá cơ hội ghi bàn ngon ăn nhưng chỉ ghi được 3 bàn, thì Arsenal không có lấy một cú sút về phía khung thành Valdes. Bàn thắng mà đội bóng Anh ghi được đến từ cú đánh đầu phản lưới nhà của Busquets.

“Arsenal là một đội bóng mạnh và phòng ngự rất tốt nhưng trong trận đấu này chúng tôi đã không cho phép họ chuyền bóng liên tiếp 3 hoặc 4 lần. Barca đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu và tạo ra rất nhiều cơ hội. Chúng tôi đã chơi một trận đấu hoàn hảo. Tôi nghĩ Barca xứng đáng có mặt ở tứ kết bởi trong cả hai lượt trận, chúng tôi đều chơi hay hơn Arsenal”, Sky Sports trích lời Guardiola.

Còn tiền vệ Andres Iniesta, một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía Barca trong trận gặp Arsenal bên cạnh Xavi và Messi, tiết lộ rằng đội bóng của anh đã lường trước được cách tiếp cận trận đấu của Arsenal (phòng ngự với số đông nhằm bảo vệ thành quả).

“Chúng tôi có thể nhận ra cách tiếp cận trận đấu của họ. Nhiều thời điểm Arsenal phòng ngự với 6 người khi Rosicky và Nasri phải chơi lùi xuống để hỗ trợ hàng thủ. Nhưng cũng bởi sức ép từ Barca mà họ buộc phải làm vậy. Chúng tôi đã không gặp may khi bị thủng lưới nhưng cuối cùng Barca vẫn lật ngược tình thế”, Iniesta cho biết trên tờ AS trước khi nhấn mạnh rằng chiếc thẻ đỏ của van Persie không phải là bước ngoặt của trận đấu. “Ở trận lượt đi Barca có thể đã bị ảnh hưởng bởi những điều tương tự nhưng chúng tôi không hề phàn nàn. Khi họ chỉ còn chơi với 10 người, chúng tôi đã cố gắng tận dụng lấy cơ hội này. Ngoại trừ cơ hội của Bendtner ở cuối trận, Arsenal không có lấy một cú sút nào”.

Trong khi đó, thủ quân Cesc Fabregas đã lên tiếng nhận trách nhiệm về thất bại của Arsenal trước Barca. Fabregas chính là cầu thủ chơi tệ nhất bên phía Arsenal đêm qua và bị thay ra ở phút 78 bởi Bendtner.

“Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại này. Đây là một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi xin lỗi”, Fabregas viết trên trang web cá nhân Twitter.

Dù vậy, tiền vệ người TBN vẫn tỏ ra hài lòng với nỗ lực thi đấu của Arsenal bởi họ đã làm tất cả những gì có thể. “Thật sự đáng tiếc khi bị loại bởi Arsenal đã gây ra cho Barca những giây phút hoảng sợ, đặc biệt là sau khi chúng tôi ghi bàn. Nhưng đó là bóng đá và đêm nay không phải của chúng tôi. Tôi tự hào về đội bóng của mình. Chúc Barca may mắn và hy vọng rằng họ có thể tiến xa nhất có thể”, Fabregas nói.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm