Milan-M.U 2-3: Rooney lập cú đúp, làm "lu mờ" Ronaldinho

Thứ Tư, 17/02/2010 04:56 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Man United đã giành chiến thắng bất ngờ 3-2 trước Milan nhờ cú đúp của tiền đạo Rooney.

Cũng giống như nhiều trận đấu trên sân khách của Man United tại Champions League trong vài mùa bóng gần đây, HLV Ferguson đã chủ động bố trí cho “Quỷ Đỏ” đội hình 4-5-1 để ưu tiên cho việc phòng ngự. Trận đấu này là cơ hội để khán giả chứng kiến Pato đụng độ với Evra, cũng như hậu vệ trẻ Rafael sẽ gặp phải thử thách lớn khi đối mặt với người đồng hương Ronaldinho bên hành lang cánh phải. Trái với sơ đồ chỉ sử dụng một tiền đạo của Man United, HLV Leonardo đã bố trí hai tiền đạo cánh chơi ngay cạnh trung phong Hunterlaar. Chiến lược gia người Brazil quyết chơi tấn công trong trận lượt đi để tạo lợi thế cho chuyến làm khách trên sân Old Trafford.

Pha ghi bàn mở tỷ số của Ronaldinho - Ảnh Reuters

Khi mà các cổ động trên sân San Siro còn chưa kịp bắt nhịp với những diễn biến trên sân thì Milan đã có bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 3, Ronaldinho bắt volley đẹp mắt ở bên cánh phải. Bóng đi không thực sự căng nhưng đã đập chân Ferdinand đổi hướng khiến thủ môn Van der Sar không thể làm gì hơn. Không lâu sau đó, tiền đạo người Brazil suýt chút nữa đã nâng tỷ số cho Milan từ cố gắng đi bóng của Pato. Tiếc cho Ronaldinho là cú sút của anh không đủ độ hiểm hóc để hạ gục thủ môn người Hà Lan. Dường như Milan đã nhận thấy cánh phải, nơi do Rafael trấn giữ, chính là vị trí yếu nhất trong hàng phòng ngự của Milan. Cầu thủ trẻ của Man United chọn vị trí không thực sự tốt và thường bị hút theo bóng.

Với lợi thế sân nhà và bàn thắng dẫn trước, Milan liên tục tổ chức các pha lên bóng đầy nguy hiểm về phía khung thành của M.U. Phút thứ 11, trung vệ Thiago Silva dâng cao tấn công rồi chọc khe thông minh cho Antonini. Sau pha ngoặt bóng loại bỏ Rafael, hậu vệ trái của Milan đã có cơ hội ghi bàn, nhưng cú sút của Antonini lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Bàn thua sớm khiến các cầu thủ khách buộc phải dâng cao đội hình chơi tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Trước một hàng phòng ngự chơi không có phong độ tốt trong mùa bóng năm nay như Milan, Man United cũng có được những pha xuống bóng nguy hiểm. Phút 18, Rooney có cơ hội đầu tiên khi tung ra cú sút căng từ ngay sát vòng cấm địa. Tuy nhiên, trái bóng đã đi chệch khung thành của thủ môn Dida khá đáng tiếc.

Dường như HLV Leonardo đã chuẩn bị sẵn chiến thuật cho Milan khi đội chủ nhà có được bàn thắng dẫn trước. Milan chủ động chơi cầm chừng để tận dụng các pha phản công chớp nhoáng, thay vì thừa thắng xông lên sau bàn mở tỷ số của Ronaldinho. Việc phải dâng cao đội hình đã khiến Man United để lộ ra nhiều khoảng trống cho Milan khai thác. Sau khi Pato và Ronaldinho thất bại trong những tình huống một đối một với trung vệ đối phương, Huntelaar suýt chút nữa gia tăng cách biệt ở phút 34. Từ pha chọc khe thông minh của Pirlo, tiền đạo người Hà Lan dứt điểm chéo góc hiểm hóc. Bóng đã vượt qua tầm kiểm soát của Van der Sar, nhưng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trong hoàn cảnh bị Milan ép sân, Man United bất ngờ có bàn san hòa ở phút 37. Từ pha tạt bóng đầy cố gắng của Fletcher bên cánh phải, Scholes sút bóng… trượt nhưng trái bóng lại đập trúng chân trụ của cầu thủ này và đi thẳng vào khung thành của Dida. Việc bị bất ngờ về quỹ đạo bay của trái bóng khiến thủ môn người Brazil không kịp đổ người để cản phá. Dù hai đội đã tổ chức được một vài pha bóng nguy hiểm trong những phút cuối, đặc biệt là cú sút xa của Ronaldinho ở phút 41, nhưng tỷ số vẫn là 1-1 khi 45 phút đầu tiên kết thúc.


Scholes ăn mừng bàn san hòa tỷ số - Ảnh AP

Cũng giống như những gì đã diễn ra trong hiệp 1, Milan đã tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Khán giả trên sân San Siro tưởng như đã có dịp ăn mừng khi chứng kiến pha bật cao đánh đầu đẹp mắt của Pato từ đường chuyền của Favalli ở phút 48. Tuy nhiên, cú lắc đầu của “Chú Vịt” lại không thực sự chính xác. Ít lâu sau đó, tiền vệ Pirlo lại có dịp thử tài thủ môn Van der Sar từ cú sút phạt ở cự ly khoảng 30m.

 

Có thể nói những trận đấu có tính chất loại trực tiếp như tại Champions League đã giúp Ronaldinho tìm lại được cảm hứng thi đấu. Tiền đạo người Brazil đã có những pha dốc bóng và dứt điểm như những ngày tháng huy hoàng trong màu áo Barcelona. Nếu Van der Sar không chơi xuất sắc trong tình huống ở phút 60, có lẽ Ronaldinho đã ghi được cú đúp trong trận đấu này.


Nhận thấy việc đội nhà bị ép sân liên tục và Nani bị “khớp” trận đấu, HLV Ferguson đã tung Valencia vào sân. Và trong đường tạt bóng đầu tiên của tiền vệ người Ecuardo, Rooney đã bật cao đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho Man United. Bàn thắng này còn là minh chứng cho thấy chiến thuật kéo Rooney xuống chơi thấp hơn của chiến lược gia người Scotland đã phát huy hiệu quả. Tiền đạo của Man United không còn xuất hiện nhiều trong khu vực cấm địa và thường hoạt động ở khu vực sát vòng cấm địa. Điều này đã khiến cho ba tiền vệ của Milan, vốn không còn trẻ, thường bị hụt hơi trong những pha theo kèm tiền đạo của Man United.

 

Không lâu sau cú sút xa đe dọa Dida, Rooney đã lập được cú đúp ở phút 74. Từ pha tạt bóng của Fletcher, Rooney thoải mái băng vào đánh đầu hạ gục thủ môn người Brazil. Dường như chống bóng bổng là điểm yếu của các hậu vệ Milan, bất chấp việc đội chủ nhà sở hữu được bộ đội trung vệ có ngoại hình khá cao to như Silva và Nesta. 


Beckham đã thi đấu mờ nhạt trước đội bóng cũ - Ảnh Getty

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 3-1 thì Milan bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số. Phút 87, Ronaldinho đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi chuyền cho Seedord đánh gót điệu nghệ hạ gục thủ môn Van Der Sar. Bàn thắng rút ngắn tỷ số của Seedorf giúp Milan lấy lại tinh thần thi đấu. Các cầu thủ chủ nhà đã tạo ra được một sức ép cực lớn về phía khung thành Man United. Tuy nhiên, cơ hội đã lần lượt trôi qua mũi giầy của Ambrosini, Inzaghi và Silva. Trận đấu cuối cùng đã khép lại bằng việc Carrick phải rời sân sau khi nhận thẻ vàng thứ hai do pha phạm lỗi với Pato. 


Với chiến thắng cùng ba bàn ghi được trên sân đối phương, Man United tạm có lợi thế cho trận lượt về. Tuy nhiên, Milan của HLV Leonardo vẫn chưa phải là đã hết cơ hội. Đội bóng chủ sân Old Trafford chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi chiếc thẻ đỏ của Carrick vì hiện nay Man United chỉ còn duy nhất Anderson, người đang bị kỷ luật, và cầu thủ trẻ Gibson cho hàng tiền vệ.


* Cầu thủ ghi bàn: Ronaldinho 3’, Scholes 36’, Rooney 66’, 74’.  

* Đội hình ra sân:

+ Milan: Dida, Bonera, T.Silva, Antonini (Favalli 37’), Beckham (Seedorf 72’), Pirlo, Ambrosini, Ronaldinho, Pato, Pirlo, Hunterlaar (Inzaghi 77’).

 

+ Man United: Van der Sar, Rafael (Brown 92'), Ferdinand, Evans, Evra, Nani (Valencia 64’), Carrick, Scholes, Fletcher, Park, Rooney. 


Anh Hiển

0 thích.

Bình luận (55)

avatar đội bóng
To Hung Trang : Aha, độ 1 ăn 1 là chắc nụi rồi đó. Bởi thế cho nên ManU luôn là cái tên ... làm phiền lòng nhà cái nhất. Với lý do, hắn có tật ngủ nướng, ham chơi, chỉ khoái chạy đua lúc chiều tà, hoặc khi hoàng hôn buông. Mà chạy lúc đó thì ai nấy đều mệt đừ rồi mà, đua không lại hắn . Nên tỷ lệ cược cho ManU luôn ở vị trí rất khiêm tốn, cỡ như bạn đã nêu cược. Chứ đẩy cược lên tầm mây thì ... có mà sập kho chứa tiền sao ? Dù vậy mình vẫn cảm thấy rất vui. Nhìn nè, đi đâu loanh quanh cũng thấy ở nhà ManU là đông vui và có không khí hội hè nhất. Vì chủ nhà vốn đã ồn ào, thêm khách đến nhà chơi cũng toàn là những người vui chuyện. Thế là ... ầm ỹ náo động suốt ngày đêm. Cảnh sát phòng cháy tới nhà hú còi hoài .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (09:00 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Hà Hải Anh: bạn nói thế nào ấy chứ, "vài năm nữa lúc đó lại vô dịch chứ sao". Với chiến lược thay máu dần dần của SAF thì MU sẽ ko bao giờ già, thế nên ko có chuyện MU đứt mạch VĐ Anh quá lâu. Bạn nói thế là trúng ý NHH rồi đấy, à dạo này thấy NHH dạt sang VietnamNet và cũng bị anh em bên đó "đập" tơi bời đấy.SSS
Hung Trang  (trang16199@yahoo.com.vn) (01:58 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Nhưng cứ đá như vậy thì những vòng trong MU sẽ không có cửa đâu. Thật sự!" @Billhien : Vậy cậu lên thay Alex đi, chắc đá hơn đấy nói vui thôi, MU có thua hay thắng thì đâu có sao, 3 năm 1 bán kết 2 chung kết 1 vô địch C1 và 3 chức vô địch EPL thử hỏi có đội nào 3 năm qua đạt được? thành công thế viên mãn rồi, có thua cũng là bình thường thôi, rồi vài năm nữa lúc đó lại vô dịch chứ sao
hathaianh  (hathaianh@gmail.com) (09:43 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
oh, các bác cứ mong cho MU thua nữa đi nữa đi, MU của tôi đúng là mãnh hổ, mà mãnh hổ thì phải địch với quần hồ rồi
Thanh Tung  (gavolai@yahoo.com) (08:29 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Tuệ: Bạn "bố tôi" nói đúng 1 phần nào đấy, fan đội nào cũng có 2 lọai. Anti-fan MU cũng có 2 lọai, mình chỉ nên tranh luận với những ai biết lý lẽ thôi. Còn những người trước trận nói đen, sau trận nói trắng thì trước hết là họ đã không tôn trọng chính bản thân họ rồi, mình cũng chẳng cần để ý.
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (08:27 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chắc Fan MU chia ra làm 2 nhóm, một nhóm ra sức bảo vệ đội nhà, một nhóm đi "gây sự" khắp nơi để hạ thấp các đội khác?. Ôi MU, năm nay thua sớm đi, thua thêm vài chục năm nữa đi cho Fan MU bớt "loạn"
bố tôi  (suugetsu2009@yahoo.com) (07:07 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Nguyễn Tuệ : thì Fan MU thì cũng chừa cho ai con đường nào đâu? Hãy chịu khó đi các bài khác mà đọc xem đồng đội của bạn có để yên cho người ta không, hay đi khắp nơi "gây loạn"?
culivn  (suugetsu2009@yahoo.com) (06:59 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
He he, đang vui thì cứ mạnh tán. To Trâu núi: tôi lại cá tiếp trận lượt về MU lại thắng, cũng chỉ 1 ăn 1 thôi, còn nếu MU thua (chỉ cần thua trận đó) sẵn sàng trả 100, vì rất đơn giản MU đã thấy ko thể cầu hòa AC đc, AC nếu có những phút xuất thần của Pipo, Seedo..., Ronaldinho là cục diện thay đổi ngay. AC có thể thắng 2-0 là MU bị loại vì tổng tỉ số sẽ là 4-3 .
Hung Trang  (Lechat4@yahoo.com.vn) (12:41 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ chuyên gia bình luận: Đồng ý với bạn là Valencia đá đơn giản, dễ bị bắt bài. Nhưng cũng có trận PL anh được phép khoan sâu vào lại tạo ra đc sự đột biến, ghi bàn, đây là điều tôi luôn thắc mắc anh rất ít khi khoan vào. Còn bạn nói nửa đầu h1 MU chơi "hời hợt" thì tôi cho là ko phải, chính xác là bị động, lúng túng (những quả chuyền ngang hỏng của Pol là minh chứng) trước các ct tấn công quá kĩ thuật và lối đánh vỗ mặt ào ạt của AC, may là ko thua 2 bàn trở lên. Chắc là Sir Alex đã nghiên cứu rất kĩ lối đánh này của AC khi ông dự khán trận AC-Udinese. Ta cũng thấy AC dùng lối đánh này rất nhiều ở SA và cũng có trận thắng, thua, Anh Ngọc đã nói nhiều về lối chơi này rồi. Giá như cả Evan và Raphael chơi khéo hơn, mạnh mẽ hơn, thì trông cũng ko đến nỗi.
Nguyễn Lê  (Lechat4@yahoo.com.vn) (12:27 18/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU thắng liên tiếp ở EPL => chỉ thắng được các đội bóng nhỏ, gặp cỡ Milan là tắt điện. MU thắng Milan tại San Siro => thắng 1 đội bóng chỉ còn cái danh hão thì có gì hay ho. Rooney ghi 21 bàn tại EPL => chỉ biết ghi bàn vào lưới đội bóng nhỏ, gặp đội bóng lớn là tắt điện. Rooney ghi 2 bàn vào lưới Milan tại San Siro dù bị Nesta - Thiago kèm => chỉ là 2 pha đánh đầu từ những quả tạt cầu may, Milan đã già... => Thế mới biết, anti MU không chừa đường nào cho MU!
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:24 17/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.