Hòa Valencia, Man United đứng đầu bảng C

08/12/2010 04:49 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Bị thua trước song với bản lĩnh thi đấu và lợi thế sân nhà, Man United đã có được một trận hòa cần thiết để đứng đầu bảng C.

Với quyết tâm giành ngôi đầu bảng, cả Man United lẫn Valencia đều tung ra đội hình mạnh trong trận đấu cuối cùng vòng bảng Champions League. Bên phía đội chủ nhà, trận đấu này là cơ hội để các cầu thủ chính của HLV Ferguson có dịp thi đấu để chuẩn bị cho cuộc quyết chiến quan trọng sắp tới với Arsenal vào đầu tuần sau. Trên hàng công, Rooney tiếp tục được đá chính thêm trận nữa bên cạnh tiền đạo Berbatov, trong khi Nani và Park trấn giữ hành lang hai cánh.

Nani tranh bóng với Mathieu - Ảnh Getty

Lợi thế sân nhà cùng với việc được nghỉ thi đấu cuối tuần qua, các cầu thủ chủ nhà đã nhập cuộc tốt hơn đội khách. Những tình huống đi bóng kỹ thuật bên cánh phải của Nani luôn tạo ra được sự đột biến cao trong các pha tấn công của M.U. Ngay phút thứ 4, tình huống phối hợp nhanh giữa Rafael và Anderson đã giúp Nani có được cơ hội dứt điểm từ cự ly 20m song cú sút của tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đi chệch khung thành.

Trong khi các đồng đội thi đấu khá “bốc” thì Berbatov lại không còn giữ được hình ảnh của một tiền đạo mới đây đã ghi được năm bàn trong một trận đấu. Sau tình huống bỏ lỡ cơ hội khá đáng tiếc ở phút 16, cầu thủ người Bulgari đã thất bại trong tình huống một đối một với thủ môn Guaita ở phút 22. Tưởng như sẽ dễ dàng mở tỷ số cho đội nhà khi không bị cầu thủ nào theo kèm song ý đồ dắt bóng qua thủ môn rồi dứt điểm của Berbatov đã bị Guita “đọc” được.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Man United đã phải trả giá. Phút 32, Carrick để mất bóng khá vô duyên ở khu vực giữa sân và Dominguez đã nhanh chân chọc khe để Pablo Hernandez băng từ tuyến hai lên dứt điểm tung lưới thủ môn trẻ Amos. Không chỉ Carrick, hậu vệ cánh Fabio cũng mắc lỗi lớn trong tình huống này khi đã lùi về bọc lót khá chậm và không thực sự quyết liệt.

Không chấp nhận thua cuộc trong trận đấu quan trọng này, Man United nỗ lực đẩy cao đội hình để dồn ép đối phương. Tuy nhiên, thần may mắn dường như vẫn chưa mỉm cười với đội bóng của HLV Alex Ferguson. Phút 36, Rooney dứt điểm tinh tế song xà ngang đã từ chối nỗ lực của tiền đạo này. Ngay lập tức, Nani đã băng vào đệm bóng. Dù khung thành của Valencia đã bị bỏ trống song cú dứt điểm của cầu thủ người Bồ Đào Nha lại đi ra ngoài một cách đáng tiếc.

Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ Man United tiếp tục duy trì lối tấn công nhanh dồn dập nhằm gây rối loạn cho hàng phòng ngự Valencia. Sau những tình huống cản phá xuất sắc, cuối cùng thủ môn Guaita cũng không thể đứng vững trước hai cú sút liên tiếp của Park Ji Sung và Anderson. Phút 60, từ một pha tổ chức tấn công bên cánh phải, Rafael chuyền bóng chuyển cánh cho Park và cầu thủ người Hàn Quốc đã nhanh chân dứt điểm từ cự ly 18m. Thủ môn Guita bay người đấm bóng cứu thua cho Valencia song Anderson đã có mặt kịp thời để đệm bóng tung lưới đội khách san hòa cho Man United.

Một trận hòa đồng nghĩa với việc Man United trở lại ngôi đầu bảng nên đội chủ nhà nhanh chóng thay đổi cách chơi trên sân. Các học trò của HLV Ferguson chủ động lùi đội hình để chơi phản công nhanh trước một Valencia buộc phải dâng cao tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Phút 67, Rooney giật gót tinh tế để Berbatov đánh bại trung vệ đối phương và đối mặt với thủ môn Guita. Tuy nhiên, cũng giống tình huống trong hiệp 1, cầu thủ người Bulgari đã mất quá nhiều thời gian chỉnh bóng nên thủ môn Guita đã “đọc” được ý đồ nhằm vào góc xa trong cú dứt điểm cuối cùng của Berbatov. Có thể nói cựu cầu thủ của Tottenham đã bỏ lỡ một cơ hội không thể tốt hơn nhằm chấm dứt chuỗi 17 trận tịt ngòi ở Champions League.

Trong những phút cuối trận, Valencia đã rất cố gắng đẩy cao đội hình song đội bóng tới từ Tây Ban Nha không thể chọc thủng lưới thủ môn trẻ Amos, người chơi khá chắn chắn trong trận đấu này, thêm lần nào nữa.

Hòa trận này, Man United có được một điểm cần thiết để đứng đầu ngôi đầu bảng C, vốn sẽ giúp “Quỷ Đỏ” tránh được những đội bóng mạnh trong vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên của Champions League.

Cầu thủ ghi bàn:  Anderson 62’-
Pablo Hernandez 32’

Đội hình ra sân:

+ Man United: Amos; Rafael Da Silva, Ferdinand (Smalling 50’), Vidic, Fabio Da Silva; Nani (Giggs 79’), Carrick, Anderson (Fletcher 90’), Park; Berbatov, Rooney
+ Valencia: Guaita; Miguel, Ricardo Costa, Dealbert, Mathieu; Pablo Hernandez (Hegcoli 79’), Ever Banega, Albelda, Jordi Alba (Mata 68’); Dominguez (Isco 59’), Aduriz.

Anh Hiển


Bảng A
Twente - Tottenham 3-3
Landzaat pen 22', Rosales 55', Chadli 63' - Wisgerhof phản lưới nhà 12', Defoe 46' & 59'
Bremen - Inter 3-0
Proedl 39', Arnautovic 49', Pizarro 88'

Bảng B
Benfica - Schalke 1-2
Luisao 87' - Jurado 20', Howede 81'
Lyon - Hapoel Tel-Aviv 2-2
Lisandro Lopez 62', Lacazette 88' - Sahar 63', Zahavi 69'

Bảng C
Bursaspor - Rangers 1-1
Yildirim 79' - Miller 20'
MU - Valencia 1-1
Anderson 63' - Pablo Hernandez 32'

Bảng D
Barcelona - Rubin Kazan 2-0
Fontas 51', Victor Vazquez 83'
Copenhagen - Panathinaikos 3-1
Vingaar 26', Gronkjaer pen 50', Cissé phản lưới nhà 73' - Kante 90'+2

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm