Tottenham sẽ vô địch Champions League!

05/12/2010 06:20 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Cuối tuần)- Ngay sau khi đánh đầu tung lưới Arsenal để ấn định chiến thắng trong trận derby bắc London, Younes Kaboul đã lại lập công vào lưới Werder Bremen giúp Tottenham đánh bại đối thủ mạnh đến từ Đức ba bàn không gỡ, một trận đấu giờ được ghi vào lịch sử câu lạc bộ và không có gì ngăn cản Spurs tiếp tục giấc mơ: làm nên một trong những bất ngờ vĩ đại nhất Champions League.

Gallas và Kaboul

Đoạt một vé vào vòng 16 đội trước một lượt đấu đương nhiên là điều tuyệt vời nhất với Spurs ngay trong mùa giải đầu tiên của họ góp mặt ở Champions League, nhưng huấn luyện viên Harry Redknapp tin rằng đội bóng của ông còn có thể làm được hơn thế rất nhiều. Các trụ cột đang trở lại, một đội hình trẻ trung, những sai lầm đã được sửa chữa và tinh thần toàn đội đang lên cao hơn bao giờ hết, Tottenham có mọi lý do để mơ tưởng tại đấu trường châu Âu mùa giải này.

Trước tiên cần phải thấy các lỗ hổng ở hàng phòng ngự đã được gia cố lại trong thời gian vừa qua. Trận thắng Bremen, là trận đầu tiên kể từ tháng 8, các hậu vệ Tottenham không để thủng lưới bàn nào và mới là lần thứ ba Spurs không để đối phương ghi bàn kể từ khi Redknapp để mất bộ đôi trung vệ trụ cột Ledley King và Michael Dawson. Người thay thế, Kaboul, không được tín nhiệm lắm khi chỉ là một cầu thủ bị thanh lý từ đội nay đã xuống hạng, Portsmouth. William Gallas cũng được cho là đã hết thời khi rời Arsenal và đến White Hart Lane theo dạng chuyển nhượng tự do sau một kỳ World Cup thảm hại ở Nam Phi.

Sự thực thì bộ đôi Gallas-Kaboul chưa bao giờ mang đến sự yên tâm cho các khán giả áo trắng. Cả hai mắc sai lầm khá thường xuyên và tỏ ra thiếu liên lạc với nhau, dẫn đến các bàn thua không đáng có cho đội bóng áo trắng. Dẫu thế, chính những con người đó đang làm nên lịch sử ở White Hart Lane. Họ đã đứng vững trong thất bại 1-3 trước Inter Milan và đương nhiên cả trong trận lượt đi gặp Arsenal, chiến thắng đầu tiên của Spurs tại sân đối thủ kình địch này trong vòng 17 năm qua, trận đấu mà Gallas đeo băng đội trưởng, còn Kaboul ghi bàn quyết định.

Bên cạnh Gallas, Kaboul đã trở thành một hậu vệ biết cách làm chủ vòng cấm địa, như cách mà Dawson trưởng thành dưới sự dìu dắt của King. Kinh nghiệm của Gallas, đã 33 tuổi và có 10 năm chơi bóng cho Arsenal cùng Chelsea, bổ sung hoàn hảo cho sức trẻ cùng sự xông xáo của Kaboul.

Aaron Lennon, Peter Crouch và Luka Modric (từ trái sang) ăn mừng chiến thắng của Tottenham trước Werder- Ảnh Getty
Một Spurs hoàn toàn khác


Nhưng tất nhiên, bất cứ ai cũng thấy rằng ở mùa giải này, phòng ngự không phải là điểm mạnh nhất của Tottenham. Phong cách lấy công bù thủ đã trở thành quen thuộc với các cổ động viên ở White Hart Lane. Tuy nhiên, có một điều khác biệt. Nếu như trước kia, dưới thời Martin Jol hay Juande Ramos, Spurs cũng trình diễn lối chơi tấn công và cống hiến, thiên Werdervề mỹ thuật nhiều hơn là thực dụng, thì dưới thời Redknapp, sự quyến rũ, tốc độ cùng những kế hoạch ghi bàn đa dạng vẫn được duy trì, chỉ với một khác biệt trọng yếu: Tottenham đã hiệu quả hơn nhiều.

Ở Champions League, trong một bảng đấu được đánh giá là thuộc loại khó nhất với đương kim vô địch Inter Milan, đại gia Đức Werder Bremen và kẻ mới nổi từ Hà Lan Twente. Tuy nhiên, đội bóng áo trắng đã nhanh chóng xua tan mọi nghi ngờ về khả năng và kinh nghiệm của họ khi lần đầu góp mặt tại sân chơi danh giá nhất châu Âu. Chỉ thua sít sao Inter 3-4 ở San Siro, rồi trả đủ cả vốn lẫn lãi trong trận lượt về với chiến thắng 3-1 tại White Hart Lane, cộng thêm chiến thắng vang dội trước Bremen hai tuần lễ sau đó, những kết quả đã đưa Spurs vào vòng đấu loại trực tiếp sớm một vòng đấu, nhiều khả năng là với vị trí đầu bảng. Tottenham đã ở một vị thế không thể tốt hơn để trở thành chú ngựa ô đáng gờm nhất của mùa giải.

Nếu đội bóng của Redknapp đánh bại Twente tuần sau, bất chấp Inter làm được gì trên sân Bremen, đội bóng áo trắng sẽ chiếm lợi thế lớn khi tránh được Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich và đương nhiên là các đội đồng hương Anh, đều thuộc loại sừng sỏ. Dễ hiểu tại sao các cầu thủ Spurs đang nghĩ đến những gì diễn ra sau vòng 16 đội.

Niềm tin đó càng được củng cố khi họ đã biến White Hart Lane thành một pháo đài ở châu Âu, khi cả bốn vị khách tại đó (bao gồm Young Boys ở vòng đấu loại) đều không thể bắt kịp tốc độ của những pha tấn công vũ bão mang màu trắng. Họ cũng ghi 14 bàn và chỉ để lọt lưới hai bàn trên sân nhà, thành tích tốt nhất trong tất cả các đội tham gia vòng bảng, một thống kê rất quan trọng ở những lượt đấu loại trực tiếp.

Chiều sâu đội hình là một điểm mạnh khác của Spurs phiên bản Redknapp. Đội bóng áo trắng đã khởi đầu rất tốt cả ở trong nước và châu Âu bất chấp việc thiếu vắng hàng loạt các trụ cột ở cả ba tuyến bao gồm King, Dawson, Luka Modric và Jermain Defoe. Chặng đường phía trước sẽ còn rất dài, nhưng một khi đã tiến được những bước xa như thế, không lý gì Tottenham lại không được quyền mơ mộng.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm