Rooney lập công, M.U xây chắc ngôi đầu

25/11/2010 05:09 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Pha lập công duy nhất của Rooney đã giúp Man United giành vé vào chơi vòng tiếp theo của Champions League cũng như củng cố ngôi đầu bảng C.

Rooney đã ghi được bàn thắng quan trọng - Ảnh Getty

Dù ra sân không có cặp trung vệ trụ cột Vidic và Ferdinand song đúng với phát biểu của HLV Ferguson, các cầu thủ M.U không có ý định chỉ giành một điểm trong trận đấu này. Sự trở lại của bộ đôi tiền đạo Berbatov và Rooney đã giúp cho các đợt tấn công của đội khách trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Phút thứ 10, từ pha đá phạt góc của Giggs, Scholes đã có cơ hội băng vào dứt điểm từ xa song cú sút của tiền vệ kỳ cựu này lại đi không chính xác.

Đúng với tính chất của một trận đấu giữa hai CLB của Anh và Scotland, bầu không khí trong và ngoài sân rất náo nhiệt. Dù không kiểm soát được bóng như Man United song sự quyết liệt và tinh thần thi đấu không ngại va chạm đã giúp Rangers hạn chế được rất nhiều lối chơi của đội khách. Không những vậy, đội chủ nhà suýt chút nữa đã có được bàn thắng mở tỷ số nếu như Miller chính xác hơn một chút nữa trong pha đánh đầu ở phút 16.

Phút 24, Rooney lần đầu lên tiếng trong trận đấu này khi tung ra cú dứt điểm ở cự ly khoảng 13m song trung vệ kỳ cựu Weir đã kịp thời dùng người cản phá.

Bên cạnh sự trở lại của bộ đôi tiền đạo Rooney-Berbatov, “Quỷ Đỏ” cũng chào đón sự góp mặt của lão tướng Giggs trong trận đấu này. Không còn những pha đi bóng tốc độ và lắt léo như trước nhưng những đường tạt bóng của Giggs vẫn rất khó chịu đối với hàng phòng ngự đối phương. Phút 39, từ pha treo bóng bên cánh trái, Rooney đã bật cao đánh đầu song xà ngang đã từ chối nỗ lực của tiền đạo mới trở lại sau chấn thương.

Phút 41, Rangers đã có tình huống đáp trả khi pha chồng biên bên cánh phải giúp Miller có được cơ hội đối mặt với Van der Sar. Tuy nhiên, tiền đạo của Rangers đã không thể lập công do góc sút hẹp.

Sau khi hiệp 2 bắt đầu, trận đấu trở nên sôi động và hấp dẫn hơn khi cả hai đội đều đẩy cao đội hình chơi tấn công. Thủ môn McGregor, người luôn nằm trong danh sách thủ môn có thể thay thế Van der Sar của HLV Ferguson, đã có một màn “chào hàng” không thể ấn tượng hơn khi liên tục cản phá các tình huống dứt điểm nguy hiểm của Berbatov, Rooney rồi Nani. Trong khi đó, Rangers cũng có được một cơ hội khá rõ rệt khi trung vệ Evans cài người không dứt khoát nên đã tạo điều kiện cho Naismith thoát xuống. Tuy nhiên, cầu thủ của Rangers vẫn không thể chiến thắng Van der Sar trong tình huống đối mặt cuối cùng.

Có thể nói cầu thủ bị “soi” nhiều nhất trong trận đấu này chính là tiền đạo Rooney có Man United, người từng là tâm điểm chú ý của dư luận trong thời gian qua sau khi công khai ý định muốn chia tay đội bóng chủ sân Old Trafford. Về mặt tâm lý, Rooney luôn tỏ ra khá bình thản trước những tiếng la ó của các cổ động viên Rangers song về cảm giác bóng, tiền đạo của M.U vẫn chưa có được cảm giác tốt nhất. Trong tình huống kiến tạo ngẫu hứng của Berbatov ở phút 73, Rooney có đủ khoảng trống và thời gian để dứt điểm song tiền đạo này lại bắt volley… trượt khá đáng tiếc.

Cuối cùng, tiền đạo được coi là xuất sắc nhất hiện nay của bóng đá Anh đã có được cơ hội lập công trong trận đấu này. Phút 86, hậu vệ cánh Fabio bị phạm lỗi trong vòng cấm địa và trọng tài Bucassa đã cho M.U hưởng quả sút phạt 11m. Dĩ nhiên, Rooney đã không bỏ lỡ cơ hội này để lập công cho đội nhà.

Giành trọn ba điểm trước Rangers, Man United không chỉ giành vé vào chơi vòng tiếp theo của Champions League mà còn củng có được ngôi đầu bảng. Như vậy là trận đấu cuối cùng của vòng bảng giữa Man United và Valencia, đội đã “hủy diệt” Bursarpool 6-1 trong vòng đấu này, chỉ mang ý nghĩa thủ tục.

* Cầu thủ ghi bàn: Rooney 87’.

Đội hình ra sân:

+ Rangers: McGregor, Davis, Whittaker, Broadfoot, Weir, Foster, Naismith, McCulloch, Hutton, Weiss (Fleck 80’), Miller.

+ Man United: Van der Sar, O'Shea, Evans, Smalling, Fabio Da Silva, Nani, Carrick, Scholes (Anderson 67’), Giggs, Berbatov (Javier Hernandez 82’), Rooney.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm