Arsenal thua, HLV Wenger "trách" học trò chơi thiếu tập trung

04/11/2010 08:48 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Không hài lòng với trận thua 1-2 trước Shakhtar Donestk, HLV Arsene Wenger cho rằng chính sự thiếu tập trung của các học trò đã khiến cho đội bóng của ông phải trả giá.

Với chính sách xoay vòng lực lượng nhằm giữ sức cho các học trò trên tất cả các mặt trận, Arsene Wenger đã sử dụng một số cầu thủ trẻ như Wilshere hay Eastmond có tên trong đội hình xuất phát. Dù là khách nhưng sự tự tin từ chiến thắng 5-1 ở trận lượt đi giúp đội quân của Wenger nhập cuộc trận đấu khá tốt. Chỉ mất 10 phút, Theo Walcott đưa Arsenal vượt lên dẫn trước. Song những từ thời điểm này, sự chủ quan và mất tập trung đã khiến cho Arsenal phải trả giá.

Wenger cho rằng sự thiếu tập trung đã khiến Arsenal thua trận - Ảnh Getty

Phút thứ 28, Shakhtar có được bàn thắng gỡ hòa sau khá nhiều những cơ hội bị bỏ lỡ, người ghi bàn cho đội chủ nhà lại là một hậu vệ của Arsenal khi Eastmond "đốt đền" sau nỗ lực cản phá một quả đá phạt trực tiếp. Đến cuối hiệp một, Eduardo, một cầu thủ cũ của Arsenal đưa đội bóng Ukraina vượt lên dẫn trước. Bất chấp những nỗ lực trong hiệp hai, Arsenal đã không thể tìm kiếm bàn gỡ và đành chấp nhận bại trận với tỷ số 1-2.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, bên cạnh việc thể hiện sự tiếc nuối, Wenger đã đổ lỗi cho màn trình diễn nghèo nàn của các học trò. "Chúng tôi có một sự khởi đầu tương đối tốt với bàn thắng dễ dàng từ khá sớm. Thế nhưng, sự thiếu tập trung của các cầu thủ khi đối mặt với một đội bóng có quyết tâm cao đã khiến Arsenal phải trả giá. Đây được coi là một bài học đắt giá cho các cầu thủ về việc phải luôn luôn đặt 100% sự tập trung cao đội trong mọi tình huống. Nếu không chơi với sự tập trung cao nhất trong suốt 90 phút, bạn sẽ phải trả những cái giá tương đối đắt", Sky Sports dẫn lời của ông Wenger.

Ở bàn thua thứ 2, lỗi lớn thuộc về Gael Clichy nhưng theo HLV Arsene Wenger thì hậu vệ trẻ này không hoàn toàn là nguyên nhân chính dẫn đến bàn thua này. "Tôi không biết đó có phải là lỗi của sự thiếu tập trung hay không. Điều này rất khó giải thích, có lẽ tôi sẽ phải có cuộc nói chuyện riêng với Clichy để tìm ra nguyên nhân chính."

Cùng quan điểm với ông thầy, Theo Walcott, người ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho rằng thất bại của Arsenal là do hàng phòng ngự đã chơi không thực sự tốt."Hàng hậu vệ của Arsenal đã để lộ nhiều khoảng trống và tạo điều kiện cho Shakhtar có nhiều cơ hội để tung ra những cú dứt điểm  vì thế việc để thủng lưới 2 bàn cũng không phải là một kết quả quá bất ngờ. Arsenal đã chơi tốt trong hiệp hai nhưng Shakhtar cho thấy được sự tập trung và đó là lý do khiến chúng tôi không thể lật ngược được thế cờ."

Cũng trong trận đấu ngày hôm qua, Eduardo, tác giả của bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của trận đấu đã không có hành động ăn mừng sau khi ghi bàn. Đây cũng là một điều dễ hiểu bởi tiền đạo người Croatia đã từng khoác áo Arsenal. Hai trận đấu với đội bóng cũ, Eduardo đều ghi dấu ấn với 2 bàn thắng.

Với trận thua này, Arsenal vẫn chưa thể có được tấm vé vào vòng 1/8. Dù vẫn đang đứng đầu bảng H với 9 điểm nhưng đội quân của Wenger đã bị Shakhtar san bằng điểm số và chỉ xếp sau vì kém về chỉ số phụ.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm