HLV Redknapp hết lời ca ngợi “phù thủy” Gareth Bale

03/11/2010 09:47 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Sau trận thua trong tư thế ngẩng cao đầu trước Inter Milan trong trận lượt đi, Tottenham đã trả cả vốn lẫn lãi khi đánh bại các nhà ĐKVĐ Champions League 3-1 trong trận lượt về trên sân nhà White Hart Lan. Và nguồn cảm hứng cho chiến thắng cho Tottenham không phải ai khác ngoài Gareth Bale dù anh không trực tiếp ghi bàn như ở trận lượt đi. Ba bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Rafael van der Vaart, Peter Crouch và Roman Pavlyuchenko.


Bale một lần nữa biến Maicon thành "trò cười" - Ảnh: Getty
Bale đúng là cơn ác mộng đối với Inter Milan. Sau khi lập cú hattrick siêu đẳng ở trận lượt đi khiến các nhà ĐKVĐ Champions League phải toát mồ hôi hột mới giữ lại được 3 điểm trên sân nhà, “cơn lốc xứ Wales” tiếp tục khiến hàng thủ của Inter phải hoảng loạn khi kiến tạo hai đường chuyền cho đồng đội lập công, giúp Tottenham xuất sắc đánh bại Inter 3-1 để vươn lên dẫn đầu bảng A. Với những gì đã làm được trong mùa giải này, đặc biệt là trước các nhà ĐKVĐ Champions League, Inter, sẽ không quá lời khi gọi Bale là “phù thủy”.


“Đây là một trong những buổi tối tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Inter Milan là các nhà ĐKVĐ Champions League, nhưng chúng tôi đã chơi hay hơn họ rất nhiều”, HLV Redknapp không giấu nổi niềm vui sau khi đánh bại Inter và nhấn mạnh rằng Bale ở thời điểm này là không thể ngăn chặn.

“Maicon được đánh giá là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới nhưng Bale đã khiến anh ta trải qua một cơn ác mộng thực sự. Thật kinh ngạc khi Bale làm được điều đó trước một cầu thủ hàng đầu như Maicon. Sau trận đấu, Luis Figo đã đến và nói với tôi rằng Bale thật đáng kinh ngạc. Khi Figo nói như vậy, hẳn Bale phải là một cầu thủ tuyệt vời. Bale là một cậu bé tuyệt vời và chưa bao giờ anh ấy gây ra rắc rối cho bất cứ ai. Tôi đã dành cho Bale 4 ngày nghỉ hồi tuần trước bởi cậu ấy đã thi đấu quá nhiều và bảo cậu ấy ra nước ngoài thư giãn ít hôm. Nhưng Bale lại tới Cardiff và ở nhà với mẹ. Bale thực sự là một cậu bé tuyệt vời”, HLV Redknapp hết lời ca ngợi cậu học trò cưng.

Trong khi đó, HLV Rafael Benitez của Inter cho rằng sự thua kém về thể lực là nguyên nhân chủ yếu khiến đội bóng của ông thảm bại trước Tottenham.

“Các cầu thủ Tottenham tỏ ra mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn chúng tôi. Đó là sự khác biệt giữa hai đội trong trận đấu này. Lẽ ra chúng tôi phải chơi tốt hơn trong những tình huống một chọi một và kèm cặp đối thủ, nhưng các cầu thủ Inter đã không làm được và thất bại ngày hôm nay được quyết định bởi những điều này”, HLV Benitez đánh giá về trận đấu trên kênh Sky Sports trước khi cho rằng sự thiếu hụt lực lượng ở hàng tiền vệ đã khiến Inter chơi kém. “Hàng tiền vệ của Inter đã vắng một số cầu thủ quan trọng như Stankovic, Cambiasso. Chúng tôi cần nhanh chóng giải quyết vấn để này. Các cầu thủ biết rằng họ đã chơi một trận đấu không tốt do đó tôi không có nhiều thứ để nói với họ. Họ sẽ phải làm việc cật lực để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới”, ông Benitez kết luận.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm