Inter thắng nghẹt thở Tottenham: Rực lửa và điên rồ

22/10/2010 11:58 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Trong 90 phút ở Giuseppe Meazza, các tifosi Inter đã được sống trong hai cảm giác trái ngược. Nếu như 45 phút đầu tiên các Nerazzurri được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật, thì nửa cuối trận đấu những trái tim của họ trải qua màn tra tấn thực sự.

Inter của hiệp 1: Vũ điệu rực lửa

Giuseppe Meazza còn rất ít khoảng trống, khi mà màu xanh - đen được các tifosi Inter gần như phủ kín khắp các khán đài, từ tần dưới lên tầng trên. Tất cả cùng chờ đợi đứa con tinh thần của mình sẽ có được thắng lợi tưng bừng, như từng thể hiện trước Bremen cách đây không lâu. Cùng với đó là những dòng chữ chạy dài thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối của họ với HLV Rafa Benitez, người đang chịu sự chỉ trích của báo giới, và người ta đang đoán già đoán non về tương lai của ông.

Sự cuồng nhiệt của các Nerazzurri được đáp lại một cách nhanh chóng. Chính xác là chỉ 67 giây sau khi bóng lăn, đội trưởng Zanetti kết thúc pha tấn công đẹp mắt, có sự tham dự của Coutinho và Eto’o, bằng một cú cứa lòng chân phải điệu nghệ.

Khởi đầu suôn sẻ ấy đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần và sự tự tin cho Inter. Các pha tấn công liên tục được tạo ra, với ngòi nổ Stankovic - Sneijder ở trung lộ, và Coutinho - Biabiany ở hai cánh. Từ một Inter khô cứng ở Sant’Elia cách đó 3 ngày được thay bằng gương mặt hoàn toàn khác. Inter chơi bóng đầy hứng khởi và lãng mạn (và không còn phụ thuộc Eto’o nữa), tạo nên một thế trận pressing ấn tượng. Mọi thứ diễn ra như thể Inter đang đá tập ở trung tâm huấn luyện Appiano Gentile, và Tottenham được chọn làm “quân xanh”.

Không có bất kỳ sự phản kháng nào. Inter tự do chơi bóng và Biabiany “tiễn” thủ môn Gomes rời sân ngay ở phút thứ 8, trước khi Eto’o ghi bàn thứ 13 từ đầu mùa trên chấm 11m. Còn hơn cả sự mong đợi, Inter đã mang đến cho các CĐV của mình màn trình diễn không thể ngoạn mục hơn của bóng đá tấn công rực lửa. Bằng những pha phối hợp chính xác và đa dạng, hệt như những vũ công đang trình diễn trên sân khấu, Inter chỉ mất thêm ít phút để nới rộng khoảng cách lên 4 bàn (Stankovic, Eto’o).

Sự chủ quan của Inter đã tạo cơ hội cho Tottenham vươn lên- Ảnh Reuters
Benitez không giấu nổi vẻ hài lòng trên gương mặt, Chủ tịch Moratti thì hả hê, trong khi các tifosi Inter không ngừng hát vang.


Inter của hiệp 2: Suýt “chết”

Trong thế trận mà ai cũng nghĩ Inter sẽ còn ghi thêm bàn nữa, hoặc ít nhất là vừa đá vừa dưỡng sức để bảo toàn thắng lợi 4-0, thì sự chủ quan đã khiến họ trả giá. Có lẽ, các cầu thủ Inter không tin Bale có thể dốc bóng chạy một mạch 61m, để rồi khi kịp bình tĩnh thì họ chỉ còn biết nhìn bóng nằm gọn trong lưới nhà. Không dừng lại, trong thời gian ngắn cuối trận, Inter còn phải nhận thêm 2 bàn thua nữa, cùng đến từ chân Bale.

Có thể nói, sự chủ quan của Inter và “kẻ điên” (hay “siêu nhân”?) Bale đã làm nên một kịch bản điên rồ. Nhưng xét cho cùng, hậu quả mà Inter phải chịu đã được báo trước. Cụ thể hơn, Inter đã bộc lộ điểm yếu trong phòng ngự dưới thời Benitez. Vài ngày trước ở Sant’Elia, sự chói sáng của Julio Cesar và may mắn đã giúp Inter sạch lưới. Nhưng đêm 20/10, Julio Cesar không còn những phản xạ xuất thần, và may mắn cũng không còn mỉm cười, hàng thủ Inter bộ lộ những lỗ hổng to lớn.

Ở bàn thua đầu tiên, Maicon đi đâu mà để Bale ung dung dẫn bóng với cự ly rất dài? Tiếp theo, Lucio mắc lỗi nặng khi chuyền bóng vào chân đối phương, và người ta cũng chẳng thấy Maicon ở đâu, dù anh là hậu vệ phải. Và khi mà Tottenham đang hừng hực khí thế, đúng ra Inter cần tỉnh táo, thì đội quân của HLV Benitez lại thiếu tập trung, để Lennon tự do khuynh đảo hàng thủ trước khi chuyền cho Bale (và một lần nữa, Maicon mất vị trí).

Không có chuyện hàng công lúc nào cũng ghi 4 bàn để bù cho những sai lầm ở hàng thủ. Bale và Tottenham đã đưa ra cảnh báo. Việc còn lại là của Benitez, vá những lỗ hổng để Inter tìm lại sự hoàn hảo, như thời điểm Nerazzurri giành cú ăn ba cách đây nửa năm.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm