Roma thảm bại trên sân nhà trước Basel: Chuyện quái gì vậy, Ranieri?

21/10/2010 11:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Khung cảnh ảm đạm ở trung tâm huấn luyện Trigoria càng trở nên u ám, khi các tifosi Roma tụ tập la ó HLV Claudio Ranieri. Họ cùng có chung một câu hỏi, “chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với Roma vậy, thưa ngài Ranieri?”.

Một đường chuyền thông minh và cực kỳ chính xác của Totti từ giữa sân được Borriello phá bẫy việt vị băng xuống, trước khi ung dung thực hiện cú bấm bóng qua đầu thủ môn Costanzo. Thêm một lần nữa trong mùa giải tân binh Borriello thể hiện được giá trị (bàn thứ 5 từ đầu mùa), và các tifosi Roma có mặt ở Olimpico đã chờ đợi vào một cuộc lội ngược dòng thành công của đội nhà, để giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Champions League.


Roma thua thảm ngay trên sân nhà trước Basel - Ảnh: Reuters
Thế nhưng, đã không có thêm bàn thắng nào, và đó cũng là khoảnh khắc duy nhất những CĐV mặc áo màu bã trầu trên khán đài sân Olimpico được dịp ăn mừng. Thời gian còn lại, Roma trở nên nhỏ nhoi ngay tại sào huyệt của mình, để rồi trở thành nạn nhân trong buổi tối mà Basel là nhân vật chính của một câu chuyện cổ tích. Nhìn cảnh Lobont, một trong ít vị trí chơi nổi bật của Roma, liên tục phải vào lưới nhặt bóng, các Giallorossi không ngừng buông những lời nguyền rủa Claudio Ranieri.


Thực tế, rất nhiều vị trí của Roma, nhất là ở hàng thủ, đã chơi dưới sức và liên tục mắc sai lầm, dẫn đến việc Basel có hàng loạt cơ hội để dứt điểm về phía khung thành Lobont, và 3 trong số đó được đại diện Thụy Sĩ cụ thể hóa thành bàn thắng. Cùng với đó, virus chấn thương đã khiến Roma mất đi một loạt trụ cột. Thế nhưng, Ranieri không thể dùng những lý do đó để bao biện cho thất bại mà ông là người mắc lỗi lớn nhất.


Ngay trong cách bố trí đội hình của Ranieri đã bộc lộ vấn đề lớn, và có thể xem là bước ngoặt của thất bại. Thay vì xây dựng hàng thủ xoay quanh Juan, người đã chơi cực hay trong trước Genoa cuối tuần qua, góp phần bảo vệ thắng lợi 2-1, thì Ranieri lại đẩy trung vệ người Brazil lên ghế dự bị. Đây là quyết định rất khó hiểu, mà nếu cho rằng “Gã thợ hàn” sử dụng chính sách xoay vòng thì cực kỳ thiếu hợp lý. Trước trận này, Juan mới chỉ hiện diện trên sân 180 phút liên tiếp (gặp Napoli, Genoa), và không thể cho rằng anh mệt mỏi.


Chưa hết, khi Roma bước vào thời gian nghỉ giữa hai hiệp với 2 bàn thua, trong đó Mexes và Riise liên tục mắc sai lầm thì cũng không có bất kỳ điều chỉnh nào từ Ranieri. Tuyến giữa vốn không áp đặt được thế trận của Roma cần thêm một nhân tố mới, nhưng Ranier cũng không làm gì khác hơn là để mặc theo số phận. Sau hơn một giờ thi đấu, những Castellini và Baptista mới xuất hiện, tạo nên thế trận cân bằng hơn, nhưng mọi thứ là khá muộn. Tất cả những gì Roma làm được chỉ là giúp thủ môn Costanzo thêm nổi bật.


Oái oăm thay, trong ngày Roma thảm bại trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, thì Totti đã có trận đấu hay nhất từ đầu mùa. Ngoài việc tung ra đường chuyền xé nát hàng thủ Basel để Borriello ghi bàn (ở trận thắng Genoa, Borriello cũng ghi bàn từ đường chuyền của Totti), Totti còn liên tục gây sức ép lên khung thành Costanzo. Rất tiếc cho Totti, khi mà may mắn không mỉm cười, cũng như Costanzo đã chơi quá xuất sắc và có một pha cứu thua ngoạn mục.


Hôm qua, cùng với phản ứng dữ dội từ tifosi, Chủ tịch Rosella Sensi đã triệu tập cuộc họp khẩn ở Trigoria. Phải chăng, đó là dấu hiệu cho sự kết thúc của triều đại Ranieri?


Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm