Từ Champions League đến Ligue 1: “Tia chớp” của Bastos giải nguy cho Puel

01/10/2010 11:37 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - 4 ngày sau thất bại lịch sử trước St. Etienne ở Ligue 1, Lyon tìm lại được niềm vui nhờ sự tỏa sáng của Michel Bastos, cầu thủ đã chứng minh rằng những cú đá chân trái của anh có lực khủng khiếp chẳng kém gì Roberto Carlos. Đó là pha lập công thứ 3 của tiền vệ người Brazil ở Champions League, chỉ kém một bàn cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn là Samuel Eto`o của Inter.

Cú đá sấm sét


Bastos ăn mừng bàn thắng ghi cho Lyon - Ảnh Getty
Không có gì đáng nói về bàn thắng ngay từ phút thứ 7 của Bastos, bởi đó đơn giản là một cơ hội trên chấm phạt đền (Jimmy Briand bị đốn ngã), nhưng cú sút giúp Lyon nhân đôi cách biệt ngay trên sân khách thì đúng là một khoảnh khắc khó quên của tiền vệ người Brazil.

Phút 35, bóng được treo vào vòng cấm Hapoel Tel Aviv từ một quả phạt góc, hậu vệ chủ nhà đánh đầu phá bóng ra đúng tầm chân của Bastos trước vòng cấm, và cầu thủ này vung chân tung ra cú vô lê nhanh và  mạnh đến nỗi bóng như biến mất, trước khi làm tung lưới CLB của Israel và thậm chí còn dội ngược ra ngoài khung thành.

Báo chí Pháp mô tả cú sút ấy giống như một tia chớp. Bản thân Bastos cũng thừa nhận: “Đó là bàn thắng đẹp nhất tôi từng ghi trong sự nghiệp. Cảm giác bóng khi ấy là cực tốt, và tôi đã chắc chắn rằng cú đá ấy không thể chệch vào đâu được nữa”. Tình huống quay chậm cho thấy Rocchi của Hapoel Tel Aviv đã làm chệch một chút đường đi của quả bóng, nhưng dẫu nó có không chạm ai đi nữa, thì lực đi và tốc độ của quả bóng có lẽ cũng là quá đủ để thắng phản xạ của thủ thành Vincent Enyama.

Điều gì có thể thắng cả một… tia chớp?

Tiền vệ người Brazil đã khiến số CĐV Lyon ít ỏi lặn lội sang Israel được hả hê với một cú đúp (trong đó có một pha lập công tuyệt đẹp), nhưng cũng khiến họ phải nhăn mặt ra về, sau khi anh buộc phải rời sân vào phút 89 vì chấn thương. Chưa rõ mức độ vết đau của cầu thủ người Brazil, nhưng 2 ngày nữa đã là trận gặp Nancy ở Ligue 1.

Nếu Bastos không thể thi đấu, đó quả là một đòn đau dành cho Lyon, trong bối cảnh Cris vẫn đang chấn thương, trong khi Lisandro Lopez và Makoun đều không đảm bảo về thể lực (cả 2 đều được cho nghỉ trận gặp Hapoel). HLV Puel đã điền tên tới 4 cầu thủ “măng sữa” vào danh sách hành quân đến Israel hòng bảo toàn lực lượng trước khi trở lại với cuộc chiến cam go ở Ligue 1, nhưng ông đã không được toại nguyện.

Cú đá như một tia chớp đem về bàn thứ 2 và cách Bastos di chuyển không biết mệt mỏi cho thấy nền tảng thể lực của cầu thủ người Brazil, nhưng một lần nữa, nỗi lo tiếp tục vắng anh lại ám ảnh Lyon. Một cầu thủ bền bỉ nổi tiếng ở Lille, nhưng kể từ khi chuyển sang Lyon, Bastos phải làm quen với giường bệnh một cách thường xuyên hơn.

Và một lần nữa, công tác y tế ở sân Gerland tiếp tục bị đặt những dấu hỏi. Trước Bastos, Aly Cissokho và Lisandro Lopez, những tân binh đắt giá và vốn rất dẻo dai ở CLB cũ, bỗng cũng trở nên yếu mềm kỳ lạ khi chuyển đến Lyon.

Chấn thương đang ngăn cản những ngôi sao ở Gerland bộc lộ hết khả năng của họ. Bastos có thể đang tỏa sáng rực rỡ, nhưng nếu anh phải nghỉ đá vì chấn thương, phong độ tuyệt vời ấy có thể mai một, theo cảm hứng và thể lực bị bào mòn.

3 Với bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 từ chấm phạt đền, thủ thành Vincent Enyeama của Hapoel Tel Aviv đã trở thành “người gác đền” thứ 3 ghi bàn ở Champions League. 2 người còn lại là thủ môn người Đức Hans-Jorg Butt và thủ môn 22 tuổi người Bỉ hiện chơi cho Standard Liege, Sinan Bolat. Butt hiện đang dẫn đầu danh sách với 3 bàn thắng, trong các trận Hamburg hòa Juventus 4-4 vào 13/9/2000, Leverkusen thắng Juventus 3-1 vào 12/3/2002, và Bayern thắng… Juventus 4-1 vào 8/12/2009. Bolat thì ghi bàn trong trận Standard hòa AZ Alkmaar vào 9/9 năm ngoái

* Lịch vòng 8 Ligue 1

Chủ nhật (3/10) 0h: Bordeaux - Lorient, Monaco - Brest, Sochaux - Lens, VA - Caen, Nancy - Lyon, Avignon - Auxerre; 02h00: St. Etienne - Marseille; 22h00: Lille - Montpellier, PSG - Nice;
Thứ Hai (4/10) 22h: Rennes - Toulouse


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm