Tottenham - Twente 4-1: Bước tiến vững chắc

01/10/2010 11:35 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Harry Redknapp đã bỏ ngang một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Sky Sports sau khi một người dẫn chương trình gọi ông là “kẻ đánh bạc”. Chiến thắng trước Twente cho thấy những gì HLV kỳ cựu này đang xây dựng tại White Hart Lane không chỉ là một trò may rủi.

Chặng đường phía trước còn dài và nhiều cam go. Việc đội bóng của Redknapp có thể tiến xa ở đâu tại đấu trường Champions League sẽ rõ ràng hơn ở lượt trận tiếp theo, khi họ đến làm khách trước các nhà đương kim vô địch Inter Milan ở San Siro, nhưng ngay lúc này đây, đã có thể khẳng định rằng sự thiếu kinh nghiệm không khiến Spurs biến thành một kẻ gà mờ ở sân chơi lớn của châu Âu, như những đại diện hạng tư ngoài nhóm bộ tứ khác của Premier League, Newcastle hay Everton, ở các mùa giải trước.

Có điều đáng tiếc là Tottenham sẽ phải chuẩn bị cho chuyến làm khách cam go đó mà không có Rafael van der Vaart, bị treo giò vì nhận thẻ đỏ trong chiến thắng 4-1 trước đội vô địch Hà Lan làm cả sân White Hart Lane vẫn còn ngây ngất đến tận hôm nay. Tiền vệ người Hà Lan, hợp đồng phút chót của mùa chuyển nhượng từ Real Madrid, đã đáp ứng được kỳ vọng về sự đổi thay của đội bóng áo trắng. Với Van der Vaart trong đội hình, Spurs không còn là một CLB Anh thô bạo, cứng nhắc và ngây thơ nữa. Họ biết giữ nhịp, cầm bóng, chơi khôn ngoan và hiệu quả, kỹ thuật và tinh tế, như bất cứ đội bóng nào khác ở châu Âu lục địa.

Cầu thủ Tottenham ăn mừng chiến thắng- Ảnh Reuters
Tuyển thủ Hà Lan ghi bàn mở tỷ số, đá hỏng một trong ba quả penalty mà trọng tài người Na Uy Terje Hauge, trong một buổi tối như bị ma ám, đã thổi cho Spurs, nhưng những đóng góp của Van der Vaart trên sân có ý nghĩa nhiều hơn các con số. Về mặt kỹ thuật, anh đảm bảo đội bóng áo trắng uyển chuyển và thông minh hơn. Về mặt tinh thần, Van der Vaart, người kinh nghiệm nhất ở Champions League trong số các cầu thủ Spurs trên sân, giúp đội chủ nhà tự tin hơn rất nhiều.


Nhưng Tottenham không chỉ có quả tim Hà Lan đang vận hành ấn tượng. Mọi bộ phận khác của cơ thể Spurs đều đang làm việc rất trơn tru. Gareth Bale, người ghi bàn ấn định tỷ số, là một cái tên nữa bắt buộc phải nhắc đến sau buổi tối thứ tư. Chỉ vài phút sau hồi còi chung cuộc ở White Hart Lane, trên trang Twitter của Darren Bent, tiền đạo đang khoác áo Sunderland từng là đồng đội cũ của Bale ở Spurs, xuất hiện một tin nhắn: “BALE quá sắc sảo”. Ngắn gọn, nhưng thông thái như… một tin nhắn Twitter, Bent đã tổng kết chính xác phẩm chất đáng gờm nhất của Bale, trong một buổi tối mà anh làm tan nát cánh phải hàng thủ Twente bằng tốc độ và sự khó lường của mình.

Redknapp cũng xứng đáng với một lời khen ngợi khi ông đáp ứng kỳ vọng của các khán giả hâm mộ lối đá đẹp bằng cách lựa chọn đội hình có khuynh hướng tấn công và đánh đòn phủ đầu khi các lựa chọn của ông bị giới hạn bởi những chấn thương, bao gồm cả tiền đạo tuyển thủ Anh, chân sút chủ lực Jermain Defoe. Thậm chí cả hai trung vệ của đội chủ nhà cũng được lệnh dâng cao ngay từ đầu để tạo ra một sức ép đủ lớn về phía khung thành Twente, vốn cũng đến White Hart Lane với tinh thần chơi đôi công.

 “Chúng tôi lựa chọn một đội hình mở và ra sân để chơi bóng. Tôi có thể chơi với một tiền đạo và Van der Vaart ngay sau, nhưng tôi quyết định đá với hai người ở phía trên (Roman Pavlyuchenko và Peter Crouch) và đã ghi được 4 bàn. Chúng tôi thắng, có nghĩa là lựa chọn của tôi đúng đắn”. Lúc này đây, các CĐV áo trắng đang chờ đợi HLV của họ sẽ lại làm đúng một lần nữa, ở San Siro hai tuần sau.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm