Thầy trò HLV Guardiola: Chỉ giành được 1 điểm vẫn vui

30/09/2010 08:57 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Dù Barca chỉ giành được 1 điểm trước Rubin Kazan trong một thế trận lấn lướt nhưng HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của đội nhà.


Dù tung cả Messi vào sân nhưng Barca vẫn không thể thắng - Ảnh: Reuters
Trên đất Nga, Barca đã sớm bị dội một gáo nước lạnh ở phút 30 sau khi Dani Alves đốn ngã Kaleshin trong vòng cấm khiến đội nhà bị thổi phạt đền. Đội trưởng Christian Noboa không bỏ lỡ cơ hội để mang về bàn mở tỷ số cho Rubin Kazan dù thủ môn Victor Valdes đã chạm được tay vào bóng. Sau khi bị thủng lưới, Barca dồn lên tấn công một cách mạnh mẽ nhưng họ cũng phải cần tới một quả phạt đền sau khi Iniesta bị phạm lỗi trong vòng cấm để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Người dứt điểm thành công là David Villa.


“Chúng tôi đã tấn công rất tốt và làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng. Tôi rất hài lòng với các cầu thủ bởi họ đã không làm gì sai. Trước một hàng thủ với 9 hoặc 10 người rất chắc chắn của Rubin, không dễ gì để tấn công họ, nhưng chúng tôi vẫn tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Do đó, tôi chẳng có gì để trách các cầu thủ”, Guardiola phát biểu sau trận đấu.

Trong khi đó, tiền đạo David Villa phải thừa nhận rằng Barca đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hàng thủ được tổ chức rất chắc chắn với số đông của Rubin Kazan mà bằng chứng là các nhà ĐKVĐ Liga phải rất vất vả mới tìm được bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền của chính Villa sau khi Iniesta bị phạm lỗi trong vòng cấm.

“Chúng tôi đã gặp khó khăn trong suốt trận đấu bởi  Rubin Kazan đã phòng ngự rất tốt và luôn có một số lượng lớn cầu thủ tham gia phòng ngự. Barca cũng gặp may khi bóng đã một lần tìm đến xà ngang khung thành của Valdes. Tuy vậy, cuối cùng chúng tôi cũng kiếm được một quả penalty và giành lại một điểm. Một điểm trong trận đấu này thực sự quan trọng với Barca”, Villa nhận định về trận đấu.

Sau hai vòng đấu đầu tiên, Barca hiện đang xếp thứ hai ở bảng D với 4 điểm, xếp sau Copenhaghen, đội bóng đã đánh bại Panathinaikos 2-0 ngay trên sân khách đêm qua để giành trọn 6 điểm sau hai trận.

Cột mốc 100 cho Puyol và Busquets

Trận hòa 1-1 với Rubin Kazan đêm qua đã đánh dấu những cột mốc mới trong sự nghiệp của Carles Puyol và Sergio Busquets. Trong khi Puyol có trận đấu thứ 100 tại Champions League thì Busquets cũng đạt tới con số 100 trận chính thức trong màu áo Barca. Như vậy, Puyol đã trở thành cầu thủ thứ hai của Barca đạt tới con số 100 trận tại Champions League sau tiền vệ Xavi (107 trận). Lần đầu tiên Puyol xuất hiện ở Champions League là mùa giải 1999-2000 và trong 99 trận trước khi đối đầu với Rubin, anh đã ghi được 2 bàn.

Còn với Busquets, trong số 100 trận đã chơi cho Barca có 61 trận ở Liga, 20 ở Champions League, 13 ở Cúp Nhà Vua, 3 ở Siêu Cúp TBN, 1 ở Siêu Cúp châu Âu và 2 ở Cúp TG các CLB.


Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm