M.U bị Rangers cầm hòa 0-0: Champions League hay Cúp Carling?

16/09/2010 11:01 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Đêm đen tối ở Old Trafford. Với đội hình Cúp Carling, M.U của Sir Alex Fergusond đã bị Rangers cầm hòa không bàn thắng trong một trận đấu bạc nhược, bế tắc. Bi kịch chưa dừng ở đó khi cầu thủ chạy cánh Valencia dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa.

Lần gần nhất M.U không ghi được bàn nào ở Old Trafford trong khuôn khổ Champions League là trận thua Besiktas 0-1 hồi cuối tháng 11 năm ngoái, trận thua đã khiến họ phải từ bỏ thành tích bất bại ở sân nhà suốt 4 năm. Hôm ấy, M.U đã sử dụng đội hình Cúp Carling với Vidic là gương mặt đáng chú ý duy nhất trong khi cặp tiền đạo là Macheda - Welbeck. Trận thua Besiktas hoàn toàn có thể chấp nhận được khi thời điểm ấy M.U đã giành vé vào vòng 1/8. Rangers khác với Besiktas khi họ chính là đối thủ đầu tiên của M.U ở vòng bảng năm nay. Chiến thắng ở trận đầu tiên luôn tạo ra hưng phấn và sự tự tin. M.U thừa sức giành chiến thắng nếu tung ra đội hình mạnh nhất. Nhưng Sir Alex lại chọn đội hình Cúp Carling.

So với trận làm khách ở Goodison Park của Everton hồi cuối tuần, HLV Ferguson đã thay đến 10 vị trí trong đội hình xuất phát, chỉ giữ lại mỗi Fletcher. Không van der Sar, Vidic, Evra ở hàng thủ. Không Nani, Scholes ở tuyến giữa. Không nốt Berbatov trên hàng công. Trừ Rooney và Fletcher, 9 người còn lại ít ra sân ở mùa này. Nguyên hàng thủ chưa đá chính trận nào. Ở tuyến giữa, thay thế vị trí của một Paul Scholes hồi xuân lại là Gibson, vốn cũng chưa đá phút nào. Trên hàng công, tân binh Javier Hernandez chưa một lần đá trọn trận.

M.U bị Rangers cầm hòa ngay trên thánh địa Old Trafford- Ảnh Getty

Nếu đây là giai đoạn giữa mùa, đội hình như thế vẫn có thể giành chiến thắng trước Rangers. Nhưng vì chưa bắt nhịp cho mùa giải mới, sự thay đổi hàng loạt đã khiến bộ máy của M.U cực kỳ rối loạn. Cho dù Ranger chấp nhận co về phòng ngự suốt trận đấu, cho dù các chân sút chủ nhà thực hiện đến 21 cú dứt điểm, số cơ hội rõ nét mà M.U tạo ra là rất ít ỏi. Không một pha phối hợp nhịp nhàng. Không một đường tấn công có đường nét. Các vị trí cứ chạy loạn, cực kỳ thiếu ý đồ chiến thuật. Có cảm tưởng như Quỷ đỏ chỉ biết húc đầu vào bức tường mà Rangers dựng lên. Có một chi tiết đủ nói lên bộ mặt của M.U ở trận này: Cho dù đối phương chỉ phòng ngự, M.U phải đợi đến phút 70 mới được hưởng quả phạt góc đầu tiên.


Người ta gọi cuộc gặp mặt này là "Battle of Britain", trận chiến Vương quốc Anh. Thực tế, đẳng cấp và trình độ của Rangers kém xa M.U. Ngoài việc kéo cả đội về phần sân nhà, chỉ phòng ngự và phá bóng, Rangers chẳng biết làm gì khác. HLV Ferguson tất nhiên thừa biết sức mạnh đích thực của đội bóng quê hương. Nhưng ông đã tỏ ra quá chủ quan hoặc khinh thường đối thủ. Cũng có thể toàn bộ tâm trí của M.U đã dồn hết cho trận tiếp Liverpool vào Chủ nhật này. Ở Premier League, M.U hiện đã bị Chelsea bỏ xa 4 điểm. Ở vòng 5, trong khi Chelsea chỉ gặp Blackpool thì M.U phải đối mặt với đối thủ truyền kiếp và luôn gây ra bao khó khăn cho họ những mùa qua. Có lẽ, Sir Alex lo ngại cú vấp trước Liverpool sẽ khiến M.U tụt lại phía sau quá xa so với Chelsea.

Dù thế nào, M.U đã gây thất vọng trong trận khai màn Champions League. Thất vọng cho người hâm mộ. Thất vọng cho cả UEFA. Có lẽ Michel Platini không ngờ rằng có đội bóng sử dụng đội hình hai ngay ở trận đầu tiên của vòng bảng, xem Champions League chẳng khác gì Cúp Carling. Nhưng đây là hệ quả do Platini tạo ra sau khi cấp nhiều suất hơn cho các đội bóng ít tên tuổi và yếu kém. Từ mùa trước, khi luật mới được áp dụng, Champions League tỏ ra xuống cấp ở vòng bảng và chỉ hấp dẫn từ vòng knock-out, vòng đấu chỉ còn sót lại những tên tuổi lớn nhất

Đ.LỘC

M.U trận gặp Everton: Van der Sar - Neville, Vidic, Evans, Evra - O'Shea, Fletcher - Nani, Scholes, Giggs, Berbatov.

M.U trận gặp Rangers: Kuszczak - Wes Brown, Ferdinand, Smalling, Fabio Da Silva - Valencia, Fletcher, Gibson, Park - Rooney, Hernandez.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm