Barca đè bẹp Panathinaikos 5-1: Người khổng lồ tỉnh giấc

16/09/2010 11:27 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Không có gì phải bàn cãi, trận đấu với Panathinaikos chính là show diễn của Lionel Messi. Song cũng phải khẳng định ngay là nếu các đồng đội của Messi, đặc biệt là Xavi và Pedro, không có một đêm xuất sắc, tiền đạo người Argentina khó lòng có thể tỏa sáng rực rỡ đến thế.

Hercules chỉ là một tai nạn

Các cầu thủ Panathinaikos, đến từ đất nước của những câu chuyện thần thoại Hy Lạp, có lẽ đã mơ trở thành một Hercules thứ hai và làm được cái điều ngỡ chỉ có trong trí tưởng tượng: Quật ngã gã khổng lồ Barca ngay tại Nou Camp. Và khi Sidney Govou kết thúc một pha tấn công hoàn hảo tới từng chi tiết của Panathinaikos bằng bàn mở tỉ số vào lưới Victor Valdes, người  Hy Lạp lại càng có cơ sở để tin rằng giấc mơ ấy đang ở gần hiện thực hơn bao giờ hết.

Song cuối cùng thì đã chẳng có điều thần kỳ nào xuất hiện, và thầy trò Nioplias thì chỉ ước gì mình không ghi được bàn thắng vào lưới Barca. Bởi bàn thắng ấy hóa ra lại là ngòi nổ để Messi và đồng đội bung hết tất cả những gì đang bị dồn nén trong lòng. Khi con thú bị thương cũng là lúc nó trở nên nguy hiểm nhất. Sau bàn thua, các cầu thủ Barca như bừng tỉnh và tràn sang phần sân của Panathinaikos với sức mạnh không gì có thể cản nổi. Chỉ hai phút sau khi mành lưới của Valdes bị rung lên, điều tương tự đã xảy ra ở khung thành đối diện với pha kết thúc tinh tế của Messi. Hết hiệp 1, tỉ số đã là 3-1 cho Barca, và sang hiệp 2, dù không còn giữ thái độ phải ghi bàn bằng mọi giá, đội chủ nhà vẫn có được thêm 2 bàn thắng để kết thúc trận đấu với tỉ số 5-1 đầy ấn tượng.

Barcelona đã có màn trình diễn đẹp như mơ- Ảnh Getty
Sau trận thua Hercules 0-2, HLV Guardiola dù phải chịu rất nhiều lời chỉ trích vẫn khẳng định rằng dù đội bóng của ông có thua thêm một hay hai trận nữa thì ông cũng không bao giờ nghi ngờ (về tài năng, thái độ) các học trò của mình. Và rõ ràng là Guardiola đã đúng. Chẳng có gì phải nghi ngờ cả. Trước Panathinaikos, Messi và đồng đội đã cho tất cả thấy sức mạnh và sự khát khao trong họ là chưa hề bị suy chuyển. Trận thua Hercules, vì thế, chỉ là một tai nạn xuất phát từ sự mệt mỏi do "virus FIFA" gây ra. Không hơn không kém.


Đỉnh cao tiqui-taca

Một kết luận quan trọng có thể được rút ra từ trận đấu với Panathinaikos: Guardiola đã chính thức tìm ra (hay chính thức công bố) đội hình mạnh nhất của Barca vào thời điểm này. Không có gì đáng ngạc nhiên, đó là một đội hình đậm chất La Masia với Valdes trong khung gỗ, Alves, Abidal, Pique, Puyol nơi hàng thủ, Busquets, Xavi, Iniesta ở hàng tiền vệ và Pedro, Villa, Messi trên hàng công. Khi Barca ra sân với đội hình này, thì việc đoạt bóng trong chân họ gần như là điều không tưởng. Dù đã nỗ lực hết sức, Panathinaikos rốt cuộc vẫn phải chấp nhận một thực tế là họ chỉ có thể làm khán giả trong những pha chuyền bóng qua lại liên tục như đá ma của các cầu thủ Barca. Sự chênh lệch được thể hiện rõ nhất qua việc tỉ lệ kiểm soát bóng của Barca luôn ở mức 70-75%, thậm chí có thời điểm lên tới gần 90%!

Nhưng điều đáng nói nhất là Barca đã biết chuyển hóa sự vượt trội về thời gian kiểm soát bóng ấy thành những cơ hội và các bàn thắng. Trước Hercules, Barca vẫn cầm được nhiều bóng, nhưng họ không đủ nhanh, mạnh, chính xác và dứt khoát để xuyên thủng được hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp của đối phương. Nhưng trước Panathinaikos thì họ đã làm được điều đó. Với những pha di chuyển biến ảo và liên tục, các cầu thủ Barca dễ dàng tìm ra và khai thác những khoảng trống mà đối phương buộc phải để lộ. Trong một đêm mà tiqui-taca dường như đã chạm ngưỡng hoàn hảo, điều duy nhất ngăn Barca ghi thêm bàn thắng là sự thiếu may mắn và một chút chính xác nơi các chân sút. Ngay cả HLV Guardiola cũng phải thừa nhận rằng ông không biết liệu đội bóng của ông có thể lại chơi tốt được đến như thế nữa hay không.

Nhưng đó chính là "con đường" mà Barca phải đi, Guardiola khẳng định....

V.Cường

Thông tin trận đấu

Barca: Valdes - Alves, Pique (Milito 75'), Puyol, Abidal - Busquets, Xavi (Mascherano 77'), Iniesta - Pedro, Messi, Villa (Bojan 69').

Panathinaikos: Tzorvas - Marinos, Kante, Boumsong, Vyntra - Gilberto Silva, Simao - Govou (Luis Garcia, 70'), Katsouranis (Karagounis, 64'), Leto (Ninis, 80') - Cisse.

Bàn thắng Messi (22, 44), Villa (33), Pedro (78), Alves (92) - Govou (20)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm