Tản mạn: Tôi sẽ làm gì khi Hùm xám vô địch?

22/05/2010 11:13 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Câu hỏi đó cứ vơ vẩn trong tâm trí tôi từ khi Bayern Munich giành quyền vào chơi trận chung kết. Tôi luôn mường tượng nụ cười ngoác đến tận mang tai của Bastian Schweinsteiger khi anh nâng cao chiếc cúp. Là anh chứ không phải là một ai khác. Tôi thích Arjen Robben và biết ơn sự cống hiến đầy tài năng và tâm huyết của anh cho Hùm xám để có thể đi đến trận đấu cuối cùng này; tôi cảm phục Louis van Gaal. Nhưng họ không phải người Đức… họ không đại diện cho Hùm xám của tôi. Bastian Schweinsteiger là người thích hợp nhất.

Vậy, tôi sẽ làm gì vào thời khắc đó. Tôi sẽ khóc? Khóc òa lên, nức nở như một đứa trẻ vì quá vui sướng hay nước mắt cứ tràn ra dàn dụa cầm không đặng mặn mòi trên đôi môi chắc chắn cũng đang ngoác ra như cái gã Schweinsteiger kia?

Trong những ngày chờ đợi, tôi kiên nhẫn tỷ mẩn ngồi đọc những bài viết, phân tích về trận chung kết này trên cả báo mạng lẫn báo giấy. Hầu hết nghiêng về Inter. Ngay cả tự bản thân tôi cũng thấy, Inter lợi thế hơn cả về thiên thời, địa lợi, nhân hòa.


Tác giả
Về thiên thời, họ có 45 năm khát khao, có những chiến thắng từ những khe cửa hẹp, có Scudetto và Cúp Quốc gia Italy để làm bàn đạp tuyệt vời cho cú ăn ba.

Về nhân hòa, họ có một huấn luyện viên tài năng mà cách cầm quân của ông ta là “chiến thắng bằng mọi giá”. Đội ngũ của họ ổn định hơn, Millito “duyên” hơn và “sát thủ” hơn Mueller; Demichelis không kinh nghiệm bằng người Bayern Munich cũ –Lucio; Schweinsteiger không được đánh giá cao bằng Sneijder; Arjen Robben thể lực không sung mãn bằng Javier Zanetti, và trên sân Bernabeu thứ 7 tới, Hùm xám còn thiếu vắng Ribery…

Chưa hết, trong các thăm dò ý kiến, số bình chọn cửa Inter vô địch luôn lấn lướt hơn hẳn, thậm chí gấp đôi so với cơ hội của Bayern Munich. Điều đó, cũng có nghĩa là, ở Việt Nam, fan của Inter đông hơn nhiều của Bayern. Cũng phải thôi, tifosi luôn là quá đông trên khắp hành tinh này. Và giờ đây, sau sự ra đi lần lượt của Milan, Juve, Filorencia… tất cả tình yêu của họ với bóng đá Ý, với các đội bóng Ý, kể cả các fan AC Milan - đối thủ truyền kiếp của Inter - dồn cả vào cho đội bóng này.

Còn địa lợi, chả phải ngẫu nhiên mà Jose Mourinho cứ khơi khơi nói về việc ông ta sẽ đến Real. Cả Madrid đang sôi lên vì tin đó, các fan của kền kền trắng đang tràn trề hy vọng sẽ có được người “đã đánh bại Barca” và sẽ giúp kền kền “đánh bại Barca”! Ngẫu nhiên, Bernabeu thành sân nhà của Inter! Ôi tuyệt vời cáo già Mourinho!

Nhưng, tôi sẽ làm gì khi Hùm xám của tôi vô địch nhỉ? Giờ phút này, Hùm xám đã có mặt ở Mandrid, từ đó, họ gửi thư các cổ động viên của mình, bức thư có đoạn: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình ở sân vận động Bernabeu, vì các bạn, vì Bayern và vì cả nước Đức. Với một chiến thắng trước Inter Milan, chúng tôi sẽ giành lại suất dự Champions League thứ tư cho Bundesliga.

Chúng tôi có một giấc mơ. Các bạn hãy mơ giấc mơ đó cùng chúng tôi!”

Bayern Munich mơ, tôi mơ, bạn mơ, các fan của Hùm xám mơ, nước Đức mơ… Đó là giấc mơ có thật. Một giấc mơ rất đỗi ngọt ngào. Như cái đêm San Siro cách đây 9 năm khi Hùm xám của tôi giơ cao chiếc cúp UEFA Champions League thứ tư.

Khi đó, có thể tôi sẽ khóc, như tôi vẫn thường thế khi tuyển Đức và Bayern Munich giành chiến thắng ở một trận đấu đỉnh cao. Như là vừa xong, khi tôi đọc đến câu: “chúng tôi sẽ giành lại suất dự Champions League thứ tư cho Bundesliga.” Nhưng chắc chắn, tôi sẽ như cách đây 9 năm, mở chai rượu vang ngon nhất trong tủ vang của mình, không giống như cách người ta thưởng thức vang, tôi sẽ rót một ly thật đầy, uống một hơi đến cạn đáy y như cái cách người xứ Bavaria uống bia và thì thầm: Bayern Munich - I Love U!

Rượu đã sẵn sàng, đã ướp lạnh. Con tim đang đập những nhịp đập của cảm xúc dâng trào. Trên đỉnh cao của dòng cảm xúc đó, là niềm tin không bao giờ lay chuyển được về một chiến thắng của Bayern Munich, là một tình yêu bất tận không bao giờ hết, không bao giờ thay đổi, phôi pha với Hùm xám xứ Bavaria!
 
21/5/2010
 
Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm