Bốc thăm vòng tứ kết Champions League 2009-10: Ngược dòng lịch sử

Thứ Bảy, 20/03/2010 14:52 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Arsenal gặp lại Barca. Bayern tái ngộ M.U. Nội chiến bóng đá Pháp và giấc mơ tái hiện kỳ tích của Marseille. Vận đỏ đang đứng về phía Inter, với đối thủ nhẹ ký CSKA Moskva.

4 năm về trước

Sau chiến thắng hoành tráng trước Porto, HLV Wenger đã dõng dạc tuyên bố: "Hãy đưa M.U và Chelsea đến đây!". Chelsea không thể vượt qua Inter. M.U sẽ gặp Bayern. Cuối cùng, đến với Arsenal lại là Barca. Khi mục tiêu là chức VĐ thì cần vượt qua mọi đối thủ. Nhưng có lẽ, Wenger và Arsenal không hề muốn gặp nhà ĐKVĐ sớm như thế. Nói chính xác hơn, tất cả đều ngán gặp Barca ở tứ kết.

Bayern tái ngộ MU với nỗi đau 1999 hằn sâu trong ký ức

4 năm về trước, Arsenal đã gặp Barca ở trận CK tại Paris. Chỉ sau 18 phút, thủ thành Jens Lehmann, người vừa phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần khi Stuttgart đến làm khách ở Nou Camp vừa qua, đã nhận thẻ đỏ rời sân khi đốn ngã Eto'o trong tình huống đối mặt ngoài vòng cấm. Nhưng Arsenal đã bất ngờ vươn lên dẫn trước từ cú đánh đầu của Sol Campbell. Arsenal đã chỉ cách ngai vàng vỏn vẹn 14 phút. Nhưng Barca đã lội ngược dòng nhờ sự xuất hiện của Henrik Larsson, đã tung 2 đường chuyền quyết định để Eto'o và Belletti ghi những bàn quyết định.

Đó là một trận đấu đáng quên đối với Henry ngay ở Paris. Khi Arsenal đang dẫn 1-0, anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong thấy và chỉ cần tận dụng thành công 1 trong số đó, Barca có lẽ đã gục ngã. Với chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào cái chai. Arsenal đã thua. Ngay trước trận, anh đã ký hợp đồng mới và thể hiện sự cam kết đối với Pháo thủ. Nhưng một năm sau, anh đã đến với Barca. Để rồi mùa Hè năm ngoái, Henry đã giành được danh hiệu mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập của mình trong màu áo Barca.

Một thất bại cho Arsenal có thể khiến Fabregas, sản phẩm cùa lò đào tạo La Masia, đi theo con đường của Henry. Nếu chiến thắng, Fabregas sẽ không hối hận vì đã dành trọn niềm tin cho Arsenal.

11 năm về trước

Barcelona, 26/5 năm 1999, M.U - Bayern Munich. Basler với cú sút phạt tuyệt đẹp và thông minh ở phút thứ 6. Nhưng khi trận đấu kết thúc, không ai còn nhớ đến tuyệt tác ấy cũng như sai lầm của thủ môn Schmeichel trong việc chỉ đạo hàng rào. Những gì đọng lại và đã đi vào lịch sử là 101 giây huyền thoại ở những phút bù giờ. Sheringham gỡ hòa ở phút 90 + 36 giây. Solskjaer ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 92 + 17 giây. Dù năm 2005, Liverpool từng bước lên đỉnh vinh quang sau khi để thua 0-3 trước Milan trong hiệp 1, chiến thắng của M.U ở 101 giây bù giờ trước Bayern 11 năm về trước vẫn được xem là màn ngược dòng ngoạn mục nhất và điên rồ nhất trong lịch sử Champions League.

Hai năm sau, Bayern đã phục thù thành công, vượt qua M.U và thẳng tiến đến ngôi vô địch. Sau đó nữa, họ gặp nhau ở Champions League và giao hữu (ngay trước mùa này ở Cúp Audi). Nhưng ký ức 1999 không thể nào quên. Không ai có thể quên những giọt nước mắt của Samuel Kuffour. Không ai có thể quên khuôn mặt thẫn thờ của Lothar Matthaus, người đã rời sân 4 phút trước khi trận đấu kết thúc. Và không một fan M.U nào có thể quên cú trượt đầu gối ăn mừng của Solskjaer.

Và bây giờ, họ lại gặp nhau ở vòng tứ kết. M.U là thử thách cho tham vọng tái chinh phục đấu trường châu Âu của Bayern. Nếu vượt qua Bayern, M.U tràn ngập cơ hội lọt vào trận CK năm thứ 3 liên tiếp khi mà đối thủ ở bán kết sẽ chỉ là Bordeaux hoặc Lyon.

17 năm về trước

Marseille từng trở thành nhà VĐ đầu tiên của Champions League. Đã 17 năm trôi qua. Trong quãng thời gian dài dằng dặc ấy, bóng đá Pháp như vị khách vãng lai ở Champions League, đến rồi đi trong lặng lẽ. Năm 2004, Monaco suýt tái lập thành tích của Marseille, đã lọt vào trận CK nhưng thua tan tác 0-3 trước Porto của Mourinho.

Bây giờ, người Pháp lại có cơ hội tái hiện kỳ tích của Marseille. Lá thăm đã đưa Lyon đến với Bordeaux. Một trận nội chiến, nhưng lại là sự đảm bảo rằng vòng bán kết sẽ có một đại diện của Pháp. Mà khi đã vào đến bán kết, cơ hội vô địch chia đều cho tất cả.

45 năm về trước

Cả Serie A đang đứng về phía Inter của Mourinho, với nỗi lo lắng rằng họ sẽ mất 1 suất Champions League. Nhưng Inter sẽ chiến đấu vì bản thân họ, vì sự chờ đợi kéo dài đã 45 năm, kể từ chức VĐ Cúp C1 mùa 1964-1965. Và chưa bao giờ Inter cảm nhận được rằng họ có thể giải tỏa cơn khát ấy như mùa này. Họ đã vượt qua Chelsea bằng 2 chiến thắng thuyết phục trên sân nhà lẫn sân khách. Và bây giờ, lá thăm màu đỏ đã đưa họ đến với đối thủ được xem là nhẹ ký nhất ở vòng tứ kết: CSKA Moskva. Tiên lên nào, Inter!
 
ĐỨC LỘC
0 thích.

Bình luận (16)

avatar đội bóng
To Trâu Núi Bạn đã rất tự tin và sẽ có ứng xử đúng đối với những vấn đề liên quan đến nội dung đã trao đổi trong bình luận bóng đá và trong cuộc sống. Đó là kết quả mà tôi mong muốn khi trò chuyện với bạn. Nhưng bạn cũng cho tôi một chút thất vọng vì hai lý do : -Bạn cần phải dùng đến những từ ngữ như “góp ý gay gắt” , “sửa lưng” . -Có lẽ tôi không từng trãi như bạn nghĩ, vì tôi chưa xem vỡ diễn mà bạn nói. Nhưng bạn phải cần tới cách ví von như bạn đã dùng, mặc dù bạn chỉ nói đùa. Sự tự tin của bạn đã đi hơn “điểm nên dừng lại” một chút rồi. Tôi sẽ không dùng cách tương tự để đáp lại bạn đâu. Vì tôi trò chuyện với bạn không phải để cho câu chuyện của chúng ta đi xa hơn những gì tôi mong muốn ở trên Bạn nói đúng, bản thân mình cần “sự tự tin và bản lĩnh”, nhưng thêm một chút điềm tĩnh nữa phải không bạn ? Đến đây là “điểm nên dừng lại”. Và có lẽ là reply cuối cùng của tôi với bạn Thân mến.
chia sẻ  (chiase@yahoo.com.vn) (11:26 23/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Còn trận đấu của Bayern và MU thì theo tôi đúng là "thù hận" thật sự. Hiện tại đội hình của Bayern không còn cầu thủ nào của trận chung kết ấy nữa, nên động lực chắc chắn cũng chẳng còn mạnh mẽ nữa đâu. Tuần trước xem lại trận TK C1 Năm 99 trên MUTV thấy Mu thật sự quá may mắn, hai cú sút của castern JanKer và mehmet scholl làm peter schmeichel đứng im nhưng không thể thắng được xà ngang và cột dọc mà thành bàn thì tôi nghĩ Mu không có vị thế trên đấu trường châu âu như ngày hôm nay được. về trận đấu này Bayern rất mạnh nhưng cửa đi tiếp sẽ dành cho MU.
Hùng  (barca2910@gmail.com) (09:05 23/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mọi người cứ hay nói về chuyện trở lại của Fabregas về với đội bóng cũ. Nhưng xin thưa là anh này chưa khi nào được góp mặt ở đội 1 của Barca đâu. Chỉ là đội trẻ thôi, cũng giống như trường hợp của Pique vậy.
HÙNG  (barca2910@gmail.com) (08:56 23/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chẳng có gì là duyên nợ cả! Châu Âu có bao nhiêu đội mạnh? không nhiều lắm đâu, có mấy giải VĐQG mạnh kèm theo nó là khoảng 15 CLB mạnh thì chuyện các CLB đó gặp nhau là rất lớn!!! Lôi chuyện cũ ra để phân tích thì ok chứ lại nói "thù hận" thì bó tay!!! Tóm lại, CLB nào muốn vô địch thì phải vượt qua vòng TK, BK và sau đó là CK! Nếu không, mùa giải sau phấn đấu tiếp!!! Hết chuyện!!!! Đừng lôi chuyện "thù hận" ra đây vì bóng đá không có chuyện "thù hận", tôi yêu bóng đá đẹp và cống hiến nhưng tôi cũng yêu lối đá khoa học !!! tóm lại, tôi yêu bóng đá, đặc biệt là Barca, Real vì họ cống hiến, Chel, Inter vì họ đá khoa học,... Và Roma vì tôi yêu Roma!!!
trung úy  (trunguy08@yahoo.com) (10:07 22/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Chia Se : Coi bộ mình với bạn ... sẽ giống như The Phantom of The Opera hén . Bạn có xem nhạc kịch nổi tiếng này chưa? Một người có khuôn mặt bị tàn phá bởi lửa, ẩn mình trong bóng tối. Hắn ám ảnh bởi một ca sỹ tiềm năng. Biết cô í suy nghĩ và ước mong gì. Rồi tìm cách dạy cô hát bài hắn sáng tác... Bạn làm mình có cảm giác bạn giống The Phantom đó. Đừng khiến mình sợ nha bạn . Nói phim ảnh chút cho vui thôi, chớ thật ra mình cảm thấy bạn có lẽ đã sống từng trải, hiểu đời và hiểu người nhiều, vì vậy bạn điềm đạm và tĩnh lặng hơn. Sự quan tâm, chia sẻ, hoặc nhắc nhở "sửa lưng" mình, khiến mình phải biết ơn bạn. Cho dù bạn có ở phía đối lập với ManU trên forum đi chăng nữa. Những đoạn thù bạn nói đến, tuy gần nhau và mong manh lắm, nhưng sẽ rõ ràng ngay nếu ta nhận thức được giới hạn của chúng nằm ở góc cạnh nào. Vì vậy mình biết đâu sẽ là điểm nên dừng lại. Thắng thua là lẽ thường, còn bản thân mình có biết làm được việc gì tốt cho đời cho người mới là điều quan trọng hơn cả. Cũng như ManU và các đội khác trên sân cỏ, cũng như mình ở trên đời, cần nhất chính là sự tự tin và bản lĩnh khi đối diện tất cả. Cảm ơn bạn vì sự hiểu mà bạn đã nói đến nha .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (07:07 22/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Trâu Núi Bạn còn phân biệt được các "loại thù hận" nữa. Đội bóng với đội bóng, fan với fan, người ra đi với đội bóng cũ. Có người không phân biệt được như bạn đâu. Những cái đó tuy khác nhau nhưng cũng gần nhau lắm đó. Tôi ko hiểu tại sao bạn lại cho rằng tôi góp ý gay gắt nhỉ ? Bạn không nghĩ rằng tôi đã rất hiểu bạn sao ?
chia sẻ  (chiase@yahoo.com.vn) (12:04 22/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To BBT : Cảm ơn vì đã đăng cm dài lê thê của tôi nha . To Chia Sẻ : Xin lỗi bạn nha , mình vừa đi ra lại quay vô đây liền vì nhớ ra là chuyện mình nói với bạn lần trước dính dáng đến ... Tevez! Chứ không phải là chuyện thù hằn giữa fans các đội. Nhưng cũng trùng hợp, nếu xét về cách chuốc oán tích thù . Giờ mình lại vèo đi ra chỗ TV đây. Coi ManU đang làm gì ở đó nè ?
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (08:58 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Chia Sẻ : Cảm ơn bạn đã chú ý kỹ càng đến phần bình luận của mình nha . Giờ mình hồi đáp lại, mong là bạn đọc được . Cái hận thù mà mình nói với bạn 2 tuần trước là đề cập tới chuyện những fans nói năng không nể mặt ai cơ mà. Nói sao đó mà làm tổn thương người khác, rồi những người đó nổi giận phang lại. Cứ thế mà chém qua đá lại, không thể dứt! Còn mối thù trên sân cỏ của đội bóng mà ta yêu thích là khác hẳn. Mình chỉ nói đến hận thù của ManU theo quan niệm sống của mình. Mắc nợ ai, thì phải trả cho sớm cho xong, đừng để lâu hay quỵt luôn vì ... chắc gì còn sống lâu? Để rồi mang tiếng làm con nợ truyền đời hay sao, phải không bạn? Còn cảm xúc thì ai cũng có. Chỉ là chọn nói ra hay giấu nhẹm trong lòng mà thôi. Mình là nói ra những gì mình cảm nhận ngay lúc đó. Trước lễ thì đòi gặp ngay, sau lễ thì nhẹ nhõm, rồi đòi kiện trời này nọ ... tất cả đều là cảm xúc tự nhiên lúc mình viết ra chữ . Vô tư thôi. Bạn góp ý với mình khá là gay gắt. Nhưng mình hiểu là vì bạn lo cho mình sẽ sa đà vào chuyện "ăn miếng trả miếng" không đáng. Nhưng bạn hãy yên tâm, mình không hề nhầm lẫn hay lạc lối gì cả. Góp vui cho forum với tư cách là một fan nhà ManU. Không đem thù chuốc oán ai đâu, dù người đó có chê bai hay phản bác ý kiến của mình. Cũng như không vì buồn vui ManU gây ra, mà mình trở nên ... mộng du đâu nha . Vì tình cảm thì mình vẫn biết, nên dành cho điều gì đáng hơn trong đời. Giờ mình đi xem ManU trả thù Liv trên sân cỏ đây. Bạn chờ xem mình sẽ nói gì sau đó nha ? >>> BBT: Gửi Trâu Núi, Bạn có thể kiểm tra lại comment cũ đã được đẩy lên!
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (08:27 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@KT Chẳng ai đòi hỏi, kỳ vọng Henry hay Fabregas , và nhiều cầu thủ khác phải trở thành huyền thọai cả. Có phải Barca cần tất cả cầu thủ hiện hữu đều là huyền thọai, từ Messi cho tới Henry… thì mới có thể đánh bại Arsenal không ?. Có phải Arsenal cần Fabregas và đồng đội là huyền thọai thì mới chiến thắng Barca không ? Tự nhiên lại đem Henry và vấn đề huyền thọai ra để nói ở trận cầu này.
Minh Tú  (khoaitayratngon@yahoo.com.vn) (05:11 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài viết của nhà báo Đức Lộc rất hay, chứa đựng nhiều thông tin.Về cặp Bayem-Mu, tôi cho rằng Mu không có gìphải băn khoăn về lịch sử.Mà suy cho cùng thì lịch sử đã ghi tên MU năm 1999 trên nền cái "Phông" mang tên Bayem. Còn về Cặp Barca-ASN thì tôi nghĩ ASN đó dám đôi công với Barca.còn về người cũ thì.. ÔI! Nếu như Henry ghi ít nhất hai bàn thắng khi đối mặt với thủ môn Barca thì Henry đã trở thành một trong những cầu thủ hay nhất thế giới.Nhưng tiếc thay Henry chỉ là cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn.Điều này, lý giải tại sao Henry có đầy đủ các danh hiệu với CLB và Tuyển Pháp mà không bao giờ được liệt vào huyền thoại của bóng đá thế giới.
KT  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (11:56 20/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.