Stuttgart chia tay Champions League: Khi Champions League là biển lớn...

19/03/2010 11:52 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Với một con thuyền nhỏ bé như Stuttgart thì việc giữ được thăng bằng ở “ao làng” Bundesliga đã khó, nói gì đến việc vững vàng ở “biển lớn” như Champions League. Thế nên, khi thầy trò Christian Gross chia tay đấu trường châu Âu bằng thất bại 0-4 trước Barcelona thì cũng chẳng ai trách cứ họ điều gì cả. Bởi số phận nghiệt ngã đã cố tình loại Stuttgart ngay từ khi vòng 1/8 Champions League còn chưa bắt đầu, vì lá thăm mang tên của đội bóng đương kim vô địch.

Khi biết đối thủ ở vòng 1/8 Champions League là Barcelona, không ít cổ động viên của Stuttgart đã thở dài ngao ngán. Sau giây phút thất vọng vì không gặp may ở lễ bốc thăm, người Stuttgart đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận thất bại trước đội bóng đương kim vô địch, bởi ai cũng biết đối thủ Tây Ban Nha mạnh cỡ nào. Chỉ một số ít giữ được thái độ lạc quan, mơ một điều thần kỳ sẽ đến với thầy trò huấn luyện viên Christian Gross. Niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy được thắp lên bằng chuỗi phong độ ấn tượng của Stuttgart dưới thời Gross và bằng chính màn trình diễn đầy thuyết phục của “Thiên nga trắng” ở trận lượt đi với Barcelona trên sân nhà Mercedes-Benz Arena. Nhưng rồi, sau 90 phút ở Nou Camp, tất cả đã quay về với cái máng lợn cũ, một thực tại không hẳn đáng buồn nhưng cần được thừa nhận.

Champions League đơn giản là sân chơi quá tầm với Stuttgart

Stuttgart đã có được trận hòa 1-1 ở lượt đi, phần vì họ chơi hay, phần vì đối thủ đá dưới sức mình. Trong trận lượt về, gió đã thực sự đổi chiều khi Barcelona thăng hoa còn Stuttgart không vượt qua nổi sức khép từ những khán đài Nou Camp với gần 90.000 culé đang hò reo. Với những cầu thủ trẻ của Stuttgart, chưa mấy người được đặt chân đến một đấu trường rực lửa như Nou Camp. Chỉ Aliaksandr Hleb là đã từng quen không khí ở đây, nhưng là với cảm giác của những người cùng chiến tuyến khi còn khoác áo Barcelona, chứ không phải trong tâm trạng đối địch như rạng sáng qua, khi anh đá thuê cho Stuttgart. May ra, trong dàn cầu thủ ra sân của Stuttgart, chỉ có mình Jens Lehmann là không biết “sợ”, cũng bởi anh đã có quá nhiều kinh nghiệm, đã từng sống với những sức ép thậm chí còn lớn hơn thế.

Khi cái đầu bị phân tán thì đôi chân không thể hoạt động một cách thuần thục là điều đương nhiên. Stuttgart đã phạm rất nhiều sai lầm, đặc biệt trong khâu phòng ngự. Giữ khoảng cách thiếu hợp lý, đứng sai vị trí, kèm người không chặt, hàng thủ của Stuttgart nhanh chóng rối loạn vì sức ép của hàng công bên phía Barcelona. Khi Lionel Messi nhận bóng ở trung lộ, bứt phá rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, anh không hề bị một cầu thủ phòng ngự nào của Stuttgart truy cản. Khi Yaya Toure thoát xuống nhận bóng từ đường chuyền của Messi, anh không hề bị một ai theo sát và đã có đường căng ngang như đặt để Pedro nhân đôi cách biệt. Hai cú đấm chừng đó là đủ khiến một Stuttgart yếu bóng vía lao đao. Những bàn thắng của Messi và Krkic trong hiệp hai chỉ là hệ quả tất yếu.

Thua kém Barcelona về mọi mặt, Stuttgart chẳng có gì phải xấu hổ khi rời cuộc chơi, kể cả là họ đã thất thủ 0-4 ở Nou Camp đi chăng nữa. So với AC Milan thì họ vẫn còn vinh quang chán, bởi dù sao đi nữa thì Stuttgart cũng đã có trận hòa 1-1 trước đội đương kim vô địch ở lượt đi. Trong khi đó, AC Milan phơi áo trước M.U cả trên sân nhà lẫn sân khách, với tổng tỷ số 2-7!

Thua 0-4 là vẫn còn ít!

Xem xét những đã diễn ra ở Nou Camp thì có thể thấy việc Stuttgart thua Barcelona 4 bàn không gỡ vẫn là điều may mắn. Barcelona có 13 cú dứt điểm trúng đích nhưng chỉ có 4 bàn thắng khi Messi và Henry bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn. Còn Stuttgart, vì không có cú dứt điểm nào trúng đích nên khó có thể đòi hỏi một bàn thắng danh dự cho họ. Chỉ số chuyên môn duy nhất mà Stuttgart nhỉnh hơn Barcelona là... số lần phạm lỗi. Stuttgart lĩnh 3 thẻ vàng trong khi Barcelona không bị cảnh cáo lần nào, cả Carles Puyol lẫn Gerard Pique đều tránh được án treo giò trận tiếp theo.

Còn theo thống kê của trang web chuyên về chuyển nhượng transfermarkt.de thì tổng giá trị đội hình ra sân của Stuttgart trên thị trường xấp xỉ 50 triệu euro, bằng khoảng 1/10 tổng giá trị đội hình bên phía Barcelona. Barcelona đắt đến gấp 10 lần thì việc Stuttgart thua có 4 bàn không gỡ trên sân khách xem ra vẫn còn ít!

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm