Aliaksandr Hleb trở lại Nou Camp: Và anh lại ra đi...

17/03/2010 12:49 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Aliaksandr Hleb đã từng tuyên bố anh sẽ trở lại Nou Camp sau khi hoàn thành xong bản hợp đồng cho mượn với Stuttgart vào cuối mùa giải này. Nhưng thật khó tin là tiền vệ người Belarus này sẽ có chỗ đứng trong đội hình của Barcelona với dàn ngôi sao đang tiếp tục tỏa sáng. Có chăng, anh chỉ trở về Nou Camp để giải quyết dứt điểm chuyện tương lai trước khi tìm đến một bến đỗ mới bằng một vụ chuyển nhượng hẳn hoi, chứ không phải kiểu cho mượn như anh đang khoác áo Stuttgart. Hàng loạt đội bóng tầm trung đang kêu gọi Hleb trở Premier League, tất cả đang chờ cựu cầu thủ của Arsenal gật đầu.

Hleb muốn chứng minh Barca đã sai khi hắt hủi anh...

Chẳng biết có phải duyên trời định hay không, trận lượt đi với Barcelona ở Mercedes-Benz Arena vừa qua lại là trận đấu hay nhất mà Hleb từng đá trong màu áo Stuttgart theo hợp đồng cho mượn (trước đây, Hleb từng tỏa sáng ở Stuttgart trong giai đoạn 2000-2005 rồi mới sang Arsenal). Những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật của anh bên cánh trái đã không ít lần khiến Carles Puyol, đá hậu vệ phải thay Daniel Alves, bị “xoắn quẩy”. Nhiều lần Puyol bị Hleb vượt qua, khiến khung thành của thủ môn Victor Valdes chao đảo. Trước đó, Hleb đã trình diễn một phong độ đáng thất vọng khi trở lại khoác áo đội bóng cũ từng giúp anh thành danh. Khi huấn luyện viên Christian Gross đến Stuttgart thay thế Armin Veh, ông vẫn sử dụng Hleb nhưng với quãng thời gian tiền vệ người Belarus có mặt trên sân ngày càng ít đi. Cho đến khi anh tỏa sáng trước Barcelona.

Nou Camp là thiên đường trong mơ với bao cầu thủ nhưng cũng là nơi đã khiến Hleb phải chôn vùi một năm trong sự nghiệp của mình. Trở lại mảnh đất ấy, Hleb sẽ có một trận đấu đặc biệt. Anh phải tỏa sáng, vì đó là cách duy nhất để người Barcelona ghi nhận tài năng của anh. Thêm một trận đấu nhạt nhòa, Hleb sẽ càng bị chế giễu và Barcelona cười vui vì đã đẩy đi một cầu thủ vô dụng. Nhưng ngay cả khi giúp được Stuttgart loại đội bóng mà anh đang nằm trong biên chế ở vòng 1/8 Champions League thì cơ hội để Hleb trụ lại Barcelona ở mùa giải sau cũng hết sức mong manh. Sắp bước sang tuổi 29, Hleb vẫn còn không ít cơ hội đang chờ đợi phía trước, ở một nơi khác mà không phải là Nou Camp.

Về, để rồi lại ra đi...

1 Hleb đã ghi được 1 bàn cho Barcelona, ấn định tỷ số 2-0 trong trận thắng Timisoara ở lượt đi vòng sơ loại Champions League.

3 Hleb đã có 3 đường chuyền quyết định trong mùa giải này, tất cả đều ở Bundesliga.

30 Hleb đã đá tổng cộng 30 trận cho Stuttgart trong mùa giải này, gồm 23 trận ở Bundesliga (22 trận đá chính), 1 trận ở Cúp quốc gia Đức (1) và 6 trận ở Champions League (6).

36 Hleb đã đá 36 trận cho Barcelona ở mùa 2008-2009, bao gồm 19 trận ở Liga BBVA, 8 trận ở Cúp nhà Vua Tây Ban Nha và 9 trận ở Champions League.

Huyền Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm