Hàng thủ Milan: Dưới tiếp tục phá?

Thứ Tư, 10/03/2010 13:03 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Nếu Milan muốn vượt qua M.U để đi tiếp vào tứ kết, họ không chỉ phải ghi được tối thiểu 2 bàn thắng trên sân đối phương, mà điều tiên quyết, là phải giữ sạch được mảnh lưới. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như hàng công chơi thăng hoa mà hàng thủ lại để hở những khoảng trống chết người như ở trận lượt đi tại San Siro. Nhưng điều trớ trêu là trong hoàn cảnh bị dẫn trước và bắt buộc phải lao lên tấn công tìm kiếm bàn thắng, đội bóng Italia không được phép dồn tất cả sức mạnh cho phòng ngự, khiến cho nhiệm vụ đặt lên vai các hậu vệ Milan không khác nào gánh nặng ngàn cân. Chỉ có một sức mạnh duy nhất có thể giúp họ cáng đáng được nhiệm vụ: niềm tin.

Ở Old Trafford, HLV Leonardo chắc chắn sẽ bố trí một đội hình nghiêng hoàn toàn về tấn công cho Milan, giống như trận lượt đi, thậm chí còn tấn công hơn thế. Tất cả là vì mục tiêu bàn thắng. Điều đó dẫn đến hệ quả trực tiếp là hàng thủ sẽ mỏng manh hơn với chỉ duy nhất đội trưởng Ambrosini đảm trách công việc ngăn chặn từ xa các đợt tấn công của đội chủ nhà, trong khi các hậu vệ biên lúc nào cũng phải sẵn sàng lao lên phía trước trong những pha Milan phản công. Nếu hàng tiền vệ của Milan không hoạt động tốt, chắc chắn sẽ có những thời điểm phía trước khung thành của thủ môn Abbiati chỉ còn lại cặp trung vệ Nesta – Thiago Silva chống đỡ những đường phản công nguy hiểm của M.U, và với sự có mặt của “sát thủ” Rooney, đó sẽ là những pha bóng tử thần đối với Milan. Song Leonardo phải chấp nhận, một khi ông chỉ có thể điều chỉnh hàng thủ bằng những cá nhân đáng tin cậy hơn so với trận lượt đi.

Milan vừa buộc phải tấn công để ghi bàn vừa canh cánh nỗi lo nơi hàng thủ

So với trận lượt đi, hàng thủ Milan trận này có 2 sự thay đổi. Trước khung gỗ sẽ là thủ môn Abbiati chứ không phải là một Dida lúc xanh lúc đỏ. Abbiati mới tái xuất sau một thời gian dài chấn thương và làm dự bị cho Dida, nhưng không cần nhiều thời gian để trở lại phong độ tốt. Với thủ môn 33 tuổi này, Milan chỉ để thủng lưới 2 bàn trong 4 trận gần nhất ở Serie A, trong đó có tới 3 trận sân khách và trước các đối thủ đáng gờm như Fiorentina hay Roma. Sự tự tin của Abbiati còn được thể hiện khi anh cản phá được cú sút penalty trong trận gặp Bari. Abbiati được tin cậy hơn Dida ở sự ổn định. Anh cũng ít khi mắc những sai lầm ngớ ngẩn như thủ môn người Brazil. Điểm còn yếu duy nhất của Abbiati so với Dida là kinh nghiệm thi đấu quốc tế, khi đây sẽ là trận Champions League đầu tiên của anh kể từ năm 2001.

Ở cánh trái, Antonini sẽ trở lại để Bonera chuyển sang cánh phải thay cho Abate. Bonera không so được với Abate về tốc độ, thể lực và khả năng tham gia tấn công, nhưng lại đáng tin cậy hơn rất nhiều ở khía cạnh phòng ngự. Đó có thể là một lý do để Leonardo tự tin hơn trong việc bố trí Beckham và Huntelaar, những chuyên gia tấn công, chơi phía trên Bonera, bất chấp cách bố trí như vậy ở trận lượt đi đã gây ra nhiều rất nhiều sóng gió cho khung thành Dida. Trong khi đó, Antonini được đánh giá tốt hơn cựu binh Jankulovski cả về mặt phòng ngự lẫn tham gia tấn công.

Nhưng khó lòng chỉ trông chờ vào hai sự thay đổi đó để hy vọng giữ sạch lưới trước M.U, bởi khi điểm yếu chống bóng bổng và những tình huống cố định vẫn là tử huyệt của hàng thủ Milan suốt nhiều mùa qua, sự chắc chắn nơi cặp trung vệ mới là điều cần thiết. Nesta và Thiago Silva đang là một trong những cặp trung vệ hay nhất Serie A mùa này, nhưng ở San Siro hai tuần trước, họ đã dễ dàng bị đánh bại bởi sự cơ động và tinh quái tuyệt vời của Rooney. Thế nên, cách hay nhất để cổ vũ cho Milan trận này là hò reo mỗi khi đội bóng đỏ-đen lên bóng và cầu nguyện ở những pha bóng đi theo chiều ngược lại.

V.N

0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
Đọc bình luận của Nguyen Thang hài thật ...mỗi tội Milan lại thua 4-0
Mit  (acquymaunong@yahoo.com) (04:42 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mùa này AC quyết đua tranh U uất bao năm mộng không thành Lại mượn , lại mua dăm ba "chú" Thắng trận vài "tua" nổ tanh bành Anh tài trẻ khỏe đâu chẳng thấy Còm cõi vài "bô lão" đứt hơi Mất công vạn dặm sang Tra- phốt Rồi hẹn mùa sau tiếp tục thôi! Chú ý: Ghép các từ đầu câu ta có : "MU lại thắng AC mất rồi!" Sự thật đã đến : 4-0 cho MU !
fan  (vanchungsg@yahoo.com) (04:33 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
So sánh một chút: - Thủ môn: Van hơn hẳn Abiati (nếu tôi nhớ ko nhầm anh chàng này đã từng được MU trả về) về kinh nghiệm, độ chắc chắn, và ... những pha phát bóng dài tạo ra những đường phản công chết luôn đối thủ. - Hàng thủ: MU có sự trở lại tin cậy của cặp Ri-Vi, hi vọng họ ko mắc những tỗi ngớ ngẩn. Trong khi chỉ có 2 hv tin cậy là Nesta và Thiago Silva, nhưng họ bắt đầu chậm chạp, chống bóng bổng kém. Vậy nên khả năng MU bị thủng lưới là ít hơn AC. - Hàng tiền vệ, AC nhỉnh hơn ở tốc độ và sự sắc sảo trước khi có pha sút cầu môn. Trong khi MU bị yếu đi vì mất Carick. Không biết Gigg và Poll có điều tiết tốt được trận đấu không, AC phải coi chừng anh chàng Kim chi với những pha phản công sắc lẻm. Beck khó có thể tỏa sáng vì đối diện với anh là Evra và Pack. - Hàng tiền đạo: Rô vẩu, Pato và Seedord (tiền vệ nhưng nhiều khi anh đá như tiền đạo) và...Pipo là những ct nguy hiểm với cầu môn đối phương. Bộ 3 R10 (thông tin anh chấn thương chắc chỉ là đòn gió thôi)- Berba-Valencia đã chứng minh rằng họ nguy hiểm thế nào trong trận lượt đi. Có thể coi tiền đạo 2 đội là ngang ngửa. Tóm lại cửa thắng của MU vẫn cao hơn bởi hàng thủ chắc chắn hơn, MU sẽ đá phòng thủ phản công nhưng lại dùng sơ đồ 4-4-2 với R10 đá lùi, Berba đá cao nhất làm tường (cũng có thể gọi là 4-5-1). Tôi dự đoán MU-AC: 2-1, xấu nhất là 2-2, vậy là Ac vẫn out!.
Nguyễn Lê  (Lechat4@yahoo.com.vn) (12:24 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xong việc, mình lại vọt lẹ về nhà tám tèo vài câu rồi bay vào giấc ngủ sớm, để khuya nay thức tỉnh, mở to mắt ra nhìn bạn quỷ yêu ManU đánh trận . Các dự đoán đã được nêu ra trên báo chí thì không đồng nhất, nhưng kết luận bình chọn cho ManU đi tiếp thì áp đảo! Úi chà, nhưng quả bóng tròn lại có tật rất ưa nghịch ngợm. Mình thú thiệt là mình không biết tỷ số là ra sao cả . Chỉ tin là ManU sẽ đẩy Milan ra khỏi chuyến bay nhiều chặng tới Bernabeu thôi à . Nhận định thêm thế này về 3 tuyến. Hàng thủ của cả 2 bên đều ... bất ổn như nhau, trừ thủ môn vì VDS kinh nghiệm trận mạc dày cộm hơn. Tuyến tiền vệ, như mọi trận đánh khác, là tuyến xương sống quyết định thế trận được-thua. Cái này thì ManU nhỉnh hơn ở tính lì đòn, vì chịu được càn quét và cày đồng hăng hái mà. Còn Milan tại vì có anh Ro răng thỏ nên nhỉnh hơn ở độ quái. Vậy ăn thua là ở hàng tiền đạo? Úi chà, chỉ còn chờ xem, ai có duyên và ai vô duyên thôi. 50-50 cho hàng tiền đạo đi ha. Ủa, như vậy thì suy ra trong nhận định của mình, trận đấu sẽ kết thúc ở ... hòa chăng? Không, mình vẫn thích ManU thắng cơ, dù là tỷ số khiêm tốn hay bé bỏng nào đó! Để ngày sau, nhắc tới Milan, ManU có cái để mà khoe nữa chớ ha . Giờ mình đi ngủ sớm đây, hỡi những ai là quỷ đỏ, chúc các bạn sức khỏe đủ đầy, để chiến với bác Milan sau mấy giờ nữa nha . Và khi tàn đêm, gặp lại nhau trong nụ cười !
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (08:44 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cõ lẽ trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số 1-1.hi vọng được xem 1 trận bóng hay.
nhathuy1005  (nhathuy1005@yahoo.com) (07:17 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Milan sẽ ghi đựoc bàn đó là điều chắc chắn.Nhưng vấn đề là họ sẽ ghi đựoc bao nhiêu bàn và để thủng lứoi bao nhiêu thôi..MU thủ damage cũng ác lắm !
tranvtung  (tranvtung_kys@yahoo.com) (06:28 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
có thể khẳng định trận thua lượt đi là do thủ môn Dida, nên với sự thay vị trí thủ môn này, tôi tin chắc Milan sẽ thắng tối thiểu 3-0. vì các cầu thủ thi đấu tự tin hơn, ko nơm nớp lo ở tuyến sau. thi đấu hưng phấn.
nguyen thang  (ncthangviva@gmail.com) (03:24 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Milan hầu như k có cơ hội đi tiếp. Một điều thần kì là k tưởng. Hàng thủ là key của trận đấu này. Nếu Milan k để thủng lưới trong cả trận thì may ra, khi đó phải trông chờ những "đôi chân k mỏi" ở tuyến đầu. Không thủng lưới thì mới nói tiếp đc, nhưng ngay cả khi làm đc chuyện đó, việc hàng công xuyên phá đc bộ đôi Vidic-Ferdinand cũng thực sự là thử thách cao như núi
Masti  (cutimap87@yahoo.com) (02:27 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
dù rất muốn Milan vào sâu nhưng chỉ có Chúa mới giúp được họ thoát chết tại Oldtraford
cule  (vuongtranduc@gmail.com) (01:57 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU tối nay lại càng có thêm nhiều lí do để chơi : phòng ngự chặt-phản công nhanh với Milan đó.. Milan có diểm yếu cố hữu là :Thể lực và tốc độ,đã vậy đa phần tuyến phòng thủ lại là những cầu thủ đã luống tuổi.Lo lắng đây ! MU cố lên !
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (01:38 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.