“Tiqui-taca kiểu điện xẹt”
Tờ AS mô tả, Real đã chơi thứ bóng đá theo kiểu “tiqui-taca” của Barca, nhưng với tốc độ nhanh hơn nhiều. HLV Manolo Jimenez của Sevilla thì thán phục: “Đó là một Real điện xẹt”.
Đấy là thời điểm sau khi Real bị dẫn trước 2-0, và HLV Manuel Pellegrini tiếp tục chơi canh bạc dốc túi khi tung thêm 2 tiền vệ tấn công là Guti và Van der Vaart vào thay 2 cầu thủ phòng ngự, Arbeloa và Lass Diarra. Lúc ấy, tuyến giữa của Real thực sự không có cầu thủ nào phòng ngự theo đúng nghĩa, bởi Xabi Alonso cũng luôn hướng lên phía trước, còn Guti, Marcelo, Van der Vaart và Kaka thì cùng chơi ngay sau lưng cặp Higuain - Cristiano Ronaldo, chưa kể Sergio Ramos cũng thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công. Có lẽ, chỉ có thời Di Stefano hay Puskas, Real mới chơi bóng với một đội hình quá thiên lệch về tấn công như thế.

Nếu Real Madrid cứ chơi như trong 30 phút cuối trận thắng Sevilla 3-2 cuối tuần qua thì có lẽ không có hàng thủ nào trên thế giới này cản nổi họ
Nói tóm lại, giờ ở Bernabeu tràn đầy lạc quan rằng Real có thể đánh bại Lyon với ít nhất là 2 bàn cách biệt trở lên, qua đó xóa được cái dớp 5 năm liên tiếp không vượt qua vòng 1/8. Trong tuần này, với tư cách là ban tổ chức trận chung kết Champions League vào ngày 22/5 tới đây trên sân Bernabeu, Real đã cho ra mắt mẫu vé cũng như mẫu bóng chính thức. Thế nên, càng chẳng có ai tin họ sẽ không qua được cửa ải Lyon. Đến ngôi sao đắt giá nhất của đội bóng Pháp là Benzema còn không chen nổi chân vào đội hình chính của Real kia mà…
Nhưng nguồn điện ở đâu?
Tuy nhiên, nếu lúc nào Real cũng có thể chơi như trong 30 phút cuối trận gặp Sevilla thì họ đã bỏ xa Barca tới cả chục điểm ở Liga, đồng thời đâu có phải lo lắng trước nguy cơ bị loại sớm ở Champions League. Cần nhớ, trước khi chơi như “lên đồng” trước Sevilla thì họ như chết rồi sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Tức chỉ khi bị dồn vào đường cùng thì các ngôi sao của Real mới có thể bùng nổ dữ dội đến vậy.
|
3 Trong cả 3 lần
gần nhất chạm trán các đội bóng Pháp ở vòng knock-out thì Real Madrid
đều bị loại, trước Monaco ở Tứ kết Champions League mùa 2003-04 và trước
PSG ở vòng tứ kết Cúp UEFA Cúp UEFA 1992-93 và ở tứ kết Cúp C2 năm
1993-94. |
Chắc chắc, khi đến làm khách ở Bernabeu, Lyon sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự tiêu cực, mà HLV Claude Puel thì vốn có sở trường về lối chơi này, đồng thời luôn biết cách làm giảm hưng phấn của đối phương. Dĩ nhiên, với sức mạnh tấn công của mình, lại được chơi trên sân nhà, cửa thắng cho Real vẫn rất rộng. Nhưng họ có thể đi tiếp nếu như giành chiến thắng với 2 bàn cách biệt, còn với những tỷ số như 2-1, 3-2 thì kể như là “xong”. Nghĩa là, để vượt qua cái dớp vòng 1/8, Real không chỉ cần tới những bàn thắng từ hàng công “siêu khủng”, mà còn cần tới cả sự may mắn nữa…
|
Lực lượng Real Madrid: Xabi
Alonso và Marcelo bị treo giò, Benzema và Drenthe chấn thương, Sergio
Ramos, cầu thủ trẻ Mosquera được đưa vào danh sách đăng ký. Lyon: Michel Bastos,
Francois Clerc và Anderson không theo đội sang Madrid vì bị chấn thương. Treo giò nếu nhận
thêm thẻ: Arbeloa, Iker Casillas và Lass Diarra của Real Madrid; Sidney
Govou, Lisandro Lopez và Miralem Pjanic của Lyon. Real Madrid: Casillas
– Ramos, Garay, Albiol, Arbeloa – Lass, Granero – Guti, Kaka, Ronaldo –
Higuain. Lyon: Lloris - Cris,
Boumsong, Reveillere, Cissokho - Toulalan, Makoun, Pjanic - Govou,
Lisandro, Gomis 16/02/10 Lyon-Real
Madrid 1-0 Phong độ Real Madrid (4-0-1) Lyon (4-1-0) |