Các cúp châu Âu

00h30 ngày 25/2, CSKA Moskva - Sevilla: Quyết đấu trong mưa tuyết

24/02/2010 13:03 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mùa Đông nước Nga là một kẻ thù đáng sợ cho bất cứ đội bóng nào. Khi các cầu thủ Sevilla đặt chân tới Moskva, tuyết rơi trắng trời và nhiệt độ là âm 12 độ C. Thế nhưng, thời tiết lạnh giá đó cũng chưa chắc đã là lợi thế đối với đội chủ nhà...

Moskva đang chìm trong những đợt tuyết rơi dày nhất kể từ năm 1966, ngập tới tận mui xe hơi, nhiệt độ là âm 12 độ C. Đương nhiên, đối với các cầu thủ Sevilla, vốn đến từ vùng Nam Âu ấm áp, thì điều kiện thời tiết là một bất lợi kinh khủng. Ngay cả đến Barcelona hùng mạnh cũng từng bị một đội bóng Nga khác là Rubin Kazan cầm chân ở vòng bảng, dưới điều kiện -8 độ C. Hơn thế nữa, các cầu thủ Sevilla cũng phải chuẩn bị những đôi giày mới, để chạy trên lớp cỏ nhân tạo của sân Luzhniki.

Liệu các cầu thủ Sevilla có thể nở nụ cười giữa tiết trời băng giá của nước Nga?

Thế nhưng, thời tiết giá lạnh cũng là một bất lợi đối với đội chủ nhà. Do đặc thù là mùa Đông lạnh giá kéo dài, nên giải vô địch Nga thường được tổ chức từ giữa tháng 3 và kéo dài đến tháng 11 hàng năm. Nghĩa là giờ thì CSKA mới đang chuẩn bị bước vào mùa giải mới tại Nga, khởi tranh vào 13/3. Mà với điều kiện thời tiết ở Nga thì họ phải kéo quân tới những vùng nắm ấm như Marbella (Tây Ban Nha), Belek (Thổ Nhĩ Kỳ) để đá giao hữu. Giờ khi quay lại Moskva chuẩn bị cho trận đấu với Sevilla, họ cũng "bỡ ngỡ" không kém so với đối thủ.

Điều HLV Leonid Slutskiy lo lắng hơn cả là liệu các cầu thủ của ông đã bắt nhịp được với "mùa giải mới" hay chưa. Cụ thể là từ trận cuối vòng bảng gặp Besiktas hồi tháng 12 năm ngoái cho tới giờ, đội quân của HLV Slutskiy chưa hề đá một trận chính thức nào, tất cả đều là giao hữu, mà gần nhất là thất bại 0-3 trước Dnipro hôm 18/2. Thế nên, điều đó chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ của họ, mà nói nôm na là đa phần các cầu thủ CSKA đều chưa đạt đến điểm rơi phong độ cần thiết.

Trong khi đó, Sevilla vẫn đang chạy đều ở cả Liga lẫn Cúp Nhà Vua (hiện họ là đội duy nhất ở TBN có cơ hội giành cú ăn ba). Sau khi đã giành quyền lọt vào trận chung kết Cúp Nhà Vua thì tuần qua, đội quân của Manolo Jimenez cũng đã trở thành đội đầu tiên ở Liga mùa này giành chiến thắng trên sân của Mallorca, qua đó củng cố vị trí thứ 4 ở Liga.

Trong chuyến làm khách ở Moskva, Jimenez đã không thể đem theo chân sút hàng đầu của họ ở Champions League mùa này là Fabiano, cùng với tiền vệ cánh Capel. Thế nhưng, trong suốt thời gian qua thì Sevilla cũng không chỉ biết dựa vào tài ghi bàn của Fabiano, mà là vào phong độ chói sáng của Jesus Navas. Đồng thời, Sevilla vẫn còn đó những tiền đạo đáng tin cậy khác là Negredo và Kanoute. Thế cũng đã đủ để họ kiếm lợi thế trên sân khách?
 
Dự đoán: 1-1
 
 

Lực lượng

CSKA: Dzagoev chưa chắc đã có thể ra sân từ đầu. Krasic và Odiah sẽ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ.

Sevilla: Fabiano và Capel ở lại nhà do chưa bình phục chấn thương. Fernando Navarro sẽ bị treo giò ở lượt về nếu nhận thêm thẻ.

Đội hình dự kiến

CSKA: Igor Akinfeyev -Vasily Berezutsky, Ignashevich, Berezutsky, Shchennikov - Semberas, Honda, Mark Gonzalez, Milos Krasic - Mamayev; Necid.
Sevilla: Andres Palop - Stankevicius, Fazio, Dragutinovic, Navarro -Jesus Navas, Romaric, Zokora, Diego Perotti, Renato - Alvaro Negredo.

Đối đầu

Hai đội chưa từng gặp nhau

Phong độ

CSKA (4-0-1)

25/01/10 CSKA - FC New York 1-1

04/02/10 CSKA - IF Elfsborg 3-2

06/02/10 CSKA - Rosenborg 4-1

09/02/10 CSKA - Odense 3-1

18/02/10 CSKA - Dnipro 0-3

Sevilla (3-0-2)

20/02/10 Mallorca-Sevilla 1-3

14/02/10 Sevilla-Osasuna 1-0

10/02/10 Getafe-Sevilla 1-0

07/02/10 Zaragoza-Sevilla 2-1

03/02/10 Sevilla-Getafe 2-0
 

Thùy Vy

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm