Scandal trọng tài: Cảm ơn Tom Ovrebo!

19/02/2010 11:12 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Một lần nữa, trọng tài người Na Uy Tom Henning Ovrebo lại trở thành tâm điểm của sự chỉ trích khi công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị quá rõ ràng của Miroslav Klose ở cuối trận đấu, giúp Bayern có chiến thắng 2-1 trước Fiorentina ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Trước tình huống này, Arjen Robben tung ra một cú sút rất căng nhưng bị thủ môn Sebastian Frey cản phá, còn Klose lặng lẽ băng vào trước khung thành Fiorentina. Vào thời điểm Ivica Olic nhận được bóng và chuyền lại cho Klose, tiền đạo đã đứng hẳn dưới hậu vệ cuối cùng của Fiorentina và chỉ còn đối mặt với thủ môn Sebastian Frey. Trong tình huống này, tiền đạo của Bayern dễ dàng đánh đầu tung lưới thủ môn người Pháp, ghi bàn thắng quyết định cho đội bóng Đức. Đáng nói hơn, trọng tài biên quan sát rất kỹ tình huống này nhưng lại không phất cờ, còn Ovrebo thì đứng ở vòng cung 16m50, đủ nhận biết được những gì xảy ra.

Trọng tài người Na Uy Tom Henning Ovrebo có nhiều quyết định gây bất lợi cho Fiorentina (áo tím)

Fiorentina phản đối dữ dội, nhưng Ovrebo vẫn không thay đổi quyết định. Sau trận đấu, tiền vệ Ricardo Montolivo nói rằng Fiorentina đã bị đánh cắp chiến thắng, còn huấn luyện viên Cesare Prandelli thì tin rằng, đội bóng của ông vẫn đủ sức vượt qua Bayern, dù họ không đáng nhận một trận thua ở Munich. Về phía Bayern, cả Klose lẫn CEO Karl-Heinz Rummenige đều thừa nhận bàn thắng đó được ghi trong tư thế việt vị. Nhưng cũng như lời Rummenigge, đó là may mắn song Bayern hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng 2-1 trước Fiorentina. Thực tế, Rummenigge có lý, bởi sau những gì đã thể hiện trước đối thủ Italia, đội bóng Đức xứng đáng giành được chút lợi thế trước trận lượt về.

Về Ovrebo, đây chính là vị trọng tài đã gây nên những tranh cãi dữ dội ở trận bán kết lượt về Champions League mùa giải 2008-2009 giữa Chelsea và Barcelona, khi bỏ qua ít nhất 4 tình huống mà đội bóng Anh xứng đáng được hưởng penalty. Barcelona vượt qua Chelsea nhờ bàn thắng quyết định của Andreas Iniesta ở phút 93, khiến hàng loạt cầu thủ của đội chủ nhà, trong đó có Didier Drogba, Jose Bosingwa và Michael Ballack đã quây Ovrebo lại đòi “hỏi tội”. UEFA đã ra án phạt cấm thi đấu 4 trận đối với Drogba và 3 trận dành cho Bosinga, kèm theo một khoản tiền phạt. Nhưng họ lại im lặng trước những sai lầm rất rõ ràng của Ovrebo. Hiện UEFA vẫn chưa đưa ra phán quyết của họ về những sai lầm của Ovrebo ở trận Bayern - Fio. Những có lẽ, họ không thể tiếp tục làm ngơ, nhất là khi đích thân Chủ tịch Michel Platini có mặt trên khán đài, tận mắt chứng kiến những sai lầm lố bịch và tai hại của Ovrebo. Nên nhớ, ngoài bàn thắng "ma", Ovrebo còn mắc sai lầm khi đuổi 1 cầu thủ của Fio là Gobbi.

Tại EURO 2008, Overbo đã gây tranh cãi khi không công nhận bàn thắng hợp lệ của Luca Toni, khiến Italia bị Romania cầm hòa 1-1. Ở vòng loại World Cup 2010, Ovrebo tiếp tục nhận những lời chỉ trích nặng nề khi thổi một quả penalty “tưởng tượng”, giúp Hy Lạp vượt qua Latvia trên đường giành vé dự World Cup 2010. Trọng tài 44 tuổi này sẽ cầm còi ở Nam Phi vào mùa Hè tới, và vấn đề được đặt ra bây giờ: Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của “The Ovrebo show”?
 
Hà Minh Chi
 
 

Ovrebo không đi tu

Cuối năm ngoái, tờ AS của TBN đã tung một tin động trời rằng trọng tài Ovrebo đã quyết định đi tu, sau khi xám hối trước những sai lầm của mình ở trận Chelsea - Barca mùa trước. Sau đó, nhiều tờ báo đã đăng tải thông tin này. Tuy nhiên, thực ra đó chỉ là trò đùa của tờ AS. Thực sự là ông Ovrebo vẫn tiếp tục cầm còi, còn thông tin trên được đăng tải vào ngày 26/12, vốn là Ngày Nói dối của người Tây Ban Nha. Hôm ấy, báo chí TBN đăng rất nhiều tin vịt để mua vui, ngoài vụ Ovrebo thì họ còn đăng những tin đại loại như Raul chuyển sang Atletico, Real Madrid mua Oleguer....

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm