Champions League: Liverpool, Barca bị cầm chân, Inter kịp bừng tỉnh

Thứ Năm, 05/11/2009 05:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Dù có được bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ công của tiền đạo Babel, nhưng sự mất tập trung của hàng phòng ngự đã buộc Liverpool phải trả giả.


Chưa bao giờ Liverpool của HLV Benitez lại rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện nay. Tháng Mười đi qua đã “lấy” của Lữ đoàn Đỏ nhiều thứ từ vị thế của ứng cử viên vô địch giải ngoại hạng, các trụ cột như Gerrard hay Torres, người vẫn được HLV Benitez bố trí cho ra sân trong trận đấu này, và đặc biệt là niềm tin. Hai thất bại trước Arsenal và Fulham đã đẩy Liverpool đến bên bờ vực thẳm…


Pha tranh chấp giữa Kuyt và Cissokho - Ảnh Reuters


Đội hình chắp vá của Liverpool đã bị Lyon đẩy lùi sâu về phía sân nhà ngay từ những phút đầu tiên. Tuy vậy, với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu, Liverpool thi đấu rất tự tin trước những pha uy hiếp của đội chủ nhà, đặc biệt là các pha đi bóng tốc độ của Batos bên cánh phải. Cặp tiền vệ trung tâm Mascherano và Lucas đã che chắn khá tốt cho hàng phòng ngự của Liverpool. Không những vậy, chính Liverpool mới là đội có những cơ hội mở tỷ số cụ thể đầu tiên. Nếu thủ môn Lloris không xuất sắc cản phá cú sút của Torres ở phút 11 và Kuyt ở phút 17, “The Kop” đã sớm vươn lên dẫn trước.

 

Trước một Lyon khát khao giành chiến thắng ngay trên sân nhà, qua đó giành quyền vào thắng vòng knock-out, các cầu thủ Liverpool thi đấu khá chậm nhằm giảm sự hưng phấn, cũng như hạn chế tối đá những pha lên bóng tốc độ của hai cánh đội chủ nhà. Sự già dặn ở đấu trường Champions League đã giúp đội khách phát huy tối đa những toan tính cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Những đường chuyền ngắn và cách bố trí đội hình chơi tập trung ở khu vực giữa sân của HLV Benitez đã giúp Liverpool giành lại quyền chủ động từ đội chủ nhà. Phút 28, Voronin có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số cho Liverpool, nhưng cầu thủ người Ukraina đã không thể chiến thắng thủ môn Lloris trong tình huống một đối một.

 

Dù được thi đấu trên sân nhà và có tâm lý thoải mái hơn hẳn các cầu thủ khách nhưng Lyon đã không thể áp đặt lối chơi lên Liverpool. Những pha lên bóng của đội chủ nhà thường quá phụ thuộc vào khả năng cầm và đi bóng của tiền vệ cánh Bastos, trong khi tài năng trẻ Pjanic lại phải rời sân từ phút 38 do chấn thương. Cặp tiền vệ Kallstrom và Makoun đã thi đấu không thực sự hiệu quả khi không cung cấp đủ bóng cho bộ đôi trên hàng công là Lisandro Lopez và Gomis, khiến hai cầu thủ này thi đấu lạc lõng giữa hàng hậu vệ của Liverpool. Có vẻ như sự ổn định chính là điều mà Lyon còn thiếu trong mùa bóng năm nay. Phong độ thất thường như thời tiết của Lyon đã bị Liverpool khai thác triệt để trong trận đấu này.

 

Liverpool đã bỏ lỡ khá đáng tiếc ba cơ hội mở tỷ số trong 45 phút đầu tiên. Trái ngược với những nhận định trước trận đấu, Liverpool thi đấu khá tự tin và mạnh mẽ trên sân khách. Lữ đoàn Đỏ một lần nữa chứng minh cho mọi người thấy họ luôn là một thế lực đáng gờm tại các giải đấu Cúp, thay vì sự ngơ ngác và mất phương hướng ở giải ngoại hạng.

 

Đội chủ nhà Lyon đã cố gắng đẩy cao đội hình dồn ép Liverpool ngay trong những phút đầu tiên của hiệp 2. Dù rất cố gắng nhưng cách triển khai tấn công đơn điệu và phụ thuộc nhiều vào khả năng cá nhân đã không tạo ra được sức ép đủ lớn lên hàng phòng ngự của Liverpool. Cơ hội khả dĩ nhất của đội chủ nhà là pha băng xuống đối mặt Reina của tiền đạo Gomis ở phút 58 nhưng thủ môn người Tây Ban Nha đã băng ra kịp thời phá bóng ngay trước mũi giày của tiền đạo có ngoại hình to cao này. Giống như hiệp 1, các cầu thủ Liverpool cũng dần lấy lại được thế trận sau khi để đội chủ nhà chơi lấn át. Tuy nhiên, việc thiếu vắng ‘linh hồn’ Gerrard cũng ảnh hưởng nhiều tới khả năng sáng tạo trên hàng tấn công của “The Kop”.


Torres luôn bị hậu vệ Lyon theo kèm rất chặt - Ảnh Reuters

 

Có thể nói Torres, cầu thủ được các cổ động viên Liverpool hy vọng sẽ trở thành “Đấng cứu thế”, thi đấu khá mờ nhạt trong trận đấu này. Ngoài cú đệm bóng nhanh ở đầu trận, Torres không tung ra thêm được cú sút nào về phía khung thành Lyon. Có vẻ như chấn thương đã tác động nhiều tới phong độ của Torres và “El Nino” được các hậu vệ Lyon “chăm sóc” rất kỹ trong trận đấu này. Mỗi khi Torres có bóng, luôn có ít nhất hai cầu Lyon theo kèm tiền đạo người Tây Ban Nha.

 

Trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn trong những phút cuối khi HLV hai đội quyết tâm giành trọn vẹn ba điểm. Phút 68, thủ môn Lloris một lần nữa cứu thua cho đội chủ nhà khi chiến thắng được Lucas trong tình huống đối mặt. Ngay sau đó, hậu vệ Lyon đã phá bóng ngay trước vạch vội sau pha bay người móc bóng khá điệu nghệ của Kuyt. Liverpool suýt chút nữa đã bị trừng phạt sau pha xử lý bóng cẩu thả của trung vệ Kyrgiakos ở phút 75. May cho “The Kop” là pha dứt điểm trong tư thế thoải mái của tiền đạo Lisandro đã đập trúng người thủ môn Reina. Không lâu sau, cựu cầu thủ Porto lại làm chao đảo khung thành Liverpool khi di chuyển khôn ngoan để nhận đường chuyền của Govou. Tuy vậy, cú sút của Lisandro đã đi chệch khung thành trong gang tấc. Cuối cùng những nỗ lực của Liverpool cũng đã được cụ thể hoá bằng bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người, Babel ở phút 83. Tiền đạo người Hà Lan đã tung ra cú sút căng đẹp mắt từ khoảng cách hơn 22m mở tỷ số cho Liverpool.


Tưởng chừng như chiến thắng nằm chắc trong tay các cầu thủ khách thì tiền đạo Lisandro đã ghi bàn mang về bàn thắng gỡ hòa cho Lyon ở phút 90. Sức mạnh và sự khôn ngoan đã giúp tiền đạo người Argentina giành được ưu thế trong pha tranh chấp với trung vệ Kyrgiakos và Lisandro đã không lặp lai sai lầm như hai lần trước khi tung ra cú sút căng hạ gục thủ môn Reina. Như vậy là trận hòa này đã giúp Lyon giành được chiếc vé chính thức vào vòng knock-out. Trong khi đó, Liverpool chỉ còn biết tự trách mình khi "cầm vàng lại để vàng rơi". Giờ đây, Liverpool đang đứng trước nguy cơ bị loại khi buộc phải thắng hai trận cuối cùng đồng thời hy vọng Fiorentina, đội cũng giành chiến thắng 5-2 trước Debrecen ở lượt đấu này, sẽ sẩy chân trong trận đấu với Lyon. 


Trong khi đó, tại bảng F, Barcelona đã không thể chiến thắng được cái lạnh ở đất Nga khi để Rubin cầm hòa với tỷ số 0-0. Còn Inter Milan, đội bóng của “Người đặc biệt” Mourinho, đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trên SVĐ Valeriy Lobanovskiy. Tiền đạo Shevchenko sớm đưa Dynamo Kiev vươn lên dẫn trước từ phút 21 nhưng ĐKVĐ Serie A đã kịp bừng tỉnh trong hiệp 2. Hai bàn thắng của Milito và Sneijder ở phút 86 và 89 đã mang về chiến thắng quý giá cho đội bóng của HLV Mourinho.
 
Sau Man United, Chelsea, Bordeaux và Porto, đã có thêm Lyon, Arsenal, đội cũng giành chiến thắng đậm 4-1 trước AZ Alkmaar trên sân nhà Emirates, và Sevilla giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out.

+ Cầu thủ ghi bàn: Babel 83', Lisandro 91'.

 

Đội hình ra sân:

 

+ Lyon: Lloris, Cris, Reveillere (Gassama 19’), Toulalan, Batos, Pjanic (Ederson 38”), Makoun, Lisandro, Cissokho, Kallstrom, Gomis (Govou 73’).

 

+ Liverpool: Reina, Agger, Kyrgiakos, Insua, Carragher, Lucas, Mascherano, Benayoun, Kuyt, Voronin (Babel 67’), Torres (N'gog 85').


Anh Hiển

0 thích.

Bình luận (26)

avatar đội bóng
Các fan của BACA đâu cả rồi , vẫn còn "RÉT" sao ? Có ai ngờ Baca ở một bảng đấu nhẹ nhàng mà bây giờ đang đứng thứ 3 và có nguy cơ bị loại.Bóng đá hay là đây, hấp dẫn là đây.Thôi thì IM lặng la vàngthôi các Fan Baca nhỉ .Biết nói sao đây , đành chờ ngày chiến thắng .
van thanh  (vuvanthanh_th@yahoo.com) (10:11 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chán thật , ko lẽ Liv bị loại hay sao? Dù là 1 fan MU nhưng tôi ko thích điều này tí nào. Ko phải tôi chơi trò "mèo khóc chuột" j ở đây mà là 1 fan của PL, tôi thực sự mong muốn cả 4 đội bóng Anh đều vào sâu ở CL và đoạt chức vô địch. Nhưng với tình hình thế này thì chỉ còn bít chúc Liv may mắn thôi. @văn hùng: bạn nói Liv chỉ bít bắt nạt MU ở Pl tôi thấy chối tai quá. Nên nhớ Liv chỉ mới bắt đầu thắng đc MU ở mùa giải năm ngoái và 1 trận vừa rồi. Còn cho đến trước mùa giải năm ngoái, Liv đã ko thắng đc MU 7 trận liên tiếp (thua 6,hòa 1) và tệ hơn nữa là ko ghi đc bàn thắng nào. Mong mấy fan Liv đừng tưởng rằng Liv mới thắng đc MU mà quên đi lịch sử. Hãy để các số liệu thống kê nói thay lời của fan MU
Nguyễn Duy  (o0o_apollon_o0o@yahoo.com) (04:22 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Bi7 : chuẩn không cần chỉnh! Vòng hai năm nay có thể thiếu mất Liv, Real Madrid Barca có thể trở thành đội đương kim vô địch đầu tiên không qua được vòng bảng C1 Đấy, toàn vua đá cúp với bóng đá đẹp, hoa mỹ, truyền thống hào hùng, trình diễn bóng đá đích thực đấy rồi lại chê MU ăn rùa với Ferguson hay đổ lỗi này nọ! MU năm nay lại vào chung kết thôi
cafeden  (cafeden@byethost7.com) (04:11 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hồi đầu mùa CL (sau trận hòa nhạt nhẽo với Inter) tôi đã dự đoán Barca có thể bị loại ngay tại vòng bảng, xem chừng họ đang đi theo con đường đó. Tinh thế hiện tại là Inter đã vượt lên dẫn đầu bảng, Barca và Rubin bằng điểm nhưng Barca kém đối đầu, bây giờ Rubin thắng Kiev và hòa Inter, dễ xảy ra lắm, thì Barca sao nhỉ?. Điều gì xảy ra với Barca vậy? họ có định bắt chiếc Inter từ mùa năm ngoái trở về trước ko đấy? Xa sút phong độ, hết động lực thi đấu, bị bắt bài???.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (03:25 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các bạn ko nên chỉ trích lối đá của Rubin hay 1 số các đội bóng yếu khác. Các bạn là fan trung lập , thích bóng đá tấn công đẹp mắt , tôi đồng ý. Nhưng thử hỏi nếu 1 đội bóng ko đủ thực lực để đá đôi công thì cứ cố đấm ăn xôi làm j , để nhận 5 6 bàn thua rồi nhận đc những lời động viên vô nghĩa rằng "đã dám đá tấn công" hay sao ? 1 điểm đối với họ có ý nghĩa hơn rất nhiều >>>BBT: Mong bạn có những comment với lời lẽ chừng mực nhé!
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (03:10 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca k bị bình luận, đơn giản là vì họ biết khiêm tốn, biết học hỏi từ thất bại của mình, một đội bóng như vậy thì còn j phải bình luận, còn MU ah, phải gọi là miễn bình luận đi, . xem ra 1 trận đấu tại Roma chưa làm các fan MU tâm phục đc nhỉ, gặp nhau luôn vòng sau đi
Papa  (mackhanhlam@gmail.com) (12:30 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không hiểu bạn TranAnh xem bong da kieu gi ma bao Lyon choi giu suc?! Ngay trong 25 phut dau tien, ho choi tan cong va suyt nua bi Torres va Kuyt trung phat! Makoun va Kallstrom tat dien hoan toan truoc Mas va Lucas! Xin loi ban, neu co Gerrard chac Liver khong thua dau! Mà minh cung ko hieu làn sóng "tiếp thị" là gì?
Em yêu Rooney  (phongtinnhanh@yahoo.com) (12:00 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cái giá trả khi tung To9 còn chấn thương trong trận MU . Ko biết năm nay Liv có trong top 4 để năm sau còn C1 ko , mà chả biết được đi EuroCup ko nữa , buồn cho 1 đội bóng hào hùng bịcơ động của hàng công Còn Bar hòa đáng thất vọng thế mà chả thấy ai nói gì cả ( thua trên sân nhà nữa ) , MU hòa 1 phát là ôi thôi rồi , sum tụ phải biết , ngay cả các nhà bình luận đua nhau viết bài , các fan thi nhau bình loạn . Khác nhau ở đó
Bi7  (boythethao1088@yahoo.com) (11:17 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng BACA đã có trận hoà tuyệt vời trên đất NGA giá lạnh .
HOA HUNG  (v_huyhoahung@yahoo.com) (11:16 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dù rất mong muốn cho Liv vào vòng knock out nhưng xem ra cửa của họ là quá hẹp. Trận đấu cuối chắc Lyon sẽ buông để Fio vào (chẳng ai muốn lại gặp Liv ở những vòng trong cả) Nhưng tôi không nghĩ sa thải Ben là hợp lý vì lúc này sẽ càng làm Liv rối thêm. Biết đâu cuối mùa lại chả có cái EUROPA CUP Thế còn hơn là trắng tay mãi
Akira  (nguyenngocbinh1985@yahoo.com) (11:06 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.