Kalou: Người hùng thầm lặng

23/10/2009 10:53 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Đầu tuần trước, BLĐ Chelsea đã quyết định ký một bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Salomon Kalou, và cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã nhanh chóng khẳng định đó là một quyết định khôn ngoan. Cú đúp vào lưới Atletico Madrid giữa tuần qua là một minh chứng.

Không phải lúc nào Salomon Kalou cũng hài lòng với vị trí của mình ở Stamford Bridge. Mùa hè vừa qua, khi Chelsea mua Zhirkov, khi Joe Cole sắp trở lại, đã có những tin đồn rằng cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà muốn tới Arsenal để có thể được thi đấu chính thức nhiều hơn. Nhưng thực tế thì anh vẫn ở lại, vẫn chăm chỉ luyện tập, vẫn luôn chiến đấu với ngọn lửa nhiệt tnh mỗi khi được vào sân, và vẫn biết cách tỏa sáng khi cần thiết. Đó chính là một phẩm chất mà bất cứ một HLV nào, từ Mourinho, Avram Grant, Scolari, Guus Hiddink cho đến Ancelotti hiện nay đều trân trọng.

Kalou (áo xanh) là người hùng thầm lặng của Chelsea

Một đội bóng lớn không thể chỉ trông chờ vào những cầu thủ lớn. M.U thành công liên tiếp những năm gần đây không chỉ nhờ vào những Ronaldo, Rooney, Rio Ferdinand, mà vẫn có những người hùng khác như O’Shea, Park Jisung, Fletcher... Chelsea cũng thế, và Salomon Kalou là một minh chứng. Không có Didier Drogba khi tiếp Atletico Madrid, Chelsea đã phải đối mặt với nỗi lo về hàng công khi sức ép dồn lên vai Anelka quá lớn, còn Lampard đã rất lâu rồi không nhả đạn (từ 18/8). Thực tế cho thấy, đội chủ nhà đã trải qua những giây phút khá bế tắc trước khi có bàn mở tỷ số, và cú đúp của Kalou chính là một sự giải tỏa lớn để có được chiến thắng hủy diệt 4-0. Trước đó, anh mới ghi được đúng 1 bàn ở mùa này, song đó là tình huống quyết định giúp Chelsea đi tiếp ở Cúp Carling (thắng QPR 1-0).

Sát thủ giấu mặt

Ở Stamford Bridge, Kalou chưa bao giờ được đánh giá ngang hàng với Drogba và Anelka về đẳng cấp, song đó lại chính là một lợi thế của cầu thủ này. Cho dù đá chính hay vào sân từ ghế dự bị, đá tiền đạo cánh (4-3-3) hay chơi cặp tiền đạo (4-4-2), anh vẫn tỏ ra là một ẩn số khó nắm bắt. Đặc điểm của một chuyên gia chạy cánh khiến anh có thói quen di chuyển nhiều để tạo khoảng trống và dứt điểm. Lối chơi ấy đã phục vụ khá nhiều cho những người đá cùng với Kalou, nhưng cũng rất nguy hiểm nếu như anh được thả lỏng. Điểm mạnh của Kalou không hẳn là khả năng dứt điểm, mà chính là sự “thoắt ẩn, thoắt hiện” trước hàng phòng ngự đối phương. Người ta thường nói những trận đấu lớn cần cầu thủ lớn. Điều đó không sai, nhưng mẫu cầu thủ như Kalou cũng rất đáng gờm nếu để họ lỏng chân.

Để đối phó với tình huống này, các hậu vệ biên buộc phải thi đấu với hiệu suất cao hơn và tập trung hơn nếu không muốn bị trả giá. Chelsea không thiếu cầu thủ đá cánh. Sự trở lại của Joe Cole, cũng như tân binh Zhirkov có thể mang đến nhiều sự chọn lựa, song kiếm một chiến binh như Salomon Kalou rõ ràng không phải dễ. Chính vì vậy, bản hợp đồng 3 năm (tới năm 2012), với mức lương 60.000 bảng/tuần (gấp đôi trước kia, nhưng không quá cao so với mặt bằng lương ở Stamford Bridge) được xem là một quyết định khôn ngoan của Chelsea.

Trong bối cảnh phải đối mặt với án phạt cấm shopping trong vòng 2 năm, đó lại càng là quyết định khôn ngoan. Như vậy, chỉ tính riêng từ đầu mùa, Kalou đã trở thành cầu thủ thứ 8 cam kết tương lai của mình tại Stamford Bridge, sau Didier Drogba, John Terry, Ashley Cole, John Mikel Obi, Florent Malouda, Hilario, và Michael Mancienne. Chỉ có một vấn đề mà Chelsea biết rằng họ sẽ chịu thiệt khi ký hợp đồng với Kalou, đó là khả năng sẽ mất anh vào giai đoạn tháng Giêng, khi VCK CAN khởi tranh. Trong giai đoạn rất cần một sự tăng tốc như thế, việc thiếu vắng những Essien (Ghana), Mikel (Nigeria), Drogba và Kalou (Bờ Biển Ngà) chắc chắn sẽ là những tổn thất không nhỏ.
 
TUẤN CƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm