Marseille - AC Milan 1-2: “Vua việt vị” chiến thắng

16/09/2009 08:34 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Trong cái thế buộc phải thắng ngay trên đất Pháp, Leonardo đã đưa ra những thay đổi táo bạo hòng cứu lấy chiếc ghế của chính mình. Người chơi tồi nhất trong trận hòa 0-0 với Livorno là Ronaldinho đã không có mặt, và một lần nữa cái duyên Champions League của Fillippo Inzaghi được Leo cầu cứu…

Đó là hai thay đổi mang đến cho Milan diện mạo hoàn toàn khác so với những màn trình diễn èo uột ở Serie A. Không Ronaldinho, họ được tăng cường thêm chất thép ở tuyến tiền vệ, với bộ đôi chuyên để đánh chặn Mathieu Flamini và Massimo Ambrosini. Không Ronnie, Clarence Seedorf được giải phóng tầm hoạt động (như Kaka trước đây) và chứng minh cho tất cả thấy rằng anh chưa hết thời. Tiền vệ người Hà Lan có mặt ở hầu hết những điểm nóng trên sân, dù anh xuất phát ở vị trí hộ công trong trận này để hỗ trợ cho cặp tiền đạo Pato - Inzaghi.

Đôi khi là những pha ngoặt bóng trái chân bên cánh trái, lúc là những cú đi bóng ở trung lộ và chọc khe hóc hiểm, hay thậm chí là những pha lùi hẳn về vị trí…hậu vệ phải để tranh chấp bóng, Seedorf làm cho người ta nhớ lại cái thủa 20 của anh, với khả năng hoạt động không ngừng nghỉ và sức sáng tạo phi thường. Chính từ một pha xâm nhập bên cánh trái, dừng và phất một đường bóng bổng nhẹ nhàng của anh, Inzaghi đã âm thầm băng lên đệm bóng mở tỉ số cho Milan.


Inzaghi lại tỏa sáng khi Milan cần anh nhất

Pha quay chậm cho thấy “Vua việt vị” dường như đã... việt vị, nhưng dù sao Inzaghi cũng đã tìm được bàn thắng thứ 67 của mình ở các Cúp châu Âu. Trước đó chín phút, Raul cũng đã lập công nâng tỉ số lên 2-0 cho Real Madrid trong trận đấu cùng giờ trước FC Zurich và đẩy cuộc đua của riêng họ trên bảng xếp hạng các chân sút hàng đầu châu Âu lên kịch tính cao trào. Pha dàn xếp dẫn đến bàn mở tỉ số cũng là tình huống phối hợp mạch lạc khá hiếm hoi của “Rossoneri”, khi cơn mưa tầm tã ở Velodrome đã hạn chế khá nhiều khả năng chuyền bóng của cả đôi bên.

Trong điều kiện thời tiết xấu, Marseille đã chơi một hiệp một khá tồi và lép vế trước tuyến tiền vệ cơ bắp của Milan, nhưng đá hay hơn hẳn trong 45 phút sau và ép sân trở lại và tạo ra khá nhiều cơ hội, khi cơn mưa dứt. Áp lực được duy trì khá tốt ngay từ những những phút đầu hiệp hai đã đem đến thành quả xứng đáng: Từ cú đá phạt của Benoit Cheyrou, Gabriel Heinze bật lên giữa một rừng cầu thủ Milan lắc bóng đập đất lọt... háng Marco Storari quân bình tỉ số.

Thế nhưng xem ra đây là trận đấu của Seedorf, người được hưởng lợi nhiều nhất từ quyết định loại Ronaldinho khỏi đội hình chính, và Inzaghi, người dường như có mặt ở đây để cứu rỗi Leonardo. Đó là một pha bóng kết hợp đỉnh cao nhất giữa sức sáng tạo của Seedorf và khả năng săn bàn của Inzaghi. Tiền vệ người Hà Lan vỉa má ngoài cực xoáy loại toàn bộ tuyến phòng ngự của Marseille để Pippo băng vào đệm bóng tung lưới Mandanda. Lần này thì không có tình huống việt vị nào cả, và Inzaghi chính thức “bứt khỏi” Raul trong cuộc đua trên bảng vàng các chân sút hàng đầu ở các Cúp châu Âu mọi thời đại với 68 bàn thắng.

Didier Deschamps đã không được hưởng những giây phút ngọt ngào như khi đánh bại Milan trong vai trò thủ quân của Marseille 16 năm trước nữa, khi các chân sút Mamadou Niang và Brandao đều quá phung phí cơ hội, và bản hợp đồng được kỳ vọng nhất Lucho Gonzalez tiếp tục thể hiện rất đáng thất vọng. Còn Leonardo đã tạm thời giải tỏa được những áp lực bủa vây quanh chiếc ghế của anh. Chỉ mong rằng khi quay về Serie A, Silvio Berlusconi không suốt ngày ra rả : “Tôi muốn nhìn thất Ronaldinho chơi gần khung thành” nữa. Bởi thực tế đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Marseille: Mandanda - Kabore, Heinze, Diawara, Taiwo - Cisse (Morientes, 88‘), Mbia, Cheyrou, Lucho (Ben Arfa, 74‘) - Niang, Brandao.

Milan: Storari - Oddo, Silva, Nesta, Zambrotta - Pirlo, Flamini, Ambrosini (Gattuso, 58‘), Seedorf (Abate, 90’+3)- Pato, Inzaghi (Huntelaar, 87‘).


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm